Thứ ba, 23/06/2026,


Cát Bà - Đảo và anh (Đào Trọng) (12/09/2013) 

CÁT BÀ – ĐẢO VÀ ANH


Đào Trọng


Cát Bà chiều đổ cơn mưa
Lặng thầm, anh với đảo xưa ngóng chờ
Đi qua năm tháng dại khờ
Thương mình ngày ấy lơ ngơ cuộc tình

Nổi chìm dâu bể mưu sinh
Nào hay biển cũng đa tình như ta
Trời xanh, xanh đến nõn nà
Đảo chông chênh dấu tiên sa chốn này

Ai về, Guốc* bỏ lại đây
Để người thương - nhớ những ngày xa xôi
Phù Long* đá cũng có đôi
Cát Cò, lẻ bóng anh ngồi đợi em!

Đ.T


*Đảo Hòn Guốc
*Đảo Phù Long thuộc Quần đảo Cát Bà

_____________
Tác giả Đào Trọng
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
ĐT: 0978.779.728
Email:daotrong888@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/09/2013 10:02:22)

Cảm ơn lời thơ ví von của TG Đào Trọng giới thiệu về thắng cảnh Cát Bà.
Từ Bến Tre LT cũng muốn 1 lần được đặt chân đến xem Cát Bà đẹp như thế nào nhỉ.!

BIỂN XANH

Cát Bà xanh nước- xanh trời
Phải chăng cô Tấm đánh rơi Guốc hồng?

Vua chợt thấy, rối cả lòng...
Chiều nay anh cũng ngồi mong Cát Cò..

Lắng nghe lại tiếng líu lo
Bềnh bồng biển sóng giọng hò em xưa..!

Linh Thy.BT

  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 14/09/2013 15:38:50)

Cát Bà một miền du lịch...một miền văn hóa đậm chất biển....để lại trong lòng mỗi chúng ta nếu như một lần đã đến nơi đây...Cát Bà nời dự trữ sinh quyển thế giới...Bài thơ thật ý nghĩa, đem lại cảm xúc đẹp về Cát Bà...em Vinh hòa theo mấy câu cho vui nhé...Đây là bài thơ đã được phổ nhạc hát trong đêm kỉ niệm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà năm 2013 vừa qua...
Cát Bà…một tình yêu

Đêm lung linh Cát Bà
Vầng trăng rơi xuống biển
Sóng xô bờ tan biến
Cát mềm mại lời ru…

Cát Bà…ơi Cát Bà…
Ta đi trong huyền thoại
Nàng tiên nữ nhà trời
Cảnh thần tiên dạo chơi
Vội về rơi chiếc guốc…

Đêm ngồi nghe biển hát
Đá thì thầm gió khơi
Cánh buồm xa vời vợi
Em ở cuối chân trời

Anh ngồi đây chờ đợi
Cồn cào con sóng khơi
Guốc hồng anh muốn lấy
Riêng một mình anh thôi…

Cát Bà…Cát Bà ơi..!
Ngàn đảo xanh vẫy gọi
Rừng xanh như muốn nói
Em mãi là của anh…
Vinh Đào thp

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 12/09/2013 12:19:13)

VẪN
Gửi anh Đào Trọng

Cuộc tình ngày ấy lơ ngơ
Nên qua năm tháng bây giờ vẫn xanh!
Nổi chìm dâu bể mưu sinh
Trái tim vẫn nhịp đa tình...biển khơi
Vẫn còn thương nhớ xa xôi
Vẫn còn mong đợi có đôi, Cát Cò...

Đ.Y.V

  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải phòng  (Ngày 12/09/2013 11:44:50)

Xuân Tuấn xin chúc mừng TG Đào trọng, Hải Phòng có bài thơ thật trữ tình, lãng mạn về Đảo Cát Bà thơ mộng, Khu dự trữ sinh quyên thế giới và đang xem xét để công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới. XT xin góp bài: Đảo ngọc cuối tuần:
Đảo ngọc cuối tuần

Màn đêm buông tựa gọi mời
Tùng Dinh phố xá nơi nơi sáng bừng
Nhà hàng khách sạn vui mừng
Khách đông tắm biển thăm rừng Quốc gia
Quảng trường vang khúc giao hòa
Ngọt ngào bay bổng lời ca mọi miền
Lung linh huyền ảo ánh đèn
Bến bờ tấp nập du thuyền rung rinh
Bao tòa cao ốc phố xinh
Nên thơ sơn thủy hữu tình đảo xa
Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà
Đảo ngọc nổi tiếng quê ta toàn cầu.

T7/2013

Các bài khác: