Thứ bảy, 18/05/2024,


Kể từ độ ấy em đi (Ngưng Thu) (26/08/2013) 

 KỂ TỪ ĐỘ ẤY EM ĐI

Ngưng Thu


Từ thu ngưng
nắng vàng phai
Về ...
nghe nuối tiếc
thương hoài ngày qua

Từ em
nhón gót chân ngà
Quắt quay tôi
với mượt mà
tình ơi !

Kể từ độ ấy
chơi vơi
long đong cánh nhạn phương trời
ai hay?

Ngập ngừng giữa những
tỉnh say
Nằm ...
nghe lá úa
lưng ngày mênh mang

Kể từ độ
Nắng đi hoang
Chiều lưng lững
gió
Đồi
mang mang đồi

Người về
từ những cao ngôi
Thơ tôi hắt bóng
bên đời
hẩm hiu.

N.T

_____________
TG : Phùng Thị Như Hà
Bút danh : Ngưng Thu
Hiện là giáo viên giảng dạy môn Vật lý tại Bình Thuận
Địa chỉ mail : thanhha0406@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngưng Thu - thanhha0406@gmaim.com - 0977334255 - Bình Thuân  (Ngày 10/09/2013 19:25:35)

Ngưng Thu thật sự cảm động được các anh chị và các bạn yêu mến thơ của NT NT rất cảm ơn và kính chúc các anh chị ,các bạn luôn an vui và có nhiều sáng tác hay

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 28/08/2013 2:17:33)

Chiều lại chiều đi..
Đêm sập cửa!
Câu thơ rơi rớt
Dọc phím đời
Người đi.. Thu cũng chừng
Ngưng mất!
Lá vàng nín úa
Rụng
Chơi

Vơi!
NT- 30/03/2013!

  Ngưng Thu - thanhha0406@gmaim.com - 0977334255 - Bình Thuân  (Ngày 27/08/2013 21:20:57)

Ngưng Thu rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã đặc biệt ưu ái khi đọc thơ của Ngưng Thu .Rất cảm ơn những vần thơ thật mượt mà và đầy tình cảm.Ngưng rất vui được sự quan tâm của tất cả các anh chị và các bạn.NT xin kính chúc các anh chị và các bạn thạt nhiều sức khỏe và hồn thơ luôn dạt dào - Ngưng Thu

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 27/08/2013 20:13:13)

Bài thơ giàu chất thu ( nhiều quí ngữ ) : Ngưng nắng vàng phai; Lá úa lưng ngày; nắng đi hoang, lưng lửng gió, và cả : hắt bóng bên đời...làm hồn người đọc bỗng dở tỉnh dở say lảng bảng trôi xuôi về
" độ ấy em đi " . Điều mà ngay từ đầu nhà thơ Phạm Văn Tự - Hà Giang đã nói hộ bao người bằng câu thơ tâm trạng:

Kể từ độ ấy em đi
Anh như một kẻ tình si... ngậm ngùi!

Xin chúc mừng Cô giáo Phùng Thị Như Hà

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 27/08/2013 15:49:27)

Xin chào bạn Ngưng Thu TG của Kể từ dộ đó em đi ,đọc xong tác phẩm của bạn tôi có vài lời cảm tác xin sẻ chia cùng bạn :

NỖI NIỀM
Thu ngưng nắng chửa chịu ngưng
Vườn cây hoa trái không ngừng đơm bông
Em đi từ buổi vào đông
Gót ngà sót neỏ đường không dấu mờ
Xa em từ bấy đến giờ
Mượt mà tình khúc trong thơ vẫn đầy
Tiễn thu chiếc lá bay bay
Thơ mang hồn nắng lắt lay bóng người!
Hợp tan cái lẽ ở đời
Từ nào mà chẳng đầy vơi nỗi niềm !?

Lê Thế Bình

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - THI THANH  (Ngày 27/08/2013 8:29:58)

Thơ lục bát của Như Hà mình đọc tương đối nhiều
Hà viết rất có nghề. Ngôn ngữ không cũ. Chúc mừng
nhé! Mấy câu tặng Như Hà

Đêm chưa hề cũ

Về quê được dạo dưới trăng
Nhẹ lâng lâng nhẹ thung thăng gió làng
Đồng em đã lác đác vàng
Dư âm sấm gõ trắng sang cánh cò

Đầu hôm đan cái hẹn hò
Long đôi ánh mắt giăng đo xuân thì
Biết người từng của đam mê
Đêm chưa hề cũ
Rằm quê vẫn tròn

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 27/08/2013 0:19:57)

THU NGƯNG
Thu ngưng thì nắng vàng phai
Về nghe nuối tiếc thương hoài ngày qua
Em quay, nối gót người ta
Để tôi dưới bóng trăng tà lẻ loi

Tình từ độ ấy chơi vơi
Em đi tìm bến, tôi ngồi chờ mong
Những là bến cạn, gió giông
Qua hè thu lại đang mong tìm về

Sao em không hẹn lại về?
Ôm bầu không bạn, lòng tê tái lòng
Em về cao giá quá không?
Để tôi hiu hắt tình không nặng tình

Thương em kẻ trọng người khinh!
Tim tôi nhàu nát cuộc tình dở dang
Ngày 27/08/2013

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/08/2013 23:51:01)

NHẶT

Từ độ em đi ta và thơ
Chở vầng trăng chếch tự bao giờ
Ai có về qua con ngõ vắng
Nhặt dùm lá úa giữa rừng mơ..!

Linh Thy. Thu 2013

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 26/08/2013 18:11:20)

KỂ TỪ ĐỘ ẤY EM ĐI
Đọc thơ cảm tác chỉ vì yêu thơ
Góp vui gửi tới Ngưng Thu
Sân chơi hẹn gặp vi vu sáo diều...

PHƠI THƠ...

Đời còn ta sống tin yêu
Gửi vào Lục Bát cuối chiều vàng thu
Mượn lời của gió vi vu
Câu thơ cầu nối chu ru khắp miền
Bạn thơ san sẻ nỗi niềm
Ngày vui sống khoẻ vơi phiền âu lo!
Nhớ ơi cái thủa học trò...
Nhớ ơi cái thủa hẹn hò yêu đương...
Còn bao kỷ niệm vấn vương
Những ngày xưa ấy thiên đường thơ ngây
Người đi phương ấy chân mây
Ta về chút nắng đong đầy phơi thơ...

Dương Trung


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/08/2013 17:28:09)

Kể từ độ ấy em đi
Anh như một kẻ tình si... ngậm ngùi!

Các bài khác: