Thứ ba, 23/06/2026,


Nỗi quê (Thu Ngân) (13/09/2013) 


NỖI QUÊ

 



Thu Ngân

 

Nào ai đi hết nỗi quê
Cánh đồng thì rộng, con đê thì dài
Quanh năm đầu lấm, gối mài
Chỉ mong cành đậu quả mai là mừng.

Mùa đi... đỏ mắt rưng rưng
Nỗi niềm đã cất còn chùng đôi vai
Gió Đông thổi tạt sang Đoài
Lặng khêu ngọn bấc để ai ấm cùng.

Tưởng đâu? Trời lại nổi khùng
Rơi nghiêng cánh vạc, mịt mùng... bão giông!

 

T.N

________
Tác giả Thu Ngân
Tên thật Ngô Thu Ngân
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0903220165
Email: thungantttd@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yhoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 14/09/2013 8:39:54)

Tình cảm của Thu Ngân đã thấm đậm "nỗi quê", đã trở thành những kỉ niệm đep.,khó phai trong kí ức. Còn tôi,"tình quê"cũng đã lắng nên dư vị ngọt bùi.

Tình quê

Phút lặng thầm giữa đam mê
Lắng trong kí ức tình quê đượm nồng
Non tơ sắc lá xanh đồng
Quẩn quanh chớp mắt đã bông lúa vàng
Đò chiều ai vội sang ngang
Người về lối xóm ngỡ ngàng bước chân
Lời chào trao gửi quen thân
Lạ xa chốc đã nên gần đấy thôi
Lặng thầm đọng mải trong tôi
Lắng sâu dư vị ngọt bùi tình quê.

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 14/09/2013 2:37:20)

Cảm thông " NỖI QUÊ " tiếp nối mấy vần chia sẻ :

Đồng đâu còn rộng mênh mông
" Đô thị hoang hóa " đồng không cánh cò

Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng người giờ chẳng ai đo cho tường...
Nỗi quê ngẫm mãi vấn vương
Nhìn Quê lại thấy càng thương quê nhiều ..

MQQ

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 13/09/2013 22:26:18)

NỖI QUÊ*
Dại khờ trả giá đắt rồi
Cánh đòng thì rộng long người thì sâu
“Thân lươn bao quản lấm đầu”
Chỉ mong quả ngọt ao sâu thành tiền

Được mùa ai chẳng vui thêm
Mất mùa mất hết cả thuyền lẫn ao
Gió đông thổi bạt gió tây
Gió mùa đông bắc bao ngày đã sao
Dẫu rằng dầu cạn bấc hao
Sáng dèn không sang bằng sao trên trời

Bão giông là chuyện của trời
Mịt mù cánh vạc muôn đời vẫn trao
Nhà nông cũng rất tự hào
bỏ ra công sức nuôi bao nhiêu người
Xuân Ngọc
Ngày 13/09/2013

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - số nhà 10 ngõ 24 Xương Giang Ngô Quyền Bắc Giang  (Ngày 13/09/2013 12:04:54)

Bài thơ tôi đọc thấy thích.Câu :" Quanh năm đầu lấm, gối mài.."Tôi muốn thay từ "gối" bằng từ "gót"Bởi "đầu lấm " Thì " Thân lươn bao quản lấm đầu" có thể hiểu được.Nhưng " Gối mòn" thì....!
Nếu có gì không phải tác giả bỏ qua.

Các bài khác: