Thứ ba, 23/06/2026,


Lục bát không đề (Nguyễn Huy) (31/08/2013) 

 LỤC BÁT KHÔNG ĐỀ

Nguyễn Huy
 
Hỏi trời hỏi đất làm chi
Bao nhiêu được mất còn gì nữa đâu
Chiều sương gội trắng mái đầu
Hạt mưa vẫn nhuộm xanh màu lá cây
Chạnh lòng nhấp giọt men say
Chén này nhớ bạn  chén này nhớ quê
Mấy câu lục bát không đề
Nửa đi lỗi hẹn . . . nửa về bâng khuâng
Nửa đời còn nợ ái ân
Nửa đường lạc nẻo phù vân cõi người
Mây trôi bèo dạt cuối trời
Nghêu ngao ngọn gió không lời dửng dưng
 
NH
 
-------------------
Nguyễn Huy - Hội VHNT HẢI DƯƠNG
66 Quang Trung tp HẢI DƯƠNG
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 03/09/2013 8:22:10)

Chào Nhà thơ Nguyễn Huy Hải Dương ( cùng công tác trước đây với tôi tại Phòng Nhà Đất Thị xã Hải Dương). Bài thơ này chắc anh viết cho chúng tôi những người xa xứ, nhớ quê :"Chạnh lòng nhấp giọt men say/Chén này nhớ bạn...chén này nhớ quê". Mấy lần trăn trở muốn về lại quê hương, nhưng tình cảm gia đình con cái vẫn níu kéo ở lại nơi đất khách quê người.:"Mấy câu lục bát không đề/Nửa đi lỗi hẹn . . . nửa về bâng khuâng". Cảm ơn tác giả chỉ vì những lời tâm sự mà anh đọc được nỗi lòng người xa xứ. Xin ghi lại bài thơ mà tôi đã tặng anh tết 2012.

TẾT NHỚ QUÊ

Chắc xuân này nữa không về được
Để thắp nén hương cúng giao thừa
Nơi đã nuôi ta từ trứng nước
Giờ thành dĩ vãng của ngày xưa

Nhớ nụ hoa đào đang chớm nở
Lung linh trước gió đón xuân sang
Đã mấy tết rồi xa để nhớ.
Ngậm ngùi đất lạ ngắm mai vàng.

Tết ở Miền Nam nhiều nắng gió
Nhìn trời trong vắt chẳng gợn mây.
Nhớ mưa lất phất xuân ngoài đó
Nhìn nắng thương quê cứ vơi đầy.

Xuân đến lung linh qua kẽ lá
Tết về én lượn gió lao xao
Rét lộc rét đài xanh mầm mạ
Chiêm sớm chờ hong nắng ngọt ngào.

Xuân người sứ lạ xao lòng tết
Mưa bụi lây phây gọi rét về
Xuân nắng nhớ xuân mưa ngoài ấy
Xa xôi thèm một khoảng trời quê.

Hồ Đình Bắc




  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 01/09/2013 5:28:28)

Theo tôi lục bát của Nguyễn Huy rất có đề chứ không phải không đề.Anh thật khéo che đậy.Phải chăng vì"nửa đời còn nợ ái ân"nên anh nói vậy thôi.Dù sao vẫn hơn tôi,tôi đang lạc trong rừng lục bát.

Lạc rừng lục bát

Cứ mênh mông giữa bao la
Lạc rừng lục bát đường ra khó tìm
Bèo mây trôi thoáng nổi chìm
Hỏi sông xanh cứ lặng im bến chờ
Tiếng Kiều nghe thoáng trong mơ
Nguyễn Du chăng,bóng ảo mờ cõi xưa
Bước phong trần đẫm nắng mưa
Lạc rừng lục bát vẫn chưa lối về.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 31/08/2013 15:32:38)

LỤC BÁT(KHÔNG ĐỀ)

Tiếc gì không tiếc phù vân
Mây trôi bèo dạt còn cần gì đâu
Chiều sương gội trắng mái đầu
Ái ân còn đợi tình sau đang chờ.

Nửa đi lỗi hẹn thề Xưa
Nửa về người giữ lại chưa cho về?
Còn vương một nỗi đi về
Dửng dưng đứng trước gió mùa heo may

Biết ai đón đợi ta đây?
Không câu lục bát đợi ngày vu quy .

Các bài khác: