Thứ ba, 23/06/2026,


Lau bụi (Lưu Lãng Khách) (03/09/2013) 

 LAU BỤI

 

 

Lưu Lãng Khách

 

Cầm khăn lau bụi thời gian
Nào hay chạm những phũ phàng thuở nao
Đưa khăn lau phút ngọt ngào
Sững sờ đụng mảnh chiêm bao cuối ngày

Cầm khăn lau khẽ đôi tay
Hiện lên bao cảnh đổi thay cuộc đời
Đưa khăn về phía chân trời
Thấy hình cha mẹ úa lời thơ ru

Đưa khăn lau bụi ngày thu
Thấy đời vô định mịt mù tương lai
Đưa khăn lau giấc mộng dài
Mới hay hư thực tàn phai cả rồi

Đưa khăn lau mãi khắp nơi
Không tìm ra được một lời tri âm
Thu khăn về giặt âm thầm
Thấy người xưa bước về cầm khăn lau.

L.L.K

  __________
Tác giả: Lưu Lãng Khách
 Email: luu_lang_khach@yahoo.com.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Xuân Ngọc - nguyenxuan661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 04/09/2013 14:36:56)

SỰ ĐỜI(BỤI):

Lau sao được hết bụi trần
Rượu chè cờ bạc mãi dâm giết người...
Càng không lau hết bụi đời
Như cây chặt cụt nẩy chồi mọc cây

Mong sao lau bụi mỗi ngày
và lau lấy chính bàn tay của mình
Thì đời bớt bụi sạch mình
Gia đình xã hội yên bình sạch thơm

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluongja7@gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 04/09/2013 9:01:31)


Xin Chào Lưu Lăng Khách . Đoc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ

Càng lau lòng lại thêm đau
Mong lau thêm sáng lại đau đắng đời
Thôi đành thôi ! Thôi đành thôi
Bụi thời gian giúp cho tôi quên nàng
Quên đi tất cả ngổn ngang
Lùi vào dĩ vãng - thời gian đau buồn !

Chào - hẹn gặp lại

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 04/09/2013 6:12:18)

Thương cho LLK đã cầm khăn đi lau khắp mọi nơi mà vẫn"không tìm ra được một lời tri âm".Nhưng củng may đã"thấy người xưa bước về cầm khăn lau"Tôi củng làm theo anh và đã "mỏi đôi tay".

Mỏi đôi tay

Vì đời mỏi cả đôi tay
Đưa khăn lau khắp đó đây,rả rời
Chạm đâu củng vắng bóng người
Mới hay còn đó một thời xa xăm
Ngọt ngào,mộng mị,tri âm...
Thực hư chăng những tháng năm dại khờ
Thu về,vắt đó,chỏng chơ
Mảnh khăn lau đã xác xơ bụi trần.

Các bài khác: