Thứ ba, 23/06/2026,


Ước tròn giấc mơ (Đặng Duy Phiên) (11/09/2013) 

 ƯỚC TRÒN GIẤC MƠ

Đặng Duy Phiên
Đêm dang dở giấc mộng vàng
Quờ tay ... nào thấy
Ngoái sang ... đâu còn
Dặt dìu, phảng phất phấn son
Gối hồng ấp má
Ước tròn giấc mơ!

TÌNH QUÊ
Giản đơn thôi ...chiếc điếu sành
Một manh chiếu
Ấm chè xanh
Hiên nhà...
Người quê, chất phác, thật thà
Chuyện làng xóm
Chuyện quốc gia
Luận bàn
Đêm hè, gió cứ mơn man
Thảnh thơi
Quên mọi gian nan, nhọc nhằn.
ĐDP
---------------
Đặng Duy Phiên - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT: 0974246646         
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Tấn Thế - hongba44@gmail.com - 0978122028 - Cổ Nhuế- Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 17/09/2013 12:01:28)

Chúc mừng Đặng Duy Phiên trình làng hai bài thơ ngắn " ước tròn giấc mơ" và " Tình quê". Dẫu có ngàn lời cũng không tả hết hồn quê, tình quê. Xin gởi đôi vần chia sẻ cùng TG:
TÌNH QUÊ
Uống ăn quê vẫn bình dân
Lời quê chân thật, hơn cần văn hoa
Đường quê từ ngõ rộng ra
Tấm lòng quê rộng từ xa rộng về
Khi không ưa, gọi là quê
Khi ưa - làm mệt, làm mê mẩn người
Mặc ai khen, mặc ai cười
Vẫn quê trên đất, dưới trời - tình quê.

Xin người trong mộng là hình ảnh ước ao khi lòng ta phiêu diêu, vì thế:
Người trong mộng, đẹp như tranh
Xin đừng mong ước tròn vành mà chi
Mê ai, cứ đến ngại gì
Dù cho chỉ được nửa thì vẫn hơn.
Tấn Thế

  Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042293 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 15/09/2013 10:26:29)

Chúc TG : Trăm năm tròn giấc mộng vàng/ xuống ghềnh, lên thác có nàng có anh. Chia sẻ cùng TG:
Thương ai dở giấc mộng vàng
Nửa đêm thổn thức, mênh mang tình sầu
Giang tay, người ngọc còn đâu
Chăn đơn, gối chiếc đượm mầu tương tư
Dẫu là thực, dẫu là hư
Mong ai - trọn một ước mơ ...ngọt ngào.
NHB

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 12/09/2013 14:15:58)

ƯỚC TRÒN GIẤC MƠ

Má hồng đẻ lỡ phấn son
Giấc mơ hoa tỉnh chẳng còn ngưới “sang”
Đã tan hết giấc mộng vàng
Môi hồng áp má chỉ còn trong mơ

TÌNH QUÊ
Đêm hè gió mát trăng trong
Ấm chè điếu thuốc mà lòng thảnh thơi
Chuyện nhà chuyện nước khắp nơi
Bao nhiêu là chuyện trên đời quan tâm

Người quê quen chuyện nhà nông
Cho cây lúa tốt cho lòng no nê
Thật thà chất phác nhà quê
Nhọc nhằn như thế chẳng hề thở than

Xuân Ngọc
Ngày 12/ 09/ 2013

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 11/09/2013 17:05:40)

Chúc mừng tác giả Duy Phiên, bài thơ Tình Quê là bức tranh quê thật êm đềm... được bạn vẽ bằng những câu thơ uyển chuyển, tình quê thật mộc mạc gỉan dị mà ấm lòng đến vậy!
Người quê, chất phác, thật thà
Chuyện làng xóm
Chuyện quốc gia
Luận bàn
Đêm hè, gió cứ mơn man
Thảnh thơi
Quên mọi gian nan, nhọc nhằn.
Thân mến
Đỗ Thu Yên

Các bài khác: