Thứ ba, 23/06/2026,


Nợ (Đào Trọng) (28/08/2013) 

NỢ


Đào Trọng


Nợ đường một lối đi về
Nợ Kiều một đoạn lời thề trao duyên
Nợ trăng vàng, bóng ngoài hiên
Nợ mùa thu, gió qua miền heo may

Nợ gừng một lát vị cay
Nợ muối một chút mặn này muối ơi
Tình em như nước biển khơi
Nợ em, anh trả một đời không xong!

Đ.T


_____________
Tác giả Đào Trọng
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
ĐT: 0978.779.728
Email:daotrong888@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 10/09/2013 22:20:14)

Thưa bác, được đọc bài của bác thấy đúng với câu 'gừng càng già càng cay" Bài thơ thật đắt giá lắm ,chúc bác khỏe nhiều,viết nhiều bài hay nữa cho những người yêu thơ như em được học tập,được thưởng thức. địa chỉ của em LÊ NGỌC HÀ (Nam Hà)số 2/2A6 phó Chương dương ,phường Trần phú ,tp HẢI DƯƠNG

  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 02/09/2013 18:16:37)

Anh Đào Trọng thấy nợ lần tình duyên nhiều quá...trả cả đời không xong..Đến khi tóc bạc lưng còng...Nợ em anh trả chưa xong một đời...Em vinh có mấy câu trả nợ giùm anh Trọng nhé..
.
"Nợ tiền vay trả sẽ xong
Nợ duyên anh trả tới còng lưng trai
Nợ tình bớt một thêm hai..!
Nợ em anh trả đã phai mái đầu.."

  ÁI NHÂN - ainhan63@gmai.com - 0984470914 - Long biên - Hà nội  (Ngày 31/08/2013 14:30:46)

Xin tăng Đào huynh bài nợ của Ai Nhân NỢ

Sinh thời mắc nợ trần gian
Đa tình mắc nợ hồng nhan kiếp người
Niềm vui mắc nợ tiếng cười
Thi nhân mắc nợ tình đời đa đoan.

Phong tình mắc nợ nghiệt oan
Nắng mưa mắc nợ thời gian bốn mùa
Ni cô nợ mõ trên chùa
Thơ ta nợ ánh mắt – bùa người dưng!

  vu nhang - quehuonglaple@gmail.com - 0987307314 - Lập Lễ-Thủy Nhuyên- Hải phòng  (Ngày 29/08/2013 15:39:59)

Tình em như nước biển khơi
Nợ em, anh trả một đời không xong!
----------
nợ tình lấy đấu mà đong
cả đời đong mãi mà không hết tình.

nợ em anh trả suốt đời không xong anh Đào Trọng ạ.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 29/08/2013 11:26:53)

Đọc NỢ...Đào Trọng - Hải Phòng
Dương Trung - Nam Định nối lòng chữ VAY...
Sân chơi hẹn gặp mỗi ngày
Nợ vay ta trả tình này...góp vui...

VAY...

Vay đường một đoạn ngày qua
Vay Kiều để nhớ trong ta có Kiều
Vay trăng soi bóng ta yêu
Vay thu để gió nay chiều heo may

Vay gừng một lát mượn cay
Vay muối để ướp món này...nhậu chơi
Vay em hương vị tình đời
Từng ngày...từng tháng...trả lời... bằng thơ...

Dương Trung

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/08/2013 6:55:50)

Tình em như nước biển khơi
Nợ em, anh trả một đời không xong!
*
Ôm bao nhiêu nợ trong lòng
Làm sao trả được xin mong - Nợ hoài...
Chia sẻ

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 29/08/2013 2:45:16)

NỢ KIỀU

Đường về ai nỡ cấm ngăn
Nợ Kiều một đoạn thơ văn vịnh Kiều
Nợ trăng tỏa sáng ngang đèo
Bóng ai đúng ngắm trăng theo bóng người

Gừng cay muối mặn ai ơi
Heo may xào xạc lá rơi lìa cành
Tình người biển rộng mênh mông
Tình em anh quyết một lòng sắt son

Các bài khác: