Thứ ba, 23/06/2026,


Thả hồn lục bát (Lương Điền) (12/09/2013) 

 THẢ HỒN LỤC BÁT

Lương Điền


Cái duyên lục bát rối bời
Để cho lòng dạ bồi hồi chia tay
Hẹn năm, mong tháng bấy nay
Ngày vui họp mặt vừa tày một gang

Hồn thơ đến mọi nẻo đường
Chia tay vẫn thấy người thương đợi chờ
Lục bát đày ắp quán thơ
Tình thi huynh, hữu ngẩn ngơ nhớ hoài

Thời gian ngày rộng, tháng dài
Mong sao ngắn lại tình ai đang chờ
Lại về gặp mặt hội thơ
Thả hồn lục bát mộng mơ cùng người

L.Đ


____________
Lương Điền
D Đ 0983410548

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 15/09/2013 10:18:18)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG LĐ về bài thơ rất có duyên của TG:

CÓ DUYÊN
Thơ chào mừng trang Web www.lucbat.vn

Có duyên chẳng nợ phấn son,
Mang tâm hồn đẹp càng giòn càng xinh.
Người hiền chẳng phải mua danh,
Sống đời có ích tiếng lành đồn xa.

Sánh cùng Trang Web quốc gia,
Việt Nam Lục bát vào đà khá nhanh.
Ví như cô gái trưởng thành,
Đẹp duyên, đẹp phận, đẹp danh giá nhà.

Nhiều chuyên mục, nhiều thơ ca,
Độc giả gửi gắm biết bao nhiêu bài.
Thành viên mẫu mực miệt mài,…
Đồng tâm góp sức tương lai đang chờ.

Ngàn năm Văn hiến Thủ đô,
Mừng xuân đất nước thời cơ thuận hòa.
Diễn đàn thơ tựa khúc ca,
Cùng nhau chắp cánh vươn xa ngàn tầm.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 14-9-2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 15/09/2013 8:03:43)

LỜI CẢM ƠN

Hội thơ lục bát qua rồi
Dư âm còn đọng mỗi người hôm nay
Bồi hồi, xao xuyến chia tay
Hẹn hò gặp lại ngày này sang năm
Cảm ơn các bạn ghé thăm
Chia vui tình cảm luôn đằm yêu thương
Mỗi người về mỗi nẻo đường
Trái tim ta vẫn vấn vương đợi chờ
Năm sau lại đến hội thơ
Gặp nhau chia sẻ ước mơ tràn đầy

Lương Điền

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthịnhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh nê-Kiến Xương - Thái Bình  (Ngày 13/09/2013 15:44:19)

Xin cảm thông với cụ Điền; với ngày hội Lục bát

Hữu duyên hẹn được bạn rồi
Vô duyên gặp đấy có mời chẳng đi
Vui mấy cũng phải chia li
Tình người lục bát thầm thì hẹn trông
Xa lễ hội bạn nhớ mong
Dẫu buồn nhưng vẫn thỏa lòng ước ao

Vũ Văn Thịnh

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 13/09/2013 14:31:16)

Xin chào Tiên sinh Lương Điền . Đọc bài thơ " Thả hồn Lục bát " Cảm tác họa mấy vần chia sẻ

Hội thơ tan chửa bạn ơi ( ! )
Sao lòng mình chẳng muốn rời hội thơ
Tiếc công ngày đợi tháng chờ
Nghe hội tan mãi ngẩn ngơ lòng này !
Tận năm sau mới gặp đây
Đành chờ thôi vậy - ngày này năm sau !...............

Chào - hẹn gặp lại

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 13/09/2013 9:58:11)

"THẢ HỒN LỤC BÁT " sớm mai
Đọc Thơ gửi Bác...nối bài thêm vui
Thả hồn Lục Bát sân chơi
Ngày vui sức khoẻ thảnh thơi ươm vần...

HẸN GẶP SÂN CHƠI

Xa rồi hẹn gặp sân chơi
Vần Thơ...cầu nối muôn nơi tụ về
Mang theo hương vị đồng quê
Mở trang đầy ắp say mê từng lời...

Hồn thiêng sông núi đất trời
Ngàn năm đọng lại trong lời mẹ ru...
Chắp cánh Lục Bát vi vu
Năm Châu bốn biển chu ru khắp trời!

Năm qua tháng hết ngày vơi
Ta về gặp lại mình nơi hẹn hò
Ba miền tề tịu hội thơ
Trời thu Hà Nội bấy giờ lại mưa...

Dương Trung


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/09/2013 22:40:00)

NHỚ VỀ LỤC BÁT

"Diễn đàn"...đã thả hết hồn
"Mỗi ngày"...thả nữa liệu còn nhớ em ?
Hội tan day dứt nỗi niềm
Chiều lòng trới đổ mưa rền...vấn vương!

Ra về nhớ nhớ thương thương
Cái duyên lục bát giá gương chẳng mờ
Đêm nằm hết mộng lại mơ
Nụ cười môi thắm ngẩn ngơ thức hoài…

Lòng vàng nặng nghĩa trúc mai
Một ngày lưu luyến…nhớ dài ngàn năm
Nước non lên xuống thăng trầm
Hồn quê mưa nắng thì thầm buồn vui!

Thương nhau chia củ sắn lùi
Nhớ về lục bát ngậm ngùi...Tình thơ!
Phạm Tự

Các bài khác: