Thứ ba, 23/06/2026,


Ước ao trời lại mưa lâu... (Nguyễn Thanh Tuyên) (11/09/2013) 

ƯỚC AO TRỜI LẠI MƯA LÂU…

Nguyễn Thanh Tuyên

 
 
Mưa như trút mưa như hờn
Trời cao thấu tỏ bồn chồn trong ta
Dùng dằng trước lúc chia xa
Cảm thông, trời đất chan hòa mưa quây
 
Lòng tay lại ấp lòng tay
Hiếm hoi thêm những phút giây nghẹn ngào
Lịm hồn khoảnh khắc chênh chao
Bén vần lục bát lạc vào trong nhau
 
Ước ao chóng đến Hội sau
Chia tay, trời lại mưa lâu … hỡi người…
 
10/9/2013 
 
N.T.T
 

___________
Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên
ĐT: 0989094933
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Trâm - ngoctram1508@gmail.com - 0987818836 - Chương Dương Đôn Hưng Thái Bình  (Ngày 15/09/2013 7:08:25)

Tôi rất tiếc vì điều kiện sức khỏe không đến dự lễ hội lục bát lần này , nhưng đọc bài thơ này tôi thấy được không khí của lễ hội thơ lục bát, Tôi đang tích cực chuẩn bị  thi phẩm MÙA XUÂN GẶP BẠN gồm 5 tỉnh tham gia :Thái Bình , hưng Yên , Nam Định ,Hải Phòng ,Hải Dương và Quảng ninh ra mắt và họp mặt vào dịp nguyên tiêu sang năm(2014)Mời BS Thanh Tuyên tham gia .
MỘT MÌNH ĐONG GIÓ CHIỀU ĐÔNG không được giải nhưng không sao , vui -buồn đều là kỷ niệm .Cảm ơn Thanh Tuyên đã viết bài bình rất hay để nhiều người đọc và lần này lại có thêm bạn đọc ở dịp lễ hội này .Bài bình của anh tôi đã in vào tập NẾT NHÀ nay sẽ gửi biếu anh. Chúc vui, khỏe và có nhiều bài Lục bát hay.Hẹn gặp.BS PHẠM MINH TRÂM

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 12/09/2013 17:34:51)

KÍNH THƯA CÁC ANH CÁC CHỊ THI HỮU LUCBAT.COM

Sau không khí náo nhiệt,thân tình, vui vẻ và giàu ý nghĩa của ngày Hội Lục bát năm Quí Tỵ,chúng tôi được bác Cao Trần Nguyên
( Quảng Ninh ) nhã ý lưu lại. Anh em hội tụ xung quanh một dãy bàn chuyện trò rôm rả mặc cho bên ngoài mưa như tháo nước - Giã Hội.Phải chăng đó là thủ tục của Thiên nhiên (?).
Lúc đã ngây ngất ngấm men, tôi nảy sáng kiến đề suất " Ai có mặt ở đây nếu đồng ý mỗi người sáng tác một bài lục bát về MƯA thì chạm cốc ". Tất cả đều cạn bia rồi bắt chặt tay nhất trí.
Và người loáy hoáy sáng tác sớm nhất ngay trên điện thoại khi đó là PGS Tiến sĩ Trần Mạnh Tuân. Ngay sáng hôm sau đã thấy tác phẩm của anh hiện trang Lục bát mỗi ngày, được nhiều bạn bè tâm đắc tán thưởng ở cửa sổ phản hồi.
Phần tôi về đến Hải Phòng câu chữ lặn đi đâu mất, thành ra đâm lo cho cái tính bốc đồng của mình. Nhưng cũng may là đã thực hiện được lời hứa.
Đến giờ này tôi đã được đọc những bài cùng chủ đề của Tác giả : Trần Mạnh Tuân, Cao Trần Nguyên, Đỗ Văn Kệ và bản thân. Như vậy, đang thiếu bài của các Nhà thơ Chử Thu Hằng, Đặng Diệu Thoa, Nguyễn Khánh Toàn (?). Có lẽ Mưa rào,mưa ngâu, mưa bụi, mưa bay... những áng mây mỏng, mây dày còn đang cự tụ đâu đó ?
Tin rằng thành viên lb.com chả ai thèm trốn nợ thơ.
Chắc chắn mọi người tham dự đến phút chót lễ hội năm nay đều có cảm xúc đặc biệt về trận mưa hoan hỉ, đáng nhớ.
Tôi thật sự vui khi các anh các chị Nguyễn Xuân Ngọc, Lý Nguyên Liên, Đỗ Thu Yên,Phạm văn Tự... đóng góp ý tứ mới lạ,đầy sáng tạo cùng tham gia sáng kiến này.
Rất mong các Thi hữu bốn phương hãy cùng bộc lộ cảm xúc trước sự cảm thương của ông Trời trước phút chia tay của những người đam mê lục bát.
Kính chúc các Thi hữu mạnh khỏe,vui vẻ, hạnh phúc, có nhiều sáng tác lục bát hay cống hiến cho Thi đàn yêu quí của chúng ta.

THÂN MẾN
NGUYỄN THANH TUYÊN - HẢI PHÒNG

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 12/09/2013 17:05:32)

(( ƯỚC AO TRỜI LẠI MƯA LÂU...))
Đọc Thơ...cảm tác đôi câu bóng hình
Ta về chảy hội gặp mình
Để cho Lục Bát thắm tình duyên quê...

HỘI TAN MƯA ĐỔ...

Ngày qua tháng tới mong chờ
Bắc Trung Nam gặp ước mơ thỏa lòng
Hội Thơ rực rỡ thành công
Giữa trời Hà Nội mênh mông ảo huyền...

Hội tan mưa đổ...trao duyên
Trời như muốn líu ba miền lâu hơn
Mưa như dỗi, gió như hờn
Hay là Lộc phát Vũ vờn tặng ban...

Trao nhau ánh mắt chứa chan
Bao lời muốn nói ngổn ngang rối bời
Trong lòng tâm sự đầy vơi
Mưa như trút nước thay lời chia tay!

Mới xa nhau có mấy ngày
Trong lòng nhung nhớ đã đầy căng thơ...
Ngày qua tháng tới năm chờ
Ta về Lục Bát bấy giờ lại mưa...

Dương Trung

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 12/09/2013 13:31:07)

MƯA LÂU

Lòng tay lại ấp lòng tay
Hiếm hoi thêm những phút giây nghẹn ngào
May trời lại đổ mưa rào
Để thêm chút nữa lời trao gửi lời

Bén vần lục bát anh, tôi
Và trong sâu thẳm em người chờ mong
Tiếc thay trời chẳng mưa lâu
Chia tay mong hẹn năm sau cùng về

  Lý Nguyên Liên - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 12/09/2013 11:56:53)

Bác sỹ-Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên có bài thơ "Ước ao trời lại mưa lâu.." ghi lại cảm xúc ở Hội Thơ Lục Bát 2013 thật giản dị mà tế nhị duyên dáng: "Ước ao chóng đến Hội sau/Chiatay, trời lại mưa lâu...hỡi người..."Mưa lâu để "Lòng tay ấm mãi trong lòng tay nhau?",phút giây ấy lưu luyến mãi..bởi "cái cớ" trời mưa ?Giá như hôm ấy trời nắng thì chắc chắn Nhà thơ sẽ có cảm xúc: " Mùa thu rạng rỡ nắng vàng/Nhớ sao giây phút rộn ràng chia tay??"chứ đâu có được câu thơ xuất thần:" Cảm thông, trời đất chan hòa mưa quây?"phải không Nhà thơ nhỉ?
Lý Nguyên Liên lại cũng có câu thơ rằng:

MƯA...
...Mưa chia tay, mưa nghẹn ngào,
Mưa lưu luyến,mưa chênh chao, bồn chồn...
Mưa khắc khoải, mưa dỗi hờn
Mưa Hội Lục bát trào tuôn nỗi niềm...
Chia tay đôi ngả, ba miền
Nhớ Thơ Mưa-Bác Thanh Tuyên Hải Phòng
"Hội sau...ta lại chờ mong
Trời mưa lâu nữa...cho lòng thỏa thê?
Mưa cho quên cả lối về...?
Mưa cho....."


Chúc Nhà thơ Đất Cảng luôn dồi dào sức khỏe và dồi dào cảm xúc Đẹpj, nhiều thơ hay cho " Lục bát.com"

Lý Nguyên Liên-Hà Đông

  Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh  (Ngày 11/09/2013 17:49:27)

Rất cảm động về bức ảnh minh họa và bài thơ - cảm ơn BBT
Xin góp đôi dòng với nhà thơ - bác sĩ:

HẸN

Đầu bảy đuôi đã dài dài
Lần này về hội đã ngài ngại đi
May mà còn chút tình si
Gặp thơ, gặp bạn "chi chi chành chành"
Hội tan gặp áng mưa lành
Giữ chân, ta lại "chành chành chi chi"
Sang năm Hội hẹn lại đi
Đầu bảy - đuôi vẫn "chi chi chành chành"

CTN

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 11/09/2013 16:54:56)

Chào người bác sỹ làm thơ

Mưa như trút mưa như hờn
Trời cao thấu tỏ bồn chồn trong ta
Dùng dằng trước lúc chia xa
Cảm thông, trời đất chan hòa mưa quây

Mưa quây rồi lại tạnh ngay
Không khí lễ hội tràn đầy niềm vui
Chia tay trời cũng ngậm ngùi
Hội sau xin chớ quên lời hôm nay.
Bài thơ giàu cảm xúc, bác sỹ đã nói hộ tâm trạng của bao bạn thơ về dự lễ hội.
Cảm ơn bạn về tấm hình,Cảm ơn BBT, TY xin dinh về nhà nhé!
thân mến
Đỗ Thu Yên

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 11/09/2013 15:28:05)

Đồng cảm và chia sẻ với Bác sĩ, Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên:

CƠN MƯA GIÃ BẠN

Hội tan muốn hẹn một lời,
Chắc trời thấu hiểu lòng người... tuôn mưa.
Tháng ngày đợi sớm, chờ trưa,
Ước ao trao gửi cho vừa cách xa.

Cầu trời chiều nỗi lòng ta,
Cứ mưa mãi... lấy cớ mà bên nhau.
Lòng người nào biết nông sâu,
Nghe mưa... lục bát mấy câu tình đời.

Cơn mưa giã bạn thay lời,
Hội tan muốn nói... người ơi đừng về.
Mượn câu lục bát hồn quê,
Vấn vương để lại, đắm mê trao người!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 11/09/2013 14:56:54)

TÌNH THƠ

Mấy ngày vui hội cùng nhau
Chia tay trời đổ mưa ngâu chiều người

Trái tim xao xuyến bồi hồi
Bâng khuâng nhung nhớ nụ cười em trao

Tình thơ...câu sáu ngọt ngào
Em mang câu tám đặt vào tim anh!

Phạm Tự

Các bài khác: