Thứ bảy, 18/05/2024,


Bóng tôi (Nguyễn Vũ Quỳnh) (25/08/2013) 

BÓNG TÔI



Nguyễn Vũ Quỳnh

Cuộc đời đâu dám hững hờ
Mà sao mãi đến bây giờ chưa yên
Bao lần nhớ bấy lần quên
Trò đời vẫn cứ bon chen nhọc nhằn

Cái duyên ân nghĩa tháng năm
Làm sao hiểu hết xa xăm đất trời
Miếng ngon có kẻ nhặt rồi
Con đường chật hẹp bóng tôi với mình

N.V.Q

 

_______________
Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
HV Hội nhà văn TP. HCM

 

Đã phát hành Giấy mời Ngày hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013
Các tác giả và bạn đọc ở xa có thể coppy và tự in theo
mẫu Ban Tổ chức đã đính kèm theo thông tin này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 26/08/2013 11:01:32)

BÓNG TÔI của Nguyễn Vũ Quỳnh
Đọc thơ cảm tác lòng mình nối câu
Sẻ chia vơi bớt nỗi sầu
Đời vui ta sống căng bầu thơ ca...


LẺ LOI!

Chuyện đời đâu phải riêng mình
Hững hờ nào dám, vô tình người đưa
Như trời lúc nắng, lúc mưa
Bao giờ mới đủ cho vừa lòng ta!

Tình đời rộng mở tran hoà
Chữ ngờ ai biết để mà tính toan
Khi hay đến hết tiệc tan
Đường ta một ngả bóng tàn lẻ loi!

Dương Trung

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 25/08/2013 18:37:59)

Chỉ là cái bóng đơn côi
Đắng cay bùi ngọt đánh rơi kiếp người...

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 25/08/2013 15:51:21)

Nếu thật"cuộc đời đâu dám hửng hờ" thì sao lại "...đến bây giờ chưa yên. NVQ hãy ngẫm lại xem.Theo tôi chắc bạn đã hững hờ.

Hửng hờ

Đời ta chắc đã hửng hờ
Bất ngờ rồi lại bất ngờ mải thôi
Khó tìm ra chút niềm vui
Nỗi buồn sao cứ nổi trôi dập dờn
Nén đau,khoả lấp giận hờn
Cố tìm cái nghĩa thiệt hơn ở đời
Ngọt ngon lẫn khuất đâu rồi
Chỏng chơ cay đắng giữa tôi với mình.

Các bài khác: