Thứ bảy, 18/05/2024,


Chờ người (Hoa Tím) (27/08/2013) 

 CHỜ NGƯỜI

Hoa Tím
 
Cuối trời dệt một mùa yêu
Phương tây mất bóng…
Tà chiều lên cao
Phương đông ngọn sóng dạt dào
Ru trăng ngất ngưỡng ngọt ngào
Say men…
 
Mặc cho mấy ngã bạc đen
Chân em chạm bước đã quen hơi người
À ơi !
Gió hạ
Ra khơi
Vòng tay hạnh phúc
Ru đời quần thoa
 
Qua sông người gọi con đò
Còn em đứng đợi giọng hò ai trao
Anh hào
Điềm đạm
Thanh cao
Ung dung
Tự tại
Chẳng nao sự đời
 
Dẫu trăng có phải lỡ thời
Cũng chờ cho được bóng người…
Phương đông !
HT
----------------
Hoa Tím
Nguyễn Hồng Duyên
Cà Mau
Số đt: 0918146865
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 31/08/2013 4:24:35)

*Hồng Duyên mến chào các anh chị.
Trần Thị Thanh Liêm, Phạm Công Phổ, duckuu, Dương Trung, Nguyễn Xuân Ngọc, Duyên An, Phạm Ngọc Vĩnh, Phạm Văn Tự , Dương Văn Trung
Cảm ơn các anh chị đã đọc thơ và chia sẻ góp vui với Hồng Duyên qua mấy vần thơ CHỜ NGƯỜI. Mến chúc các anh chị cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc ạ.


VỮNG NIỀM TIN


Chờ người viễn xứ tha hương
Còn mang nặng gánh…vô thường chốn xa
Điệu hờn quyện với thơ ca
Tình duyên khởi sắc nở hoa trong lòng

Mùa thu sợi nắng ai hong?
Lá rơi ai nhặt vẽ hồng nét môi
Trót lòng đã hẹn nhau rồi
Khó khăn cách trở vẫn ngồi đợi mong

Thời gian xóa nét đường cong
Gập ghềnh thác đá trổ bông đón chào
Đo chi cái sự thấp cao
Vững tin
Thông cảm
Núi nào cũng qua

Hồng Duyên

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 29/08/2013 0:51:56)

Đồng cảm với TG HT: Bài thơ sâu lắng đầy ý nghĩa, xin được chia sẻ cùng TG:

CHỜ MONG
Quạnh quẽ đêm buồn thao thức trông
Thầm mơ nối tiếp mộng tơ hồng
Kìa ai mãi đợi rằng yêu chẳng...
Ấy kẻ luôn chờ hỏi nhớ không?
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Bâng khuâng điệu hát thoảng hương đồng
Nửa khuya chiếc bóng còn trăn trở
Vò võ canh trường mắt dõi mong.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/08/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương -Thanh Hoá  (Ngày 28/08/2013 5:53:56)

Thương cho ai phải"chờ người"trong nỗi niềm gần như vô vọng.Không đâu,vẫn có người đang đứng đợi.

Đứng đợi

Mùa yêu dệt mướt mây trời
Đơn côi chiếc bóng chơi vơi nắng chiều
Biển hờn sóng ngả vươn theo
Gương trăng mờ ảo muôn điều trái ngang
Lời xưa hẹn ước còn chăng
Tơ duyên nặng gánh san sang nghĩa tình
Có chi ngăn giữa ta mình
Muộn chiều đứng đợi
Bóng hình-phương Đông.

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen. haiphong  (Ngày 27/08/2013 20:27:49)

Đọc thơ bạn
nhớ biển quê
Bao nhiêu cái nhớ ùa về
xa xưa
Cái thì đầy ắp mông mơ
Cái thì mong ngóng chực chờ
người sang

Con đò xưa còn quá giang
Bến xưa còn nặng đa mang
hả lòng?

,,,
Dù gì vẫn đợi vẫn trông
Ước ao xưa chả hoài công
hỡi người,

đức kưu

  Dương Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 27/08/2013 18:00:16)

ĐỢI NGƯỜI...Hoa Tím cuối trời
Chiều thu cảm tác mượn lời góp vui
Gặp nhau Lục Bát sân chơi
Câu Thơ san sẻ cho đời Thăng Hoa...

DÂY TƠ...

Phương Tây ra ngóng vào trông
Bốn mùa Xuân...Hạ...Thu...Đông...héo mòn
Cuối trời chờ đợi héo hon
Phương Đông tình mãi vuông tròn thủy chung
Mặc cho mấy gã dở khùng
Trạm vào em vẫn lạnh lùng chẳng yêu
Ngưng thu hoa tím trời chiều
Bến em đợi tiếng hò yêu...gọi đò
Sóng tình êm ả vỗ bờ
Chờ người không thấy lỡ thời hổng sao
Phương Đông ối kẻ ra vào
Dây tơ em buộc người trao giọng hò...

Dương Trung


  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 27/08/2013 15:03:34)

HOA TÍM (THỦY TRUNG)
“Cuối trời em dệt mùa yêu”
Viễn phương mất bóng tà chiều khuất mây
Chỉ còn thượng khách phương Tây
Lời ru không ngọt men say không nồng

Dạt dào ngọn sóng phương đông
Lời ru vang tới cõi lòng người thương
Mặc cho mấy gã ẩm ương
Lời vàng tiếng bàc càng thêm não lòng

À ơi gió mát trăng trong
Ru đời hạnh phúc ,hồng quần đợi ai
Hiền nhân thanh khiết anh tài
Sông xưa người đợi ,đò ai em chờ

Qua sông người phải gọi đò
Em kiên tri đợi người ta đón mình
Anh hào điềm đạm cao thanh
Dẫu chăng có muộn, vẹn tình thủy trung

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 27/08/2013 14:20:23)

Sang đoài lại nhớ về đông
Bờ anh cứ ngóng bên sông bờ nàng
Chờ chi liễu héo trăng tàn
Qua thì ai để ngỡ ngàng tầm xuân

DA

  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo.com.vn - 0912142736 - Đường Văn Cao TP Nam Định  (Ngày 27/08/2013 13:30:01)

Phương đông ngọn sóng dạt dào
Ru trăng ngất ngưỡng ngọt ngào
Say men…

Từ đời thượng cổ đến nay
Trăng mà ngất ngưởng thơ hay nỗi gì !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 27/08/2013 10:35:41)

Tìm người như thể tìm chim
Khát mơ ánh mắt đắm chìm ngày xưa !

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 27/08/2013 10:33:16)

CHỜ NGƯỜI...ở mãi Cà Mau
Thu buồn Hà Nội lòng đau thương tình
Nối vần cảm tác lòng mình
Gửi nơi xa ấy bóng hình vào ra...

CÓ THẤY NGƯỜI KHÔNG ?

Em ơi có thấy người không?
Sen em một đóa hương nồng gió bay
Thương em chờ đợi bao ngày
Ngả nghiêng áo trắng lòng này xót xa
Đợi chi xuân héo tàn hoa
Ngày nao cũng thấy vào, ra ngóng chờ
Em - Anh cách mỗi đường tơ
Cớ sao em cứ làm ngơ chẳng màng
Người ta bỏ xóm quên làng
Em còn chờ đợi đá vàng làm chi
Em ơi làm bạn Anh đi?
Thương em từ thủa dậy thì trăng non
Xuân nay rực rỡ trăng tròn
Thầm thương trộm nhớ hao mòn ngày xanh
Đoá sen em tặng cho Anh
Tặng em cả tấm lòng thành yêu...em!

Dương Trung

Các bài khác: