Thứ ba, 23/06/2026,


Tìm lại tuổi thơ (Trần Văn Huy) (29/08/2013) 

 TÌM LẠI TUỔI THƠ

Trần Văn Huy

Chiều nay
tôi chạy trên đổng
Thấy ngô trễ nải
đứng bồng con thơ

Vẫy tay
gọi gió phất cờ
Xếp hàng thẳng tắp
như chờ tôi ra

Lạc trong xanh thẳm bao la
Nhẩn nha tôi ngỡ mình là trẻ con.
T.V.H

___________
Tác giả: Trần Văn Huy 
ĐT: 0916353564
Email: tranhuyyd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Thị Lương - haluong1973@yahoo.com - 01297916831 - 57/31 Phan Van Tri Phường 7, Gò Vấp, TP HCM  (Ngày 05/09/2013 21:48:42)

Tôi sinh ra và lớn lên ở làng quê, bởi vậy dù đi đâu, ở đâu thì Quê hương vẫn mãi trong tim tôi. Nhớ quê da diết - Nơi tuổi thơ tôi có biết bao kỉ niệm tuyệt đẹp! Bài thơ thật hay!

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 02/09/2013 7:03:30)

Anh Huy đặt chữ Lạc chữ Ngỡ ở câu kết thật khéo.

Góp khúc trẻ thơ cùng anh

Thần tiên nhập khúc trẻ thơ
Buộc chơi cò gỗ
Trắng bờ cò bay
Bóng tròn trốn ngủ trèo cây
Đêm mơ trong túi đựng đầy tiếng chim

Cược nhau quả ổi làm tin
Khúc trưa thủy chiến lặn chìm sông quê
Thắng thua vẫy ướt nắng hè
Mát từ Bái Thượng còn nghe mùi rừng

Bạn tôi sớm dẹo cay gừng
Lớn như đang lớn
Ngập ngừng tròn trăng
Đường vui đi dọc lối rằm
Bước qua mười sáu dùng dằng...
Nỗi nhau.

  Trần Thị Dân Huyền - huyendieubg88@gmail.com - 0986054658 - Đồng Việt - Yên Dũng - Bắc Giang  (Ngày 30/08/2013 18:57:54)

"Tôi yêu quê tôi, xanh xanh luỹ tre
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường lang quanh co, sông thu êm đềm
Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng...."
Chúng ta dù có đi đâu, dù có là ai thì cũng có 1 quê hương, 1 tuổi thơ...đã gần 30 tuổi, đã có gia đình nhưng vẫn ước mong đc trở về với tuổi thơ dữ dội...đã trải qua bao hỉ, nộ, ái, ố của của cuộc đời mới thấy con người ta vô tư nhất, giàu có nhất vẫn là cái thời chăn trâu cắt cỏ, thời cởi chuồng tắm mưa..."ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại..."
Cảm ơn Bố vì đã có những vẫn thơ cho con tìm lại chính mình.

  Trần Thị Bích Nghiêm - bichnghiemjulia9x@gmail.com - 01663755991 - Yên Dũng, Bắc Giang  (Ngày 30/08/2013 12:30:55)

Tuổi thơ con

Vi vu
Cánh diều bay
Ai thả chiều nay?
Ngọn cỏ
Ngọn cây
Có chú chim hót
Con ngồi đây
Mải bật gọi
Tuổi thơ tỉnh dậy

Xa xa
Con thấy bóng quê nhà
Mẹ...vai gầy đưa võng
Con cò trắng ...vẫn đi ăn đêm
Tiếng sáo diều trên lưng trâu
...những đứa trẻ
Khói bếp
à ơi tiếng ai ru hời
Mẹ đi vắng
Bà bế bà bồng
Con đã từng ngủ quên trên cánh đồng
trên đống rơm,đống rạ...
và tuổi thơ
ru
con mãi ngủ trong giấc quê hương
Con cũng có một tuổi thơ như bố...chúc bố ngày càng có nhiều vần thơ hay và nhiều cảm xúc như vậy.











  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 30/08/2013 10:43:15)

Sớm mai...TÌM LẠI TUỔI THƠ
Cảm ơn tác giả giấc mơ ùa về
Nối vần cảm tác đồng quê
Ta về ra đứng trên đê ngắm đồng...


TUỔI HỒNG

Nhìn Ngô trễ nải bồng con
Cái ngày thơ ấy vẫn còn đâu đây
Biết bao kỷ niệm nơi này
Mang theo ký ức những ngày tháng xa
Ta về ra ngắm đồng ta
Mênh mang nỗi nhớ...xưa xa tuổi hồng...

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 30/08/2013 8:19:14)

BỒNG MANG

Thả hồn vào bắp ngô non
Lạc trong xan thẳm sao em không về?
Ngô trổ bông gió phất cờ
Nhìn em nhìn cả đồng ngô em cười
Ngô bồng mang sắc ngô tươi
Ngô, em và cả sắc trời tươi xanh

Các bài khác: