DUYÊN THƠ.

Thương Giang
Gieo câu Lục bát xa gần
Nhịp cầu thơ nối tình thân bạn hiền...
Gặp nhau cũng bởi chữ duyên
Nhân gian đông đúc lạ quen bao người...
Không trao sóng mắt làn môi
Chỉ câu Lục bát đủ nuôi tâm hồn...
Thơ Lục bát ai bán buôn
Để ai mua lấy nỗi buồn xưa nay...?
Riêng tôi Lục bát đi vay...
Suốt đời mắc nợ vai gầy đa đoan.
T.G
_______
Tác giả Thương Giang
Tei.+(38) 093.590.88.66
Email : thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com
|
DUYÊN LỤC BÁT. Xin được chia sẻ cùng Thương giang bằng bài họa: DI SẢN Xin chào Thương Giang ( Dòng sông thương mến ) Đọc bài thơ Duyên thơ cảm tac viết mấy dòng chia sẻ : Vần thơ Lục bát quê ta DUYÊN THƠ-HỜ HỮNG |