Thứ ba, 23/06/2026,


Người về lễ hội cùng em (Đỗ Thu Yên) (06/09/2013) 

NGƯỜI VỀ LỄ HỘI CÙNG EM




Đỗ Thu Yên

Người về lễ hội cùng em
Nghiêng nghiêng tà áo đường quen em chờ
Hà thành rộng bốn cửa ô
Em chờ anh đợi câu thơ ngỡ ngàng

Em cùng mùa Thu dịu dàng
Đón mừng lễ hội rộn ràng... bâng khuâng
Về đây cảm xúc trào dâng
Yêu câu lục bát gieo vần cùng em


Dùng dằng trước lạ sau quen
Mượn câu lục bát làm duyên đợi chờ
Gặp nhau cũng bởi yêu thơ
Thương câu sáu tám mộng mơ... ngọt ngào

Lời ru xưa vẫn dạt dào
Lời ru mẹ hát lặn vào trong thơ
Người thơ chẳng quản đường xa..
Bốn phương hội tụ cho ta gặp mình

Yêu câu lục bát gieo vần
Hồn thơ dân tộc góp phần tôn vinh

Đ.T.Y

_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.com

Danh sách những người đã đóng góp công sức, ủng hộ tinh thần
 và vật chất cho Lễ hội Lục Bát – 2013; được Ban Tổ chức trân trọng
kính mời dự Lễ Phát Lộc và lên sân khấu nhận “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 13/09/2013 17:02:06)

Đỗ Thu Yên xin cảm ơn các thi huynh, thi hữu đã đọc thơ và dành cho lễ hội những bài thơ rất hay.Lễ hội đã thành công tốt đẹp, dịp lễ hội ĐTY được gặp nhiều các thi huynh, thi hữu... xin mời xem hình gặp gỡ tại lễ hội bên trang Thành viên của ĐTY mục thư viện ảnh
Trân trọng
Đỗ Thu Yên

  Ngô Học Vấn - hocvanvksbinhduong@gmail.com - 0918131333 - VKSNDTỉnh Bình Dương  (Ngày 07/09/2013 1:02:40)

NGƯỜI ƠI!
Người về lễ hội cùng ai
Để chiều thu ngả, bóng dài nhớ thương
Thăng Long rộng mở nẻo đường
Hồ Tây khói biếc vấn vương trong lòng
Người ơi cùng nỗi nhớ mong
Đón mừng lễ hội nhớ xong đi về
Gió thu tình cảm tràn trề
Yêu câu lục bát lời thề cùng ai
Người về lễ hội đừng phai
Để ai thương nhớ không phai tấc lòng
Hương Sen thơm ngát giữa dòng
Thương câu Sáu Tám nặng lòng nhớ ai
Lời ru xưa vẫn ngân dài
Bóng hình của mẹ lệ hai mắt trào
Người ơi chẳng quản gian lao
Bóng phương hội tụ ta vào hội thơ
Yêu câu Lục Bát đang chờ
Hồn Dân tộc Việt thẫn thờ người ơi!
HỌC VẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 07/09/2013 0:10:40)

Người về lễ hội cùng em
Say thơ...tan hội mà quên đường về...?

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 07/09/2013 0:02:20)

DẶN DÒ KẺO LẠC

Chân thành hò hẹn ngọt ngào
Không gian rộng biết chỗ nào, T.Y ?
Cơ man tà áo nghiêng nghiêng
Dễ nhầm,nữ sĩ láng giềng sánh vai

Lần đầu lạ lẫm tránh sai
Quàng khăn ấy với áo dài vàng mơ
Duyên dáng thế cạnh cán cờ
Cười tươi mắt tít như pô ảnh này

Lòng tay sẽ ấm trong tay
Cùng T.Y dự trọn ngày hội vui

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 06/09/2013 12:58:46)

Những tứ thơ của TG Đỗ Thu Yên thật mượt mà, tình cảm. Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:
VƯỜN THƠ LỤC BÁT
(Chào mừng Ngày Hội Lục Bát Việt Nam)
Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Vần thơ lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  nguyen Xuan Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 06/09/2013 11:47:05)

NGÀY VỀ LỄ HỘI
Hà thành rộng bốn cửa ô
Em đón một cửa em vô một đường
Câu lục em vẫn còn vương
Câu bát chờ đơi anh đương so vần

Xa nhau muốn xích lại gần
Mượn câu lục bát gieo vần câu thương
Chiều thu hà nội bâng khuâng
Gặp em cảm xúc trào dâng dạt dào

Em tôi cùng bạn giao du
Tôn vinh lục bát ngàn thu ngời ngời
Em, anh các chi và tôi
Góp thêm tiếng nói cho đời mai sau

Mùa thu này, ta gặp nhau
Hẹn mưa thu nữa, thu sau lại về
Con em thu của riêng ta
Em hẹn bao giờ? Đừng để thu rơi

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 06/09/2013 11:45:56)

Cảm ơn tác giả Đỗ Thu Yên với những vần thơ mượt mà, tình cảm. Hẹn gặp em ở Lễ hội Lục bát năm nay T Y nhé! Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:
VƯỜN THƠ LỤC BÁT
(Chào mừng Ngày Hội Lục Bát Việt Nam)
Bốn mùa thi phú ngát hương
Thành viên, khách quý muôn phương tụ về
Bạn hiền thành thị, thôn quê
Lời ca tiếng hát đắm mê lòng người
Cùng say sưa với đất trời
Vần thơ lục bát nhịp đời nở hoa
Tình thân ái, nghĩa nhân hòa
Anh em đoàn kết cả nhà đều vui.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bìnhx  (Ngày 06/09/2013 7:50:47)

HẸN CÙNG MÙA THU

Nhiều lần biết đến tên em
Trên trang Lục Bát anh xem ngày ngày
Tên bài chừng đã hay hay
Đọc thơ quến rũ say ngày mơ đêm

Hẹn ngày lễ hội ba miền
Mùa thu tháng tám trăng lên anh chờ
Chờ em ở cửa Thủ Đô
Tôn vinh Lục Bát hồn thơ dân mình

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 06/09/2013 7:26:08)

SẮP TỚI NGÀY lỄ HỘI LB LẦN THỨ NĂM Xin chia sẻ với tg Đỗ Thu Yên HN, với (NGƯỜI VỀ LỄ HỘI CÙNG EM)...
LỤC BÁT
Lục Bát là Lục Bát thề
Say mê, sâu lắng hồn quê, tình làng
Lục Bát là Lục Bát xoan
Ai hong ? ai thả? tơ vàng chơi vơi !
Duyên thơ sấu, tám rạng ngời
Tinh hoa dân tộc sóng đôi, mượt mà...
3T

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 06/09/2013 6:06:52)

Đã có lời rủ rê cùng về lễ hội thì sẵn sàng "anh về lễ hội cùng em"

Anh về lễ hội cùng em

Anh về lễ hội cùng em
Cầm tay nhau để thoả niềm ước ao
Tình thơ gợi sóng dâng cao
Hà Thành hương ngát bước vào thu xanh
Gieo vần lục bát long lanh
Lời hay quyện với nghĩa tình nên quen
Có xao lòng,dạ chung chiêng
Để chia tay giữ vẹn nguyên nghĩa tình.

Các bài khác: