Thứ ba, 23/06/2026,


Sơn Tịnh quê tôi (Nguyễn Chính Kỳ) (01/09/2013) 

SƠN THỊNH QUÊ TÔI

Nguyễn Chính Kỳ



Thuyền ai ngược bến Tam Soa
Có lên Ngàn Phố cho ta về cùng
Hương Sơn quê mẹ nhớ mong
Ghé về Sơn Thịnh nặng lòng vấn vương.


Xa quê trải mấy dặm trường
Dấu chân lấm cát bụi đường ven sông
Quên sao lớp học vỡ lòng
Liêu xiêu vách nứa vẫn đông bạn hiền.

Quê tôi trên bến dưới thuyền
Sơn hào hải vị khắp miền về đây
Hàng lên Chợ Phố, Ngã Đôi
Hàng xuôi Bến Thuỷ ra nơi thị thành.

Cam bù, dứa, mít, quýt, chanh
Bánh đúc, rau giá, chè xanh miệt vườn
Cu - đơ đặc sản quê hương
Mời chào lữ khách tìm đường về chơi.

Vẳng nghe tiếng Mẹ ru hời
Đò đưa điệu ví là lời quê hương!

N.C.K
 

________
Tác giả Nguyễn Chính Kỳ 
ĐT: 01224399193
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bình Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - quê Hiến Thành Kinh Môn nay ở tp Nam Định  (Ngày 02/09/2013 10:29:54)


Bài Thơ của anh Chính Kỳ đọc thật thích lời từ chân chất nhuần nhị,có câu hoài niệm thật tâm sự:Quên sao lớp học vỡ lòng
Liêu xiêu vách nứa vẫn đông bạn hiền.
Bài hoạ của anh Ngọc thấy càng yêu quê của tác giả,trong bài có hai câu đáng nhớ:Yêu nhau giữ trọn lời thề
Đãn đi đến đích,đi về đến nơi BT theo dõi trên LBVN đã lâu hôm nay mới gặp người cùng huyện xin có vài dòng nhớ quê cảm tác:Mối tình của Trần Khắc Chung với Huyền Chân cchúa
Tháp Chàm hoa ngỡ thành rêu
bão tình căng sợi chỉ điều xa xôi
nén lòng vùi đáy non khơi
Ngẫm nguồn sóng biển sóng đời xanh trong...

Duyên riêng nhấn sóng trong lòng
tình non nghĩa nước kết bông sen vàng!...
Hẹn ngày tao ngộ
BThanh

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmal.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh mon, Hải Dương  (Ngày 01/09/2013 19:05:06)

QUÊ TÔI
Quê tôi sánh với quê người
Kinh Môn phố huyện, đất trời tỉnh Đông(1)
Dòng sông Kinh uốn khúc quanh(2)
Trên sơn dưới thủy, đồng xanh ngát tình

Hiệp Sơn, Minh Tân, An Sinh(3)
Truyền thống đánh giặc đã thành bài ca
Lục động xếp hạng quốc gia(4)
Trụ chống trời, cũng chính là nơi đây(5)

Không thể, không kể điều này
Danh thắng, văn hóa quê đây càng nhiều
Côn Sơn, Kiếp Bạc...thân yêu
Hưng Đạo’ Nguyễn Trãi bậc siêu anh hùng

Lời hịch vang vọng non sông(6)
Bình Ngô đại cáo thấu lòng muôn thu
Thạch môn nay cũng như xưa(7)
Thành lũy chống giặc ngôi nhà chắn bom

Quê tôi ai đến mà xem
Ra về còn nhớ thịt nem chả giò...
Tỏi hành gia vị bất ngờ
Không đâu có được như là Kinh Môn

Vải thiều thương hiệu Hải Dương
Ai mà chẳng biết địa phương Thanh Hà
Cũng như bánh đúc bánh đa
Ninh Giang thương hiệu vẫn là bánh gai

Ai qua đất Hải Dương này
Say hương bánh đậu, lại say hương tình
Người Hải Dương tươi và xinh
Chân bùn tay lấm đượm tình hương quê

Yêu nhau giữ trọn câu thề
Đã đi đến đích, đi về đến nơi
Đừng về người ở người ơi!
Yêu câu quan họ...hát lời đò đưa

Tôi chưa họa hết đâu mà
Mong người họa tiếp lời ca thành bài
Xuân Ngọc
Ngày 01/ 09/ 2013

Các bài khác: