Thứ ba, 23/06/2026,


Vẫn mãi tìm em (Hồ Đình Bắc) (01/09/2013) 

 VẪN MÃI TÌM EM

Hồ Đình Bắc

Aó em vương bụi chiều quê
Trò chơi bịt mắt bắt dê trốn tìm
Ẩn trong bờ bụi lặng im
Chỗ nào ngày ấy cũng tìm ra em

Bát cơm độn sắn lớn lên
Xa em mà chẳng thể quên ngày nào
Cuộc vui như giấc chiêm bao
Mới thôi mà đã đi vào tháng năm

Em ở đâu - chốn xa xăm?
Tìm nhau chẳng thấy, giờ thầm nhớ thôi
Mải mê cánh én lưng trời
Tuổi thơ ai níu vợi vời trong mơ

Tìm em ngớ ngẩn tuổi thơ
Lần nào cũng thấy - bây giờ thì không
Em đi lạc bóng chim hồng
Tháng năm biền biệt, mỏi lòng tìm em.
H.Đ.B


__________
Tác giả: Hồ Đình Bắc
CN CLB Lucbat.VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc  - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 04/09/2013 10:20:47)

TRỐN TÌM (MƠ): "Em ở đâu- chốn xa xăm?
Để anh thầm nhớ thầm mong đi tìm
Cái ngày bịt mắt tìm em
Em trốn đâu cũng vẫn tìm thấy em

Bây giờ trời đất thênh thang
Lên rừng xuống biển Bắc Nam khó tìm
Tìm em hơn cả tìm chim
Sao đêm qua lại mơ tìm thấy em!

Tưởng là một giấc mơ tiên
Sáng khi tỉnh dậy không em lòng buồn
Bình minh mà tưởng hoàng hôn
Em xa có thấu nỗi buồn chăng em?!

  Lương Thế Vinh - vinh1938@gmail.com - 0913190203 - Khu 4 Việt hoà - tp Hải Dương  (Ngày 04/09/2013 5:51:50)

Rất xúc động được đọc những bài thơ lục bát về đề tài tình yêu như:

"Em đi","Tìm em","Chữ tình về đâu","một đêm trăng khuyết"."Xuân qua -bến đợi"...của tác giả Hồ Đình Bắc.Nay lại được thưởng thức bài "Vẫn mãi tìm em" vẫn chất trữ tình đậm đà mượt mà hấp dẫn xúc cảm và giầu tính nhân văn . Tôi rất thích những câu:

"Ẩn trong bờ bụi lặng im

Chỗ nào ngày ấy cũng tìm ra em"

"Cuộc vui như giấc chiêm bao"

Mới thôi mà đã đi vào tháng năm"

"Mải mê cánh én lưng trời

Tuổi thơ ai níu vợi vời trong mơ"



Xin tiếp cùng tác giả đôi vần



Thị trường về tân làng quê

Làm em mê mẩn tìm nghề bán - buôn !...

Xa em thơ thẩn chiều buồn

Em đi biền biệt quên luôn quê mình.

Nỡ lòng bỏ cả nghĩa tình

Tuổi thơ hò hẹn trung trinh duyên đời.

Bán - buôn tình cũng vợi vơi

Tìm nơi hào nhoáng ,nuốt lời chân quê !./.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 03/09/2013 21:15:37)

Một thời tuổi hồng kỷ niệm thường man mác, để lại trong ta nỗi nhớ thiết tha và đẹp vô cùng phải không nào?

LT xin đồng cảm cùng anh Hồ Đình Bắc nhé.!



TÌM



Chim chiều bay cuối trời quê

Thẫn thờ tôi lại trở về tìm em

Làng xưa ngõ vắng không đèn

Có con đom đóm làm quen dẫn đường



Chim vạc tìm bóng trong sương

Tôi đi tìm lại mùi hương tóc thề

Người xa mấy dặm sơn khê

Để tôi lạc lõng nẻo thề... tuổi thơ..!



Linh Thy.BT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/09/2013 2:01:50)

Kỷ niệm về em của TG HĐB thật sâu sắc, xin được chia sẻ cùng TG:
KỶ NIỆM
Bên người xướng họa trải lòng thơ
Cái nghĩa thân thương khó hững hờ
Mấy bận cung Hằng mơ dệt tứ
Đôi lần bến mộng ngóng ươm tơ
Vì yêu ký thác trăm niềm đợi
Bởi mến tìm trao vạn nỗi chờ
Vẹn giữ trong tim từng kỷ niệm
Buồn vui tựa sóng biển xô bờ.
Đại học Đại Nam, 02/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Nguyễn Quang Sơn  - tatruongson1975@gmail.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 02/09/2013 17:49:41)


Tìm nhau trong cõi xa mờ
Mênh mang sương khói bến bờ người ơi!
Một lời gửi gió mây trời
Dù xa cách mấy nhớ thời...bên trăng.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê-Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 02/09/2013 13:03:00)

Nối vần cùng bạn thơ Hồ Đình Bắc

Em một nơi tôi một nơi
Chỉ còn lại những bồi hồi trong mơ
Bao năm nhớ đến bây giờ
Cơm quê khoai sắn tuổi thơ trốn tìm

Lớn lên như những cánh chim
Phương trời bơn trải nổi chìm xa xôi
Để lại nỗi nhớ đầy vơi
Khác xưa...Với những trò chơi trốn tìm

Vũ Văn Thịnh

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Ba đình HN  (Ngày 02/09/2013 12:55:12)

Một bài thơ hay, nuối tiêc nhiều kỷ niệm của tuổi thơ mà giờ không có dịp chia sẻ với người ấy.Chúc mừng tác giả. Xin góp đôi dòng:

NÍU BÓNG

Một thời"bịt mắt bắt dê"
Tuổi thơ như thế trôi về tháng năm...
Bất ngờ lạc chốn xa xăm
Lời thương chưa ngỏ,chim bằng đã bay.

Một chiều như thể chiều nay
Có người ngồi níu lắt lay bóng hình.

Đồng Thị Chúc

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 02/09/2013 10:06:16)

Đọc thơ " VẪN MÃI TÌM EM "
Nối vần cảm tác làm quen mượn lời
Tuổi thơ ai cũng một thời...
Cảm ơn tác giả...tuyệt vời thơ hay...


GỬI VÀO NỖI NHỚ...

Anh ơi em cũng bao đêm
Nhớ nhung nhung nhớ gọi tên một thời...
Ấu thơ tuổi đẹp nhất đời
Những ngày tháng ấy tuyệt vời trong ta!

Chỗ nào Anh cũng tìm ra
Khó khăn vật chất nhưng mà sống vui...
Quên sao cơm sắn Anh ơi!
Mới đây mà đã xa vời tháng năm...

Ra đời biền biệt mù tăm
Mang theo kỷ niệm tháng năm ngày nào
Như diều trong gió đảo chao
Tuổi thơ ký ức ngọt ngào trong mơ...

Mượn lời Lục Bát làm thơ
Để cho ngày ấy - bây giờ tươi xanh
Gửi vào nỗi nhớ em-Anh
Mang bao kỷ niệm mình dành cho nhau...

Dương Trung

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 02/09/2013 10:02:37)

"Tìm em ngớ ngẩn tuổi thơ
Lần nào cũng thấy - bây giờ thì không"
*
Ơ kìa ! đò đã sang sông
Hoàng hôn buông xuống - mùa đông tràn về...
Chia sẻ

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 01/09/2013 22:44:56)

Cảm ơn tác giả Hồ đình Bắc đã cho bạn đọc thưởng thức bài thơ hay .Vẫn tứ thơ, câu từ mộc mạc gắn với tuổi thơ của mỗi người
"Áo em vương bụi chiều quê
Trò chơi bịt mắt bắt dê trốn tìm "
Thời gian ngày tháng trôi đi nhưng kỷ niệm xưa không bao giờ phai mờ
"Bát cơm độn sắn lớn lên
Xa em mà chẳng thể quên ngày nào "
Mới đấy thôi,thời gian trôi ."tìm nhau chả thấy giờ thầm nhớ thôi".Trong chiến tranh cũng vậy .Những đôi lứa chia tay nhau và rồi xa nhau mãi mãi ,tìm nhau mãi nhớ nhau suốt đời .Xin được đồng cảm cùng tác giả .

MỘT LÒNG TÌM EM

Những năm của tuổi hai mươi
Em đi đâu, ở phương trời nào kia?
Những năm đất nước xẻ chia
Anh vào chiến trận, em đi mở đường
Hai người, mỗi đứa mỗi phương
Vẫn chung nỗi nhớ quê hương đợi chờ
Hòa bình tìm mãi ngẩn ngơ
Yên bề gia thất, nay giờ còn không ?
Mải tìm, mải ngóng, mải trông
Tháng năm anh vẫn một lòng tìm em

Lương Điền

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 01/09/2013 22:34:14)

MÒ KIM...?

Tìm em...xuống bể mò kim
Hơi mòn sức mỏi biết tìm nơi nao?
Đêm nằm nghe biển ồn ào
Lòng thương dạ xót lệ trào...Nhớ em!
Phạm Tự

Các bài khác: