 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 12/09/2013 14:06:38)
CÁM ƠN TIẾP...
Cám ơn bạn Trần Tất Trừ,
Gửi trao nhau mấy cho vừa lòng nhau?
Tri thiên mệnh... bạc mái đầu,
Gặp mưa... chợt viết đôi câu trao người.
Nguyễn Tiến Bình viết đôi lời,
Mới hay vẫn thắm tình đời... thiếu "em"!
Mười bốn câu... chẳng cần thêm,
Bài bình thơ ngắn gợi nên bao tình!
Đinh Thường gửi lại cho mình,
Hạt mưa hứng vội... lung linh tình đời.
Người đi, đến chợt như lời,
Tình thơ còn đó trao người tháng năm.
Đỗ Văn Kệ ghé thì thầm...
Dặm dài xa cách, thăng trầm ngại chi.
Gặp nhau chưa thỏa lòng... thì,
Mong mưa... để kịp những gì trao nhau.
Cám ơn muốn nói thêm câu,
Bạn bè chia sẻ tình sâu thơ này.
Trần Mạnh Tuân
 Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908- Nhà An Lạc -KĐTMỹ Đình 1 -Hà Nội
(Ngày 11/09/2013 10:13:06)
Thời gian ngồi lại trong "Mưa" cùng anh Trần Mạnh Tuân và bề bạn:
MƯA...
Hội thơ rạo rực dâng trào
Mưa như ghen cứ rào rào tuôn rơi
Này này ghen nữa đừng thôi
Người thơ càng thắm thiết ngồi bên nhau
Tiếng mưa lộp độp mãi lâu
Mà hơi ấm vẫn đầm sâu nơi người
Dặm dài xa cách mình ơi
Tháng năm đằng đẵng vợi vời nhớ mong…
Gặp nhau chưa thoả cõi lòng
Xin đừng ngừng nhé còn mong… mưa nhiều…
8.9.2013
 ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng
(Ngày 11/09/2013 7:46:08)
Gửi anh Trần Mạnh Tuân:
Em về hứng vạt mưa tuôn
Ngỡ là day dứt nỗi buồn chia ly
Nhớ người chợt đến, chợt đi
Tình thơ còn đó... thầm thì tháng năm.
 Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội
(Ngày 10/09/2013 22:23:03)
THẮM TÌNH VỚI BÁC MẠNH TUÂN
Cái tít,bác đặt quá hay
Mặc dù mô típ có ngày xa xưa
Tứ thơ nẩy từ cơn mưa
"Ước ao trao gửi cho vừa cách xa"!
Bài thơ, đọc sướng lòng ta
Đẹp tình, hay ý, lại là hay câu
Nhẹ nhàng vần điệu mà sâu
Đọc đi, đọc lại, đọc lâu vẫn thèm!
Chẳng câu nào có từ "em"
Mà tình chan chứa, người xem rung lòng
Nhân duyên đằm thắm đèo bòng
Thấm hồn lục bát từ trong mưa...tình!
"Vấn vương để lại" cho mình
"Cơn mưa giã bạn" đẹp tình mê say!
-------------------
* Các từ trong" "là
của tác giả.
 Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh
(Ngày 10/09/2013 19:28:12)
Nỗi niềm cơn mưa giã bạn.
Liệu mình có giúp đưực gì ?!
Gặp mưa lục bát chiều nay
Người thả câu tám để vây lấy tình
Đồng quê mây gió trong lành
Ta xin dọn dep góc đình tránh mưa
Gửi trao đến mấy cho vừa
Hay tri thiên mệnh đang đùa với hoa
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 10/09/2013 17:36:37)
CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ
Cám ơn thầy Nguyễn Đức Tùy,
Gặp nhau tặng sách... vội đi xa rồi.
Lần này Phú Thọ ít người?
Khỏe vui thầy vẫn... một lời mừng nhau.
Cao Trần Nguyên sẻ đôi câu,
Mưa làm kỉ niệm sắc sâu hơn nhiều.
Bao năm vẫn ước một điều,
Năm sau lại gặp nhau nhiều bạn hơn.
Trần Trọng Tâm tấm lòng son,
Bạn thơ gặp mặt vẫn còn nhớ anh.
Mưa... anh chia sẻ chân thành,
Ngưu Lang Chức Nữ... mưa dành cho nhau!
Thanh Liêm trao gửi đôi câu,
Nếu mà thiếu Lục Bát... đâu tình người!
Người ta sống ở trên đời,
Thơ như máu thịt bạn ơi vui cùng!
Dương Văn Trung gửi tình chung,
Vần thơ rất tuyệt những cung bậc tình.
Cây cầu Lục Bát ta mình,
Nối dài năm tháng lung linh tình đời.
Phương Hoài thì rất kiệm lời,
Một câu thôi cũng cho tôi cảm đồng.
Cám ơn các bạn tỏ lòng,
Sẻ chia Giã bạn... lại mong ngày này...
TMT
 Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá
(Ngày 10/09/2013 15:29:19)
Không may nhưng lại là may,"cứ mưa mãi lấy cớ mà bên nhau".TMT đã thoả lòng khi giã bạn.Còn tôi,cũng "giã bạn trong mưa".
Giả bạn trong mưa
Hội tan giã bạn ra về
Cầm tay chưa nói câu gì đã mưa
Bao ngày đợi sớm chờ trưa
Muốn đôi câu để cho vừa lòng nhau
Dưới hiên chụm mái hai đầu
Tiếng mưa chen tiếng thì thào đủ nghe
Ân tình lục bát sẻ chia
Giải bầy lối nọ nẻo kia để chờ
Nặng lòng vướng vít tình thơ
Đành thôi, giã bạn trong mưa để về.
 Phương Hoài - phuonghoaivtb268@gmail.com - 0912898168 - Thái Nguyên
(Ngày 10/09/2013 13:39:00)
tôi rất thích đọc thơ anh . cám ơn những vần thơ hay !
 Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định
(Ngày 10/09/2013 11:58:48)
"CƠN MƯA GIÃ BẠN" tuyệt hay...
Đọc Thơ mà cứ thấy say trong hồn
Góp vui cảm tác bồn chồn
Huống chi nhung nhớ nén dồn gặp nhau...
CHIA TAY TRONG MƯA...
Hội tan trời đổ mưa rào
Bao lời muốn nói chìm vào mắt trao
Bao ngày chờ đợi ước ao
Bây giờ người gặp ngọt ngào câu thơ...
Bên người mà ngỡ như mơ
Bắc Trung Nam gặp...bầu thơ căng đầy
Trời thương muốn níu lại đây
Hội tan mưa đổ...nắm tay chẳng rời!
Mưa giăng nói hộ thay lời...
Người ơi! người ở...đừng rời xa nhau
Chia tay mình hẹn hội sau
Cảm ơn Lục Bát bắc cầu gần xa...
Dương Trung
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 10/09/2013 11:11:45)
Hội tan muốn hẹn một lời,
Chắc trời thấu hiểu lòng người... tuôn mưa.
Tháng ngày đợi sớm, chờ trưa,
Ước ao trao gửi cho vừa cách xa;
Xin cảm ơn thầy Trần Mạnh Tuân với những vần thơ da diết nhớ. Đúng vậy:
Thưa thầy,
Có thể nào cuộc sống bình yên
Lại thiếu vắng lucbat.vn như một phần máu thịt
Lục bát ơi ta yêu em tha thiết
Nên bâng khuâng vỗ mái sóng trong lòng
Xin giã biệt em, giã biệt lucbat.vn
.....Hẹn gặp lại nhé 7/8 (Â L) năm sau - 2014!
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định
(Ngày 10/09/2013 10:59:00)
Chúc anh Trần Mạnh Tuân với CƠN MƯA DÃ BẠN thật dễ thương sau ngày vui Lễ Hội Lục Bát năm nay. Ước gì năm sau tôi cũng may mắn được như thế!
Xin cảm nhận vui cùng MƯA với anh:
MƯA
Mỗi năm đến hẹn một lần
Trời thương nên mới dành phần đấy thôi
Ngưu Lang Chức Nữ sóng đôi
Ngày thơ Lục Bát rối bời ...mưa bay
Sông Ngân bảy sắc Cầu Mây
Dưới trời Hà Nội ngất ngây má đào
Duyên thơ sáu tám ngọt ngào
Ngưu Lang Chức Nữ dạt dào bên bên nhau...
TTT
 Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh
(Ngày 10/09/2013 10:40:05)
Một kỉ niệm thật sự sâu sắc...Chúc thầy giáo già mãi mãi không
già có mấy câu xin được chia sẻ với "Cơn mưa giã bạn" của thầy:
Muốn mưa một chút nữa thôi
Ước là vậy - để được ngồi bên nhau
Thôi đành hen hội năm sau
Hội tan trời đổ mưa mau...lạy trời
CTN
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 10/09/2013 10:38:38)
Gửi Bác sĩ, Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên và bạn thơ gặp mặt một ngày mưa:
Cơn mưa giã bạn thay lời,
Hẹn nhau lục bát mỗi người mấy câu.
Thanh Tuyên chưa thấy thơ đâu?
Khánh Toàn còn nhớ chung bầu rượu thơ?
Thu Hằng đâu hết mộng mơ,
Cao Trần Nguyên nhớ khi về gửi ngay?
Đỗ Văn Kệ nhớ chuyện này?
Hai câu cũng thể... tình này góp vui.
Diệu Thoa phải có thơ rồi,
Vần thơ giã bạn gửi người ở xa.
Còn ai đã hẹn cùng ta?
Đôi câu lục bát gọi là tình chung!
TMT
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ
(Ngày 10/09/2013 8:44:54)
Đôi dòng chia sẻ với nhà giáo, nhà thơ Trần Mạnh Tuân:
Trời cao như cũng chiều người
Hội tan, mưa đổ... chưa dời bước đi
Sắp xa muốn nói điều gì
Gửi vào trong gió thầm thì tiếng mưa
Trải bao tháng đợi ngày chờ
Mỗi năm một dịp cho vừa lòng nhau
Ra về hẹn gặp hội sau
Mượn thơ lục bát bắc cầu gần xa.
NĐT
|