Thứ bảy, 18/05/2024,


Nhìn người ngẫm lại phận mình (Nguyễn Vĩnh An) (25/08/2013) 

NHÌN NGƯỜI NGẪM LẠI PHẬN MÌNH

Nguyễn Vĩnh An 

Nhìn người lành lặn - song đường 
Ngẫm mình áo vá, chán chường - mồ côi! 

Nhìn người cùng nhóm bạn vui 
Xót mình - lạc lõng giữa đời buồn tênh! 

Nhìn người sự nghiệp hiển vinh 
Trách mình - vô dụng, chẳng thành nam nhi! 

Nhìn người áo đỏ vu quy 
Thương mình một bóng, sớm đi - tối về! 

Nhìn người muôn nẻo hả hê 
Tự mình nuôi mộng - tràn trề ngày mai.

N.V.A



 
________
Tác giả Nguyễn Vĩnh An
Điện thoại: 0903 102 568
Email: mylove230891@yahoo.com.vn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 27/08/2013 16:10:36)

NHÌN NGƯỜI NGẪM MÌNH
Người ta có bạn song đôi
Tôi thì không bạn không người gối chăn
Người ta sự nghiệp hiển vinh
Tôi thì vô dụng không đành vậy thôi

Vu quy lễ sống ở đời
Tôi thì lẻ bóng không người vu quy
Tôi về ôm mộng tình si
Mộng nuôi muôn nẻo, đã gì thành công?

Ai người mà chẳng ước mong
Tôi thì mơ ước viển vông lỗi thời!

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 25/08/2013 21:21:14)

Hãy vui lên Vĩnh An ! Thành ngữ có câu "Sông có khúc ,người có lúc",
và câu "Được hàm răng mất cái sừng".
Mình đã diễn ý này thành mấy vần lục bát sau :

Ngựa cười trâu mất hàm răng
Trâu cười ngựa bị cưa phăng đôi sừng.
Dê con húc dậu ngoáy sừng
Vui vui tỏ vẻ cười mừng cùng trâu .
Trời cao đắc ý thâm sâu:
“Tao sinh ra thế , cười nhau làm gì.
Công bằng ,TẠO HÓA,đã y
Cuộc đời đâu cứ muốn gì được chăng ?

Chúc các bạn thơ vui khỏe!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/08/2013 10:57:37)

Vĩnh An thân mến!
Hãy tin vào ý chí mình và" sau mưa trời sẽ sáng", dẫu mai sau dù có thế nào... vẫn cố vượt lên để khẳng định ta là ta nhé!
Quanh mình còn biết bao bạn thân mà.!Chúc Vĩnh An khoẻ, viết tiếp những vần thơ vui hơn nhé!

Thân ái!

SEN VẪN NGÁT HƯƠNG

Trót sinh ra kiếp con người
Dẫu muôn vạn khó , vẫn cười tìm vui
Không than trách, chả ngậm ngùi...
Ta là ta nhé! Ngược xuôi vẫn mình

Dù người sự nghiệp hiển vinh
Ngẩn cao đầu sống trách mình làm chi
Sắc- không một cõi sá gì
Quanh mình lắm kẻ sớm đi, tối về...

Tịnh tâm không để lầm mê
Từ trong bùn đất, tràn trề... hương sen...!

Linh Thy

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 25/08/2013 10:33:45)

Đọc thơ của Nguyễn Vĩnh An
Nối vần cảm tác sẻ san nỗi lòng
Đời người như nước đục trong
Sống vui - sống khoẻ cho lòng thảnh thơi!

NGUỒN CƠN DO MÌNH!

Bàn tay còn có ngắn dài,
Người đời muôn vẻ mấy ai giống mình!

Tại sao mình xấu họ xinh?
Chung quy cũng bởi tại mình mà ra!

Người ta sự nghiệp tài ba,
Trách mình thủa ấy chẳng ra học hành!

Ngươi ta áo đỏ tác thành...
Nẽ nào mình lại cứ đành cô đơn!

Đừng vì nhìn thấy họ hơn...
Quyết tâm thay đổi nguồn cơn do mình!

Dương Trung


 

Các bài khác: