Thứ ba, 23/06/2026,


Lục bát hồn quê (Trần Trọng Tâm) (11/09/2013) 

LỤC BÁT HỒN QUÊ

Trần Trọng Tâm

 

Hồn thơ, hồn Việt, hồn Quê
Tinh hoa dân tộc sao Khuê giữa Trời
Duyên thơ sáu tám rạng ngời
Lời ru trầm bổng à ơi sớm chiều
Lục Bát là Lục Bát yêu
Lắng trong cánh võng câu Kiều mẹ ngâm
Góp thêm câu chữ lặng thầm
Gửi đi mong ước từ tâm mỗi người

Bạn bè thế giới... muôn nơi
Về vui Lễ Hội hát lời Trúc xinh
Ôi! hồn Dân tộc vẫn linh
Ngàn năm đã tạc nên hình núi sông .

Trời xanh một dải lụa hồng
Hồn thơ chắp cánh Tiên Rồng bay lên .

T.T.T
 
 
 
_________
Tác giả: Trần Trọng Tâm
ĐT: 0973 676 756
Email: lapphuongte@yahoo.com
Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 15/09/2013 11:17:32)

Một bài thơ hay và đầy ý nghĩa. Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG TTT:

SẮC MÀU LỤC BÁT

LỤC BÁT mãi mãi sáng tươi,
Tiếng thơm hồn Việt muôn đời chẳng phai.
Thành viên tích cực miệt mài,
Trẻ già sáng tác trí tài bền kiên.

Nam thanh nữ tú tuệ hiền,
Đồng tâm viết tiếp nên thiên sử vàng.
Ở xa cũng hóa như gần,
Bốn phương xích lại quây quần bên nhau.

Kề vai cùng bắc nhịp cầu
thi ca lục bát sắc mầu đẹp tươi.

Đại học Đại Nam Hà Nội, ngày 15/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 13/09/2013 12:43:11)

Trần Trọng Tâm xin cảm ơn BBT đã đăng bài thơ tôi viết sau khi về Hà Nội dự Lễ Hội LB lần thứ năm và chân thành cảm ơn các bạn thơ trong làng thơ lucbat.com: Nguyễn Quang Huỳnh - Bình Dương, Dương Văn Trung - Nam Định, Mai Quốc Quỳ - Hải Phòng, Nguyễn Xuân Ngọc - Hải Dương đã giành thời gian đọc và có cảm nhận ưu ái cho bài thơ LỤC BÁT HỒN QUÊ của tôi.
Có lẽ trong mỗi người Việt Nam ai cũng rất ủng hộ ý tưởng của nhà thơ Đặng Vương Hưng nên đã năm năm nay chúng ta có ngày 6/8 âm lịch là ngày Quốc thơ. Trên cơ sở câu nói "Thơ Lục Bát còn là Dân Tộc mình còn". Chúng ta đã góp mỗi người một chữ ký để chuyển đi thông điệp tới UB Unesscoo công nhận THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM là Di Sản Văn Hóa Thế giới...
Cũng vì có trang mạng này mà nhiều người trong chúng ta từ chỗ yêu thơ LB của Dân Tộc vào chia sẻ cảm nhận, đã động viên nhau dấy nên một phong trào làm thơ LB ở khắp các địa phương trong cả nước. Rất nhiều tác giả đã trưởng thành có thơ LB rất hay...
Tuy ngày Lễ Hội chưa về đầy đủ, và có thể chưa biết mặt nhau , nhưng cũng thấy rất ấm áp tình người qua thơ LB, qua những cảm nhận cho bạn bè trên trang mạng này.
Tôi tin rằng ngày tôn vinh thơ Lục Bát sẽ đến, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày QUỐC THƠ đó với niềm hân hoan vô bờ !
Trần Trọng Tâm

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 12/09/2013 12:43:46)

HÔN QUÊ

Hồn quê là Một bức tranh
Tinh hoa dân tộc dệt thành bài ca
Lý Thường Kiệt và sao Khuê
Nguyễn Du toả sang tứ bề ngàn năm

Xuân Hương gai góc uyên thâm
Vào hồn dân tộc ngàn năm dạng ngời
Còn trong câu hát ru hời
Vẫn nghe thánh thót muôn nơi vọng về

Vui ngày lễ hội hồn quê
Lạc Hồng con cháu tìm về Thủ đô

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 12/09/2013 12:02:20)

QUỐC THƠ NHỚ LỤC BÁT SÂN ĐÌNH

Ngày xưa đâu Hội Quốc Thơ
Sân Đình Trăng sáng Bà mơ hát Chèo
Tụ về trai gái xóm nghèo
Dậy cho vần điệu Bà gieo hạt mầm

Trong veo Luc Bát Bà ngâm
Lời ru sâu thẳm xuống trầm lên cao
Bờ tre xào xạc gió reo
Diều bay vọng tiếng sáo treo lưng Trời

Cùng trang cùng lứa cùng thời
Đường đời có đứa thành người Danh Ca
Riêng tôi Lục Bát viết ra
Tặng Bà bến nước gốc đa sân Đình

Hôm nay Lục Bát quê mình
Vang ngân Lễ Hội thắm tình Quốc Thơ

HP 7/9/2013 MQQ

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 12/09/2013 11:06:01)

Đọc thơ (( Lục Bát Hồn Quê ))
Đồng hương Nam Định muốn về gặp ngay
Thơ hay đọc đã bao ngày
Nghĩa Hưng - Nam Trực rượu bày nhắm thơ...

CÂU THƠ...

Ngàn năm con cháu tô thêm
Phát huy gìn giữ gọi tên từng ngày
Lục Bát chắp cánh tung bay
Năm Châu bốn biển căng đầy lời ru...

Quốc Thơ hồn Việt ngàn thu
Hồn thiêng sông núi vi vu sáo diều
Ai từng...hay mới vừa yêu
Đắm say mê mẩn sớm chiều tìm thơ...

Gửi vào Lục Bát ước mơ...
Niềm thương nỗi nhớ mong chờ người xa
Câu thơ...hình bóng quê cha
Như dòng máu chảy trong ta thành người...

Dương Trung

  Nguyễn Quang Huỳnh - huynh.nq09@gmail.com - DĐ01229482775 - An Bình, Dĩ An Bình Dương   (Ngày 12/09/2013 8:33:09)

Em chúc mừng bác Tân có bài thơ hay , em xin chắp vần cùng bác cho vui :

Bắc Nam mãi mãi vững bền
Câu thơ lục bát làm nền núi sông
Sáng ngời nguồn cội cha ông
Tổ tiên truyền lại con Rồng, cháu Tiên
Dân ta đất Việt ba miền
Cùng chung một bọc mẹ hiền Âu Cơ
Quyết tâm giữ vững cơ đồ
Đi theo Đảng Bác dưới cờ vàng sao

Các bài khác: