Thứ ba, 23/06/2026,


Hoa (Nguyễn Thanh) (28/08/2013) 

HOA


Nguyễn Thanh

"Ai ơi chớ phụ hoa ngâu
Tham nơi phú quý đi cầu mẫu đơn" *

Hoa Mua ai bán mà mua
Màu Mơ tha thẩn ngẩn ngơ với đời
Lung linh bông Súng một thời
Đào hoa mấy bận kiếp người cho Cam
Lộc trời vương chút hoa Ban
Phước may Sung sướng, khóc than Ngâu về
Đồng tiền rộn phố vui quê
Thủy tiên trong trắng nhớ về hương Sưa
Lộc Vừng cháy đỏ nắng trưa
Bóng Hồng nay có nhạt mờ tím Sim

Hát lên ơi hỡi Loa kèn
Hồn thơ đượm mãi hương Sen xứ chùa...

Viết trong mưa 26/8/13
N.T

 

*Ca dao
____________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 096960 6868
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 29/08/2013 11:59:47)

Đọc HOA...thơ của Nguyễn Thanh
Góp vui cảm tác gửi Anh...Sài Gòn
Nhờ trời mưa nắng Hoa còn...
Hoa đời ta nở vuông tròn trăm năm...

YÊU HOA...

Ta yêu Hoa...tự thủa nào
Trong lời của mẹ ru...vào giấc mơ
Yêu Hoa...từ lúc tuổi thơ
Thấy Hoa...khoe sắc...lòng ngơ nhẩn nhìn...
Ta yêu...yêu lắm Thiên nhiên
Muôn Hoa rực rỡ khắp miền nước non!
Hoa đời một kiếp vuông tròn
Trăm năm để lại có còn hương xưa...
Dập vùi trong nắng trong mưa
Trăm Hoa đua nở hương đưa ngát rừng!

Dương Trung

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 28/08/2013 21:55:12)


Trời sinh ngàn vạn loài hoa
Để người thưởng thức làm quà tặng nhau
Có người lại để hoa đau
Thật là buồn tủi mấy câu sau này:

VẦY HOA

Bôi do trát nhọ vào hoa
Hỏi là người có nhận ra lỗi này
Thương bông hoa nhỏ rời cây
Rơi vào tay chỉ biết vầy hoa thôi

Chúc các bạn thơ vui vẻ!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/08/2013 11:20:52)

Trên đời ngàn vạn loài hoa
Nhưng đâu có đẹp ngọc ngà như em...!

Các bài khác: