NÓN MẸ

Bùi Ngọc Thưa
Cời thân nón mỏng héo hon
Chiều vàng nắng nhạt mỏi mòn vì đâu
Mắt già ngày tháng trũng sâu
Nón treo bờ giậu bỏ câu ru hời.
Gió đưa chiếc nón về trời
Riêng con ở lại một đời mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm lỡ bước biết người nào lo.
Nón rơi con dại co ro
Con không có mẹ như đò giữa khơi
Tìm đâu bến đỗ cuộc đời
Lạc tay chèo chống ai người khuyên răn.
Mẹ ơi! Lệ thấm vào thân
Bao mùa hiếu hạnh bâng khuâng trước đài
Nhìn cành hoa trắng ngực ai
Nhớ thương nón mẹ tháng ngày bên con.
B.N.T
___________
Tác giả Bùi Ngọc Thưa
ĐT: 0124.4865055
Email: haudau84@yahoo.com
|
Rất cám ơn lời chia sẻ của bạn Linh Thy, nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh gửi lời chúc đến bạn và gđ thật nhiều sức khoẻ an lạc. Hạnh phúc vì chúng ta là con của cha mẹ trên đời này bạn nhé. Thân mến Qua bài NÓN MẸ TG Bùi Ngọc Thưa đã nhắc nhớ công đức mẫu từ với lời thơ tha thiết. Một mất mát lớn khi chúng ta không còn mẹ, là mất cả bầu trời phải không nào? |