Thứ ba, 23/06/2026,


Ước gì (Lê Đức Lang) (06/09/2013) 

 ƯỚC GÌ...

Lê Đức Lang


Ước gì tháng tám năm nay
Được về Hà Nội vào ngày "HỘI THƠ"
Bao năm cứ mãi mong chờ
Ngày vui họp mặt bạn thơ xa gần.


Ước gì gặp những người thân
Lâu nay từng đã nối vần thơ chung
Thơ thì biết, người thì không
Gặp nhau chắc sẽ vô cùng ngạc nhiên.


Ước gì có được phép tiên
Bay về Hà Nội giao duyên mọi người
Hình như là quá xa vời
Thôi thì cứ đứng ngắm trời mộng mơ.


Ước gì gửi được lời thơ
Về "HỘI LỤC BÁT" đúng giờ hồn thiêng
Thi nhân thi hữu mọi miền
Chúc vui chúc khỏe, bình yên... đẹp giàu.


LĐL


________________
Tác giả LÊ ĐỨC LANG
350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn
ĐT: 0988.260 269.
Email: leduclang_010153@yahoo.com.vn

 

Danh sách những người đã đóng góp công sức, ủng hộ tinh thần
 và vật chất cho Lễ hội Lục Bát – 2013; được Ban Tổ chức trân trọng
kính mời dự Lễ Phát Lộc và lên sân khấu nhận “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 07/09/2013 18:29:44)

.. Hình như là quá xa vời
Thôi thì cứ đứng ngắm trời mộng mơ.LĐL

Bao năm trót đợi, trót chờ..
Bây chừ đứng ngắm, bao giờ gặp nhau?
Chắp thêm đôi cánh nhiệm mầu
Bay ra.. cho gửi những câu tâm tình!
PPH tiếp vài vần vui cùng tác giả
chúc tác giả vui- khoẻ, có nhiều sáng tác hay!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 07/09/2013 7:47:58)

ƯỚC GÌ...gặp được bạn thơ...
Ngày hội Lục Bát mong chờ bấy nay
Rượu suông uống với Thơ say...
Giữa trời Hà Nội vòng tay thắm tình...

QUỐC THƠ HỒN VIỆT...

Ngày hội Lục Bát đến rồi
Trong lòng rạo rực bồi hồi bâng khuâng
Thi huynh thi hữu xa gần
Người yêu Lục Bát quây quần bên nhau
Câu thơ ai bắc nhịp cầu
Ta về vui hội dốc bầu căng thơ
Giữa trời Hà Nội thu chờ
Bóng hình người ở trong mơ bao ngày
Bắc Trung Nam nối vòng tay
Vần thơ hơi ấm men say giao hoà
Ngất ngây ngây ngất hương hoa
Sinh nhật Lục Bát cho ta gặp mình
cây Đa bến nước sân đình
Quốc thơ hồn Việt trường xinh muôn đời...

Dương Trung

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 07/09/2013 6:04:38)

Bạn "ước gì"khiến nhiều người buồn quá.Hãy gắng lên, tôi "chỉ mong"

Chỉ mong

Chỉ mong người ở nơi xa
Đường trường chẳng ngại, vẫn ra vui cùng
Hội Thơ năm có một lần
Bén duyên bởi đã nối vần thêm câu
Quen mà đã thấy người đâu
Gắng lên đi, để gặp nhau một lần.

  Ngô Học Vấn - hocvanvksbinhduong@gmail.com - 0918131333 - VKSNDTỉnh Bình Dương  (Ngày 07/09/2013 1:42:07)

ƯỚC GÌ
Ước gì Tháng Tám HỘI THƠ
Ngày vui gặp mặt em chờ đợi anh
Ước gì thơ hội, người tranh
Duyên còn nồng thắm, tình xanh đậm đà
Ước gì trẻ mãi không già
Em tha gió nội,chiều tà vấn vương
Ước gì lối cũ bên đường
Chiều thu em đợi, nhớ thương em chờ
Nắng vàng , vàng nỗi ngây thơ
Ước gì ngày hội em chờ đợi anh!
HỌC VẤN

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 06/09/2013 17:14:12)


Chào Tg Lê Đức Lang. Xin chia vui cùng Tg.

" Bao năm cứ mãi mong chờ
Ngày vui họp mặt bạn thơ xa gần"
-------------------------------------

Mồng ba tháng tám lịch âm
Hội thơ Lục Bát lần năm, có về?
Thỏa lòng gặp gỡ bạn bè
Người rừng, người phố, người quê giao hòa
Tiếc mình sức yếu, đường xa
Đành ngồi lục bát bếp nhà măm cơm...

Thân ái!
NQD

Các bài khác: