BÊN GỐC SẤU GIÀ

Nguyễn Đức Hậu
Lặng bên gốc sấu mom sông
Tiếng chào mào đọng tầng không sương mù
Sấu vàng ngậm giọt nắng thu
Sẵn trên bè vó ông Gù gọi chia
Lũ trò tíu tít bờ kia
Mảng sang ông khoát thia lia sóng gầy
Tiếng đàn ông gảy đêm say
Cuối ghềnh trăng vỡ trôi đầy mặt sông
Lũ trò kết bạn với ông
Tóc ông thoắt chẳng còn bông lau nào
Tôi chia tay với Năng Khào
Sông Gâm xanh thẳm chảy vào Trường Sơn
Nhìn lưng núi nhớ dáng ông
Thoảng hương sấu chín bến sông đầu làng
Giờ về thăm lại Nà Hang
Gót chòng chành mạn đò ngang bần thần
Sông Gâm sương trắng tan dần
Năng Khào xuôi một thôi gần nữa thôi
Hỏi ra ông mất lâu rồi
Thương còng thân sấu giữa đời bơ vơ
Bên con mảng ngóc vật vờ
Sương chiều nằng nặng dâng mờ dưới mi !
NĐH
____________________
Tác giả: Nguyễn Đức Hậu
Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận
Email : nguyenduchau406@gmail.com