Thứ bảy, 18/05/2024,


Cổ tích mưa rơi (Nguyễn Hồng Đức) (26/08/2013) 

CỔ TÍCH TRỜI MƯA


Nguyễn Hồng Đức

Người ta ra ngõ canh chừng
Không may gặp gái, tạm dừng chưa đi
Còn tôi, như cả mọi khi
Sáng sớm ra ngõ ước gì gặp em.
Trời mưa, như thể thử xem
Ai nhanh,
Ai chậm,
Để kèm chung ô.
Bên em, giả bộ ngây ngô
Nghiêng đầu chạm má,tựa hồ tránh mưa…
Cổ tích, đâu chuyện ngày xưa
Cổ tich
Là lúc…
Trời mưa gặp nàng!…

H.Đ

__________
Liên hệ: Nguyễn Hồng Đức
Điện thoại: 0936 818 300;
Email: hongduc746@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 29/08/2013 0:44:58)

Thơ NHĐ hay & rất lãng mạn, chị có vài dòng chia sẻ cùng em nhé:
SƯƠNG
Sương gieo nốt nhạc những đêm buồn
Sương gợi tâm hồn nỗi nhớ luôn
Sương thả hoa tàn e gió cuốn
Sương treo cỏ úa ngại mưa luồn
Sương tan đỉnh núi chờ mây phủ
Sương đọng lưng đồi đợi nắng tuôn
Sương khói khung trời xưa kỷ niệm
Sương như thác đổ mãi trên nguồn.
Đại học Đại Nam, 28/08/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng Giao Thủy, Nam Định  (Ngày 27/08/2013 15:30:00)

Ai ơi! chờ có vội vàng
trời mưa ướt áo xin chàng đừng đi
em nay tuổi đã dậy thì
ra ngõ đã có tắc xi cần gì
chung ô lại như mọi khi...


xin vui góp nhắt mấy lời chúc NHĐ có nhiều thơ hay.

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số 10 ngõ 478 Xương Giang Bắc Giang  (Ngày 27/08/2013 8:33:49)

Chung ô cuộc dạo nhẹ nhàng
Ra ngõ gặp gái số chàng gặp may..!

Bài Thơ nhẹ nhàng thú vị quá. Cảm ơn tác giả.

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội  (Ngày 27/08/2013 3:30:48)

Cảm ơn bạn Dương Văn Trung đã chia sẻ. Bài "Xin em" hay lắm. Theo tôi câu thứ 6 (trên xuống) có thể là " Trai tim không thể lạnh lùng bình yên" để cho bài thơ mêm mượt hơn:
"Nhìn em trống ngực anh rung
Trái tim không thể lạnh lùng bình yên"

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 26/08/2013 22:56:20)

MONG MƯA
Ra ngõ gặp gái chán chưa
Tôi thì gặp gái, trời mưa lại mừng
Xòe ô ra để đi cùng
Tay cầm ô, tay bá lưng em hoài

Ửng hồng đôi má em cười
Ước gì ra ngõ là trời đổ mưa
Cổ tích là chuyện ngày xưa
Nhớ chuyện cổ tích, nhớ mưa gặp “người” !

Giả vờ áp má, chạm môi
Gái trai ngày ấy, hơn thời ngày nay!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 26/08/2013 17:34:20)

Đọc thơ "CỔ TÍCH TRỜI MƯA "
Của Nguyễn Hồng Đức nhớ xưa một thời
Nhìn em mưa, nắng giữa trời
Thương em lòng mới thốt lời (XIN EM...)

XIN EM...

Ngoài kia gió rít mưa dầm
Thương em vất vả âm thầm nắng, mưa
Ước gì Anh được đón đưa
Chung đường làm bạn dầm mưa nắng cùng
Nhìn em trống ngực Anh rung
Không hiểu tại sao lạnh lùng tan biến
Tim Anh như có nàng tiên
Nhóm lên ngọn lửa xoá miền giá băng
Và Anh chợt nhận ra rằng
Em là tất cả Anh hằng ước mơ
Và em là một bài thơ
Anh là trang giấy đợi chờ bấy lâu
Hôm nay giấy đã lên câu
Xin em đừng có lắc đầu bỏ đi
Từ nay Anh nguyện làm si
Yêu em yêu mãi đến khi bạc đầu
Xin em đừng để tôi sầu
Người ơi đừng để cho câu thơ buồn...!

Dương Trung

Các bài khác: