Thứ ba, 23/06/2026,


Anh đưa em về Đồ Sơn (Vũ Nhang) (27/08/2013) 

ANH ĐƯA EM VỀ ĐỒ SƠN

Vũ Nhang

 
 
Anh đưa em về Đồ Sơn
Biển quê anh ngỡ xanh hơn mọi ngày
Bến Nghiêng, nghiêng mấy mà say
Để con sóng bạc xô đầy chân em.
 
Bờ xa như dải lụa mềm
Bóng em, bóng biển lẫn chìm mờ xanh
Say em, say biển, say tình
Ngả nghiêng con sóng chúng mình cùng say.
 
Vui bên em, biển chiều nay
Mai đi lại sợ có ngày xa em
Về đây tìm chút bình yên
Đồ Sơn ơi! Gửi nỗi niềm yêu thương.
 
Bâng khuâng Hòn Dấu, Vụng Hương
Vắng em biển cứ ghen tuông giận hờn
Mình anh còn lại cô đơn
Em về để biển Đồ Sơn nặng tình.
 
V.N
 
 

________
Tác giả Vũ Nhang
CLB Lục Bát Hải Phòng
ĐT: 0987307314
Email: quehuonglaple@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 29/08/2013 12:43:11)

ANH ĐƯA EM VỀ ĐỒ SƠN
Thơ hay...cảnh đẹp hút hồn ai chưa...
Nối vần cảm tác như vừa
Cầm tay chi kỷ vui đùa sóng xanh...

BÊN EM BÊN BIỂN ĐỒ SƠN

Đồ Sơn biển đẹp hữu tình
Bốn mùa nắng gió trắng tinh Mây trời
Sóng reo như tiếng gọi mời
Hôn vào bờ cát muôn đời đam mê...

Cát trắng nâng bước em về
Bên Anh bên biển lời thề trao duyên
Sóng ôm hôn gót chân tiên
Em sà xuống sóng tan phiền ngày qua!

Trời xanh Mây trắng la đà
Rì rào sóng vỗ ngân nga lời tình
Vụng Hương - Hòn Dấu lung linh
Bến Nghiêng hai đứa chúng mình...nào quên!

Đồ Sơn tiên cảnh ngày đêm
Bên em bên biển êm đềm mê say
Hỏi em còn nhớ những ngày...?
Bên Anh bên biển sóng say dạt dào...

Dương Trung


  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 29/08/2013 0:57:21)

Một bài thơ hay, say & rát mượt mà anh VN ạ, xin có vài dòng chia sẻ cùng anh:
TÌNH THƠ
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày
Bên người xướng họa trải lòng say
Vì yêu chẳng nghĩ điều khôn, dại
Bởi mến đâu lường nhẽ dở, hay
Ý hợp anh về tươi ánh mắt
Tâm đồng bạn đến ấm bàn tay
Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
Hạnh phúc quanh ta cuộc sống này!
Đại học Đại Nam 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 28/08/2013 13:29:47)

Dù ở xa hơn ngàn cây số mà đọc thơ Vũ Nhang tả về Đồ Sơn thấy biển chiều đẹp làm sao ấy! Ước gì được một lần đặt chân đến nhỉ?
Thôi thì LT tưởng tượng cùng NT vậy nhé!

SÓNg ĐỒ SƠN

Sau bão Đồ Sơn ngập nắng
Anh đưa em về biển lặng hoàng hôn

Chân son tung bước dập dồn
Đồ Sơn êm ả sóng hôn... cát mềm..!

Linh Thy.BT

  Nguyen Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 28/08/2013 8:58:22)

ĐỒ SƠN
Biển Đồ Sơn nước trong xanh
Biển vui thêm có em anh cùng về
Về đây say sóng vỗ bờ
Say em tắm biển áo hờ khổ tôi!

Em như hoa hậu đấy thôi
Hút hồn anh cả ai người cùng say
Kể từ em đến biển đây
rời xanh,xanh biển, xanh cây, say tình

Xa xa Hòn Dấu cũng xanh
Vụng Hương cũng đẹp, men tình nồng say
Biển ơi! Sao biển vơi đầy
Tình em anh nhớ chẳng ngày nào vơi

Đồ Sơn ơi! Đồ Sơn ơi!
Em xa còn nhớ nhớ :người, trời, biển xanh
Níu em ở lại không đành
Trời xanh, xanh biển mà mình cô đơn

  Đào Trọng36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân- Hải Phòng  (Ngày 28/08/2013 8:27:42)

Chúc mừng bạn Vũ Nhang với bài Lục bát viết về Đồ Sơn rất hay .Để làm tăng thêm vẻ đẹp của Đồ Sơn, Đào Trọng tôi xin góp cùng bạn bài:

Đồ Sơn sóng biển đa tình

Ta đi làm khách lãng du
Tay chèo trên biển chiều thu sóng vờn
Ngắm nhìn non nước Đồ Sơn
Vơi đi bao nỗi cô đơn lòng mình

Lang thang như kẻ si tình
Lạc sang Hòn Dáu thoáng hình bóng ai
Như muôn con sóng đổ dài
Bao nhiêu hạt ngọc tan ngoài bờ môi

Xa xa xa những cánh buồm đôi
Từ em bên ấy sang tôi bên này
Bồng bềnh biển chếnh choáng say
Bến Nghiêng chiều tím cạn ngày Đồ Sơn

  Vũ Nam - ketoanvienz@yahoo.com - 0313747322 - 30 -Lý Tự Trọng- Hồng Bàng- Hải Phòng  (Ngày 28/08/2013 0:44:47)

"Đưa em về với Đồ Sơn
Biển quê anh ngỡ xanh hơn mọi ngày..."
Chúc mừng anh Vũ Nhang có bài thơ về biển Đồ Sơn rất hay.

Các bài khác: