Thứ ba, 23/06/2026,


Nhà của mẹ (Trần Quang Hiển) (04/09/2013) 

NHÀ CỦA MẸ



Trần Quang Hiển

Ngày xưa nhà mẹ giữa làng
Giữa bình yên, giữa họ hàng chân quê
Ngõ mòn lối cũ đi về
Sân sui gốc khế xum xuê lá cành.


Đời mẹ bạc phếch mái gianh
Trả hết cho đất có lành được đâu
Xóm quê giờ đã khang giầu
Nhà cao, ruộng ít con trâu cũng gày.

Mẹ ơi! Giữa nghĩa địa này
Mà sao đã thấy căng dây cắm sào
Thôi! Đành gửi cả trời cao
Vuông vuông tấc đất chỗ nào cho yên.

T.Q.H

__________
Tác giả Trần Quang Hiển
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
ĐT: 0913 318 692
Email: tran.quanghien@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 05/09/2013 5:54:21)

Cái lo của TQH là cái lo chung của nhiều người ở nhiều nơi trong thời công nghiệp hoá,đô thị hoá.Đúng vây,biết làm sao được."Thôi đành gửi cả trời cao.Vuông vuông tấc đất chỗ nào cho yên".Quê tôi củng thế,chẳng biết có bình an.

Có bình an?

Một đời sống giữa tình thân
Gội mưa chang nắng tảo tần nuôi con
Mo cau chểnh nước hao mòn
Ra đi để lại bóng còm dáng đi

Thảnh thơi chưa,me nằm đây
Biết chăng làng đã đổi thay quá nhiều
Mờ xa dấu vết xóm nghèo
Mỗi ngày qua cái sang giàu rộng lan
Mẹ nằm đây có bình an
Phía bờ kia đã dăng hàng cọc,dây.

Các bài khác: