Thứ ba, 23/06/2026,


Bắt đền (Lê Minh Dung) (02/09/2013) 

BẮT ĐỀN

Lê Minh Dung


Tưởng rằng
"người ấy" đã quên
Đêm qua chợt đến
"bắt đền"... chiêm bao!


Sông xưa
Lại khát con sào?
Trăng xưa
Còn nhớ nẻo vào bến mê.


Trôi bao xa...
Lại trôi về?


Dòng xưa trơ đáy
Thuyền khê lưng cồn!


LMD



_________________
Nhà thơ Lê Minh Dung
CLB LUCBATSAIGON
Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 04/09/2013 12:46:04)

Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian ghé thăm trang Lục Bát.
Đầu tiên phải nói rằng trên trang lục bát sắp xếp dàn trang rất đẹp, cách bố trí hài hòa, hình ảnh trang nhã, khoa học.Gương mặt lục bát bây giờ đẹp hơn rất nhiều.Chúc mừng BBT lục bát.
Đến với bài thơ Bắt Đền của Lê Minh Dung một bài thơ tình hay, ngọt ngào và thật lãng mạn.Ngày hội lục bát đang đến rất gần tôi xin gửi tới BBT lục bát những lời chúc tốt đẹp nhất.Chúc ngày hội lục bát thành công tốt đẹp

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen, haiphong  (Ngày 04/09/2013 10:36:35)

Cớ gì em bắt đên anh
Phút giây háo hức đã thành chiêm bao

Ta mang khao khát đổ vào
Đã từng quên cả trời cao đất dầy

Em vẫn đó anh vẫn đây
Van em
Đừng có...
giả ngây
BẮT ĐỀN

ĐÀO ANH THỤY

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong,ngoquyen, haiphong  (Ngày 04/09/2013 10:17:16)

Cớ gì lại bắt đền anh
cái khơ cái dại đã thành ciêm bao

Mình đem háo hức bỏ vào
Đâu hay giây phút khát khao...
thế này

Em vẫn đó anh vẫn đây
Thôi thì
Đừng giả tỉnh say
Bắt đền

ĐỨC KƯU
(Mình rất thích BẮT ĐỀN của LMD. Xin chúc mừng)

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 03/09/2013 20:40:53)

Nỗi nhớ lạc vào giấc mơ..để NT cứ ngỡ..?? LT xin cảm tác cùng NT Lê Minh Dung nhé.!

NHỚ THỜI TUỔi DẠI

Bao năm cứ ngỡ rằng quên
Ngày xưa một thuở " Bắt đền" mến yêu

Giờ xa, xa nhớ thật nhiều
Một thời tuổi dại lửa thiêu đốt đồng

Rồi một ngày em sang sông...
Ai đền ai? để nát lòng người ơi..!!!

Linh Thy. BT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/09/2013 15:14:25)



Chào nhà thơ Lê Minh Dung . Đọc thơ cảm tác máy vần chia sẻ :

Trách ngày con sóng lao sao
Sao anh không chống sào vào đón em
Để giờ sông khát con sào
Và anh mãi mãi lạc vào bến mê

Chào - hẹn gặp lại

  ái nhân - ainhan63@gmai.com - 0984470914 - long biên- hà nội  (Ngày 03/09/2013 9:53:07)


Tặng Lê huynh!
BẮT ĐỀN

Rưng rưng em "bắt đền" anh
Ô hay…sao lại thế này-trong mơ
Phải đâu từ bấy đến giơ
Nàng thơ…đã đẻ ai ngờ con anh!

  Nguyen Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225729 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 03/09/2013 7:53:22)

GIẤC MƠ HOA:

Người về ta tưởng như quên
Chiêm bao anh đã thấy em trở về
Thực hay dù chỉ là mơ
Giang tay anh đón em về cùng anh

"Nước trôi xa... nước trôi về"
Sông xưa đò cũ lại về bến xưa
Giấc mơ tỉnh giấc mơ hoa
Em về anh đón tình ta vẫn nồng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 02/09/2013 22:30:45)

Bắt đền...tai vợ lãng quên
Không quan tâm đén cho nên...Nhớ người!

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 02/09/2013 17:40:19)

Chúc mừng nhà thơ Lê Minh Dung! Bài thơ rất kiệm lời mà đặc quánh sự lãng mạn từ trong giấc mộng. Chúc NT luôn vui khỏe, hạnh phúc và có nhiều nữa tác phẩm hay tặng cho đời.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 02/09/2013 16:16:14)

Xin chia sẻ cùng Lê Minh Dung SG.
Hôm nay ngày Quốc Khánh tôi đã du hành đây đó , gặp cũng nhiều bạn bè...không biết đêm nay có mơ thấy ai ko ? mà bắt đền đây ! Chúc mừng anh có giấc chiêm bao chợt đến, tuyệt lắm. 3T có đôi vần chia vui với anh:

BẮT ĐỀN
"Bao xa rồi...lại trôi về?
Dòng xưa trơ đáy,thuyền khê mạn cồn!"
Tháng năm đằng đẵng héo hon
Vẹn nguyên chẳng cũ...vẫn tròn mê say

Bến mê một giấc mơ gầy
Hương bòng ,hương ổi ...lại say, lại nồng
Thuyền ơi có nhớ bến không ?
Bến ơi thuyền vẫn nhớ sông "khát sào" !

Biết rằng đất thấp trời cao
Bắt đền...
ôi!
lại...cồn cào nhớ thương !
3T - Nam Định






  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê-Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 02/09/2013 13:25:02)

Xin nối vần vối nhà thơ; Lê Minh Dung quê Thái Bình

Thị thành nhiều bạn quên em
Giấc mơ chợt đến bắt đền tình ai
Trăng xưa leo lẻo canh dài
Sông xưa bờ đã nhẵn mài tháng năm
Duyên nào phận nấy xa xăm
Sông quê vẫn ánh trăng rằm với quê

Vũ Văn Thịnh

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 02/09/2013 13:23:09)

Đêm nào cũng tưởng thế này !
Bắt đền liệu có một ngày thật không
Nhà thơ toàn nghĩ viển vông
Nhiều đêm chắc phải nằm không một mình ???

Tú ngoáy

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 02/09/2013 10:06:49)

"Tưởng rằng
"người ấy" đã quên"
*
Hóa ra năm tháng vẫn bên - Trong lòng...
Chia

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 02/09/2013 9:58:34)

"Bắt đền chiêm bao" Thật là thi sĩ hết mức!
Xin được TRẢ NỢ

Nợ nhau một khúc thở dài
Lần này xin trả
Buộc hai mảnh đời

Nối vào câu chữ mà chơi
Cho sông đầy nước
Cho đồi xanh cây
Cho thuyền thêm lưới bủa vây
Cá ngoài luồng
Cũng vào tay...
BẤT ĐỀN.

Các bài khác: