Thứ ba, 23/06/2026,


Nhà nông (Nguyễn Hưng Điển) (08/09/2013) 

NHÀ NÔNG



Nguyễn Hưng Điển

Bao đời nay vẫn nông dân
Cha tôi chân đất đâu trần chân quê
Lũy tre xanh lối đi về
Tháng năm cầy cuốc mải mê nhọc nhằn

Bát chè xanh đặc sủi tăm
Khói thuốc lào vẫn ngàn năm rộn ràng
Cuộc đời đầy ắp lo toan
Mặc cho giá rét nắng rang trưa hè

Đồng quê sớm tối đi về
Cả đời chỉ thạo một nghề nhà nông
Quanh năm vui với ruộng đồng
“Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”

Cả đời tần tảo cha ơi
Cho con tất cả cuộc đời hôm nay

N.H.Đ

______________
Tác giả Nguyễn Hưng Điển,
Thị trấn Đoan Hùng Phú thọ
Email: hungdiendoanhung@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 12/09/2013 13:08:35)

NHÀ NÔNG

Cả đời tần tảo cha ơi
Bán mặt cho đất phơi ngừơi xém lưng
Bao đời nay vẫn nhà nông
Cha ông chân đất đầu trần chân quê

Bờ tre mái rạ đi về
Bát chè xanh thuốc lào quê đượm đà
Lúc trời nắng hạ mưa sa
Vẫn câu ví dặm hò vè ca dao

Nhọc nhằn đời vẫn đẹp sao
Cho con thành quả ngọt ngào hôm nay

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 12/09/2013 9:07:04)

NHA NONG:Ca doi tan tao cha oi !
"Ban mat cho dat, phoi troi chay lung
Bao doi nay van nha nong
Cha ong chan dat dau tran chan

Bo tre mai ra di ve que
Bat che xanh thuoc lao que duom da
Luc troi nang ha mua sa
Van cau vi dam,ho va ca dao

Nhoc nhan doi van dep sao?
Cho con thanh qua ngot ngao hom nay

(Vi loi mang ... khong the danh dau duoc! Xin cam on!)

Các bài khác: