THUYỀN SEN
Trúc Linh Lan
Nhẹ tênh một chiếc thuyền sen
Xanh xanh mặt nước thênh thang khoảng trời
Sắc vàng nhủ chút thu rơi
Đời người sinh tử khóc cười như không
Tiếng chim hót mãi trong lồng
Nghe như tiếng khóc ngược dòng thời gian
Khói mây lớp lớp đại ngàn
Bềnh bồng thế tục …miên man phận người
Mây chạm khắc …mây gọi mời
Gió theo tình gọi gió ơi! Về nguồn.
Giật mình chạm một giọt sương
Mới hay mộng ảo vô thường thế thôi
Ta bà vào chốn rong chơi
Buồn vui gửi lại cõi đời đục trong
Lung linh sắc thắm sen hồng
Bùn tanh vẫn giữ tấm lòng sạch trong
Chuông chùa vọng tiếng thong dong
Lá chao mấy ngã long đong tiết trời
Một mai khói trắng à ơi…
Tham, sân, si..
Bỏ.
Thảnh thơi ta về!
TLL
-------------------
Tác giả Trúc Linh Lan
Hội nhà văn TP cần Thơ
ĐT: 0962770795
Email: truclinhlan@gmail.com