MƯA KỈ NIỆM
.jpg)
Đào Vinh
Khóc làm chi hỡi ông trời?
Chàng Ngâu tháng bẩy vẫn chơi vơi tình
Cơn mưa ray rứt một mình
Sụt sùi nước mắt nhớ hình bóng ai?
Chớp lòe xẻ dọc đường dài
Con tim ứa giọt sương mai màu hồng
Trắng trời gió giật bão giông
Tái tê tôi đến bến sông đứng chờ
Mưa buồn lòng cứ ngẩn ngơ
Chỉ là kỉ niệm đề thơ trách mình…
Đ.V
_________
Tác giả: Đào Vinh (Hải Phòng)
Email: vinhhoangthp@gmail.com
|
Đào Vinh xin cám ơn các anh chị đã động viên và có thơ họa cùng...Nguồn động viên sẽ là điểm tựa cho ĐV tích cực tham gia sáng tác hơn nữa..! KỶ NIỆM Vẩn vơ ai đã khóc mình Thân mến chào anh Đào Vinh XT chúc mừng NSƯT Đào Vinh có bài thơ Mưa kỷ niệm đầy ý nghĩa trong ngày mùa thu. Chúc mừng NSƯT có bài thơ mới! Cấm Giang con nước vơi đầy |