Thứ bảy, 18/05/2024,


Chạnh lòng (Nguyễn Thành Tâm) (26/08/2013) 

CHẠNH LÒNG


Nguyễn Thành Tâm

Chạnh lòng nhặt lá thu sang
Thề xưa đã úa, đá vàng còn nhau?
Lệ nhòa ướt đẫm mưa ngâu
Lời yêu khi ấy qua cầu gió bay.

Chạnh lòng độc ẩm đắng cay
Âm dương cách trở bao ngày quạnh hiu
Hóa vàng kỷ vật tình yêu
Thả hồn theo khói lam chiều bay xa.

Chạnh lòng so phím tỳ bà
Còn đâu tri kỷ nghe ta gảy đàn
Tiếng lòng lạc giữa chiều hoang
Dội vào tim khúc tình tang... chạnh lòng.

N.T.T

__________
Tác giả Nguyễn Thành Tâm
ĐT: 0935924294
Email: tamgiao87@gmail.com
Địa chỉ: 37 Hoa Lư, Sơn Trà, Đà Nẵng.


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 27/08/2013 16:13:34)

"Chạnh lòng nhặt lá thu sang"
Người đi đi mãi - ta còn chờ ai?
Chia sẻ

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 26/08/2013 18:26:22)

CUNG ĐÀN
Tỳ bà gẩy giữa đồng hoang
Não nùng một nỗi thiếp chàng lẻ loi
Âm dương cách trở đôi nơi
Ai người tri kỷ, trọn lời thề xưa

Người về đã trọn kiếp rồi
Còn người ở lại lẻ loi lệ tràn
Mưa ngâu mưa khắp thế gian
Lệ rơi theo những tiếng đàn cung thương

Gửi lòng vào khói trầm hương
Tình tang dâu bể, dưng dưng khóc người

  Dư thị Liễu Dung - duong.hoahuongduong@yahoo.com.vn - 0984141045 - Thới Bình Cà Mau  (Ngày 26/08/2013 15:51:29)

Ngậm ngùi khúc nhạc tình tang
Ai gieo chi hỡi cung đàn biệt ly
Xin làm người của cố tri
Đêm nay cùng cạn một ly rượu buồn.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 26/08/2013 12:39:46)

CHẠNH LÒNG thơ quá là hay
Đọc thơ cảm tác lòng này sẻ san
Tình yêu trên cõi nhân gian
Trăm năm duyên phận hợp tan! mãi còn...

NHÓI ĐAU

Xa nhau lòng mãi nhớ mong
Người đi, người ở vẫn nồng hương xưa...
Nhớ người rơi lệ theo mưa
Lời thề còn đó, như vừa bên nhau...

Lòng buồn ôm kiếp tình sầu
Bao ngày xa cách quyện màu khói hương
Gửi người kỷ vật trần dương
Gió đưa theo những vấn vương theo hồn!

Tình tang...vọng xé hoành hôn
Còn đâu chi kỷ cô đơn một mình
Tiếng đàn sầu nhớ bóng hình
Gợi bao ký ức tim mình...nhói đau!

Dương Trung

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/08/2013 10:03:36)

Xin chào NT Nguyễn Thành Tâm, lâu lắm anh mới trở lại 6.8
Sao thu nay thơ buồn thế nhỉ.? LT xin chia sẻ cùng NT đây

ĐÀN XƯA

Ngày nào đối ẩm đêm trăng
Bên nhau tri kỷ ngắm Hằng tính tang

Âm dương nay đã đôi đàng
Tình xưa nghĩa cũ đá vàng không phai

Đàn xưa gửi gió xa bay
Tri âm ngày ấy có hay chút tình..?

Linh Thy. BT Thu 2013

Các bài khác: