Thứ bảy, 18/05/2024,


Xin mùa giữ lá trăm năm (Lan Phương) (24/08/2013) 

 XIN MÙA GIỮ LÁ TRĂM NĂM

Lan Phương

Cuối trời mây mỏng dạt xa
Hoàng hôn nhuộm dáng mẹ già cô đơn
Nếp hằn tạc bóng héo hon
Mẹ ngồi như đá chon von đỉnh chiều
Khói hương quyện với đìu hiu
Tóc sương bện lẫn sợi liêu xiêu buồn
Cha giờ đã khuất sau non
Mắt trong di ảnh như còn đọng mưa
Đã về tới suối vàng chưa
Hay vương vấn Mẹ mà chưa nỡ từ?
Lá đừng rụng nữa, vàng thu
Xin cành giữ lại nhiều mùa Vu Lan
Trăm bông hồng đỏ con mang
Nở thơm trong khói trầm nhang - Cha về!

L.P

 

_________________
Tác giả Lan Phương
Đài PT-TH Khánh Hòa
70 Trần Phú- Nha Trang
Email dolanphuong.vnweblogs.com

Đã phát hành Giấy mời Ngày hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013
Các tác giả và bạn đọc ở xa có thể coppy và tự in theo
mẫu Ban Tổ chức đã đính kèm theo thông tin này

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn văn thích - nguyenvanthich1950@gmail.com - 01655050968 - Hành Lạc Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên  (Ngày 26/08/2013 22:27:52)

Cám ơn Lan Phương
tình mẹ nói bao nhiêu cũng không hết, xin có mấy dòng góp cùng tác giả

Vịn vào lời mẹ
Bồng bồng con ngủ ầu ơ
Mẹ ngồi vá những ước mơ cho lành
Mỏng manh, sợi chỉ mỏng manh
Dính bao mảnh nhỏ, dệt thành hồn con

Ngàn năm vuông chẳng thể tròn
Cái mất gợi nhớ, cái còn để quên
Ầu ơ ! đường chỉ mũi kim
Vịn vào lời mẹ mới lên thân người

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 25/08/2013 11:32:33)

Đọc thơ tác giả Lan Phương
Nối vần cảm tác vấn vương trong lòng
Phương trời nỗi nhớ đơm bông
Vần thơ gửi mẹ như hồng đưa hương...

TẤM LÒNG BAO DUNG

Nơi xa cuộc sống bộn bề
Từng giây...từng phút...nhớ về quê hương
Mẹ ơi! Con nhớ con thương...
Vai gầy tần tảo tóc sương nhuốm màu
Nam Mô...tay chắp con cầu...
Trời thương, Phật độ phép màu hiển linh...
Cha thương mẹ ở bên mình
Con thương mẹ gửi tâm tình vào thơ
Từng giây...từng phút...từng giờ...
Giữ gìn sức khoẻ đợi chờ trăm năm
Một mai con ghé về thăm
Mang bao nỗi nhớ...tháng năm trất trồng
Ôm con như đóa hoa hồng
Lờ ru...của mẹ tấm lòng bao dung!

Dương Trung

  Dư thị Liễu Dung - duong.hoahuongduong@yahoo.com.vn - 0984141045 - Thới Bình Cà Mau  (Ngày 24/08/2013 22:59:53)

Con nương theo dấu chân quê
Về bên bóng mẹ vỗ về khi đau
Bông hồng đỏ thắm ngọt ngào.
Con cài lên áo vạn ngày sau vẫn còn

Chia sẻ cùng Lan Phương tình yêu thương gửi đến bậc sinh thành.

Các bài khác: