Thứ ba, 23/06/2026,


Thị Mầu nhắn gửi (Trần Tá) (29/08/2013) 

 THỊ MẦU NHẮN GỬI

Trần Tá
 
Thế gian từ độ đến giờ
Người dành em chữ: Lẳng lơ Thị Mầu
Tình đời hơn, kém gì nhau
"Nửa cân", "Tám lạng", trước sau thôi mà!
Mầu em vốn tính thật thà
Nghĩ sao làm vậy mà ra người cười
Sân chùa say ngỡ "sân chơi"
Kính Tâm mê tưởng ấy người "tu si"
Chữ tình - chẳng kiếm được gì
Lẳng lơ mang lấy một thì hoa tươi...
Bây giờ "anh chị" mấy mươi
"Bồ to", "bịch nhỏ" chín mười ...biết đâu !
Bây giờ đám nhí lau nhau
Hội hè...chít chát.. đua "mầu thị" thôi
Khi vui nhắn gửi mấy lời
Nghìn muôn sau nữa kiếp đời trần gian
Vẫn là tích tịch tình tang
Thuyền tình ...cứ mãi rẽ sang bến tình
Vẫn mơ táo rụng sân đình
Giật mình trộm nghĩ ra mình ...lẳng lơ
Vẫn yêu thương, vẫn hẹn chờ
Cơ duyên nào chẳng tình cờ …cơ duyên !
Thôi kìa bến đã đợi thuyền
Mấy lời nhắn gửi …hão huyền …Mầu xin !
 
T T
-------------------------
Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0168 4735589
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 04/09/2013 19:09:41)

Trần Tá chân thành cảm ơn các thy nhân ,thy hữu : Trần Tất Trừ, Phạm Tự ,Dương Văn Trung ,Khánh Nguyên ,Đặng Hữu Lượng,Nguyễn Văn Thích, Xuân Ngọc ,Huy Chung và Ái Nhân đã cùng chia sẻ với : THỊ MẦU NHẮN GỬI .Chúc các bạn thơ vui khỏe hẹn gặp lại !
T T

  ÁI NHÂN - ainhan63@gmai.com - 0984470914 - Long biên - Hà nội  (Ngày 31/08/2013 14:24:07)


Xin tặng Trần Tá huynh bài RƠI cảm thông với nỗi niềm MÀU THI

RƠI...


Thu buồn rơi giọt đa đoan
Hồng nhan rơi để phai tàn lòng nhau
Aí tình rơi lạc bể dâu
Phong tình rơi hạt ngọc châu chốn nào?

Đêm rơi nỗi nhớ cồn cào
Tình rơi nước mắt ai trào khóe mi
Bình minh rơi tiếng chim ri
Em rơi ánh mắt mọc si đầu làng.

Đa tình rơi cõi đa mang
Ai rơi trinh tiết …thành oan Thị Màu!

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 30/08/2013 21:21:05)

Chúc mừng Trần Tá anh đã có một bài thơ hay cho chúng tôi thưởng thức
.Tôi thích nhất câu:
Bây giờ "anh chị" mấy mươi
"Bồ to", "bịch nhỏ" chín mười ...biết đâu !
Đấy là cái không nhìn thấy, còn cái nhìn thấy hàng ngày thì nhan nhản:

Cà phê, quán nọ,chiều đông
Thấy ông hàng xóm mà không giám chào
Buồn cười ra đứng bờ ao
Thấy con chão chuộc nhẩy vào bụi gai

Kim Chung chúc mọi người vui và hạnh phúc!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 30/08/2013 7:51:42)

GỬI THỊ MẦU
Không oan sao gọi Thị Mầu
Đã thành “thương hiệu” từ lâu trên đời
Mầu trên sân khấu tuyệt vời
Áo tứ thân, mắt, đưa lời lả lơi

Khiến cho khán giả “khóc” cười
Khổ cho chú tiểu nói lời chi đây?
Mô phật! Mô phật! Cửa thiền....
Tiểu xinh đẹp quá Mầu em mê hồn

Không xiêu lòng tiểu Mầu ơi!
Về làm quên với Lô người làm thuê
Cuộc tình dẫn đến đê mê
Muôn sau thiên hạ kể chê người cười

“Không chồng mà chửa” Mầu ơi!
Ôi Xuân Hương mới là người Thương em
Bây giờ ta kiểm lại xem
Khác xưa nhiều quá không nên xem thường

Từ địa phương đến trung ương
Có không? Cái cảnh thị trường thương ...âm
Trẻ con đú đởn cho xong
Năm bẩy mươi tuổi, mơ mong học đòi

Bây giờ khao khoán thì ôi!
Mấy ông “quan xã” cả đời no nê
Tôi liều nêu chuyện tỉnh, quê
Có không? Không có đừng chê tôi liều

Đành rằng muôn kiếp đã yêu
Thuyền tình... cứ mãi rẽ theo bến tình
Vẫn mơ, táo rụng sân đình
Nhưng không để rẽ linh tinh lạc luồng

Xưa kia hát đúm, chèo, tuồng
Trúc xinh quan họ yêu thương đưa nàng
Vẫn ca thiếp thiếp, chàng chàng
Hồn trinh vẫn đẹp trầu vàng ,cau tươi

Sao không dăn dậy cho đời
Tầu Tây, Bắc Đẩu, Thiên Lôi hão huyền
Có nên và có nên không?
Chữa, trị. Hay để uổng công khóc cười!?

  nguyễn văn thích - nguyenvanthich1950@gmail.com - 01655050968 - Hành Lạc Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên  (Ngày 29/08/2013 23:35:09)

Lời Thị Kính
Nếu như chẳng có cái duyên
Hẳn em vẫn được là em-nõn nà
Để hoa chẳng phải vờn hoa
Nàng si - em cũng sót sa nỗi lòng
Nàng còn được phận má hồng
Được say, say đến tận cùng cái say
Em là gái phải làm giai
Sóng tình ai dễ hơn ai bây giờ
Lạnh lùng với cái nàng cho
Mà day dứt, mà rày vò con tim
Vì duyên em phải lừa duyên
Dối đời lại được đẩy lên cao ngồi
Bồng con sống giữa người đời
Dẫu thành Phật vẫn lẻ loi phận mình

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 29/08/2013 14:29:45)


Xin chào Trần Tá . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ

LẤY LẠI CÔNG BẰNG

- Thị mầu :
Ừ thì là tôi lẳng lơ
Bao người chê lại bây giờ giống tôi
Đàn bà con gái một thời
Cũng yêu đương , cũng đầy vơi nỗi lòng
Thấy trai đẹp ai cũng mong ( ! )
Quá mù lên bỗng hóa thành ra mưa
Chuyện của tôi đã " Ngày Xưa "
Bây giờ họ lại còn thừa hơn tôi !
.....................
Các anh các chị mình ơi
Xin đừng nhé - đừng như tôi vấp vào
Gương tôi các chị đừng theo
Để rồi ong bướm xì xèo điếc tai ....!

Chào - hẹn gặp lại





  Khánh Nguyên - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 29/08/2013 11:44:17)

KHÔNG ĐỀ

Xin em một khúc thở dài
Làm dây mắc võng nối hai mảnh đời
Cuối tuần được chút thảnh thơi
Chênh chao cánh sóng thơm lời gió trăng

Cứ gì lệ thuộc môn đăng
So le bay lệch thung thăng mây ngàn
Cái ngày chớp biếc sấm ran
Tắt mưa son phấn
Gái ngoan thở dài.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 29/08/2013 10:50:23)

THỊ MẦU NHẮN GỬI...LẲNG LƠ...
Đọc thơ Trần Tá...ỡm ờ góp vui
Táo kia chín dụng thơm mùi
Lẽ nào chú tiểu không vui tay cầm...

CÓ KHÔNG?

Lời Mầu nghe thót cả tim
Hậu nhân con cháu giữ gìn đấy thôi
Chỉ vì ánh mắt bờ môi
Trao qua đáp lại bồi hồi thế gian
Tình xưa nay vẫn nồng nàn
Từ u mười mấy...xuân tàn vẫn say
Nói ra thì lắm chua cay
Chỉ người trong cuộc mới hay nội tình
Chỉ vì tính tỉnh tình tinh
Lên là gặp gỡ tang tình là yêu
Mầu xưa chỉ một chút liều
Bây giờ con cháu cao siêu xa vời
Màu xưa hàng nhá tận nơi
Bây giờ lên mạng khơi khơi cận kề
Ngày xưa Mầu lắm nhiêu khê
Giờ đây thoải mái đi về sánh đôi
Âu là dòng máu luân hồi
Lẳng lơ hơ hớ ai ngồi tỉnh bơ
Thuyền tình...rong ruổi sông mơ
Lẽ nào quân tử bến chờ không thương
Bao giờ tắt nắng cõi dương
Bấy giờ mới hết Thiên Đường tình yêu
Nói ra cười ít chê nhiều
Ở trong hoàn cảnh...máu liều có không?

Dương Trung


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 29/08/2013 10:23:39)

Thị Mầu nhắn gửi chàng Nô
Chùa xưa đã đổ... bây giờ ở đâu ?

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - THI THANH  (Ngày 29/08/2013 8:56:18)

Trần Tá khẳng định một chân lý giản đơn
Vẫn là tích tịch tình tang
Thuyền tình ...cứ mãi rẽ sang bến tình.
Bài thơ có chất.Ngôn ngữ trong sáng,dễ thuộc.
Xin chúc mừng!
Nhà thơ...
Có trong tốp chín mười
...Biết đâu.
( Mình gửi riêng vài câu vào đt nhé )

Các bài khác: