Thứ ba, 23/06/2026,


Sáng ngời hồn thơ (Nguyễn Quang Huỳnh) (28/08/2013) 

 Sáng ngời hồn thơ

Nguyễn Quang Huỳnh


Lục bát hồn Việt muôn đời
Nay mừng sinh nhật giữa trời thủ đô
Vui cùng thi hữu bình thơ
Thoả lòng mong ước đợi chờ bấy nay

Bàn tay ấm giữa bàn tay
Rượu tuy chưa uống đã say lòng người
Về đây gặp bạn muôn nơi
Bạn quê từ tận cuối trời Cà Mau

Ngày sinh nhật trước hẹn nhau
Năm sau mang đến sắc màu quê hương
Câu thơ Lục Bát mến thương
Quốc hồn, quốc tuý vấn vương tình đời

Ở đâu … cuối đất cùng trời
Hồn thơ Lục Bát sáng ngời Việt Nam

N.Q.H
2/9/2011

 

_________________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
ĐT: 01229482775
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 31/08/2013 18:02:14)

NHỚ VỀ

Nhớ về lục bát trong tôi
Ước lời bốn biển, mong lời năm châu
Sân chơi trên khắp địa cầu
Mọi miền đất nước cùng nhau tìm về

Mỗi miền và mọi miền quê
Đem theo tiếng hát, câu thề... niềm riêng
Góp thành tiếng nói thiêng liêng
Cho văn hóa Việt giầu thêm, sáng ngời

Mồng sáu tháng tám ngày vui
Thủ đô Hà Nội rợp trời cờ hoa
Tay cầm tay nắm chặt tay
Bình thơ, ngâm vịnh, so dây cung đàn...

Câu thơ lục bát Việt Nam
Muôn vàn năm mãi... vẫn mang sắc mầu
Dù ai đi đâu, về đâu
Qua cầu lục bát nhắc nhau tìm về
Xuân Ngọc
Ngày 31/ 08/ 2013




  Buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 29/08/2013 15:07:11)


Đọc bài thơ của Bạn tôi nhớ về lễ hội Lucbat rất nhiều
Đã qua bốn lần Lễ hội lucbat: Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Mão , Canh Thìn mà mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy vỡ òa những niềm vui ...
Biết rằng cuộc đời còn đó bao nỗi niềm ưu tư trăn trở, bao chuyện vui buồn nhưng xin bạn hãy gác lại để về với SÂN THƠ LUCBAT TRĂM MIỀN ...
Để lại cho nhau tiếng cười vui, làm vơi bớt đi bao nỗi ưu phiền, để chiếu thơ Sáu Tám của Cô Tấm lucbat Thiên Kiều ấm áp rộn ràng mãi những vần thơ nốt nhạc ...
Có thể Bạn đến - có thể Bạn ko đến vì còn đó ngàn vạn lý do nhưng lúc nào tôi cũng mong gặp lại bạn bè trong những ngày này ...
Năm nay là năm thứ năm , Mình sẽ lại LAI KINH ...
Xin đừng lỡ hẹn ... Người ơi!
Gửi Người lỡ hẹn SÂN THƠ
Lượt là mớ bảy mớ ba
lung linh, thấp thoáng kẻ xa người gần
Bóng hồng lướt nhẹ gót chân
lẻ loi Anh … đứng tần ngần đợi em
Bạn thơ lục bát trăm miền
câu quan họ … khúc giao duyên lỡ làng
Ô thơ che .. cũng chẳng màng
mưa thu đã ướt mấy trang sách rồi …
Em lỡ hẹn… ngẩn ngơ tôi
giọt buồn rơi … chút ngậm ngùi sân thơ
Thôi đành giã bạn… bến Mơ!
(Mùa lục bát-201

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 29/08/2013 7:32:47)

Đọc thơ của Nguyễn Quang Quỳnh
Góp vui cảm tác lòng mình sân chơi
Ngày vui sinh nhật tới nơi
Hẹn nhau mình gặp giữa trời thủ đô...

HẸN NGÀY 6 - 8

Lục Bát có tự bao giờ?
Ngàn năm sáng mãi không mờ thời gian
Người yêu Thơ khắp Việt Nam
Năm Châu bốn biển hành trang theo cùng!

Hẹn ngày 6 - 8 vui chung
Thủ đô Hà Nội về cùng gặp nhau
Muôn nơi hội tụ sắc màu
Mừng ngày sinh nhật, vui câu thơ bình...

Về đây ta gặp lại mình
Tìm người ấp ủ bóng hình bấy lâu
Địa đầu Móng Cái - Cà Mau
Rừng xanh - biển đảo hẹn nhau cùng về...

Dương Trung

Các bài khác: