Thứ bảy, 18/05/2024,


Tình thu (Đỗ Thu Yên) (24/08/2013) 

TÌNH THU


Đỗ Thu Yên


Gửi anh chút ánh trăng thanh
Thơm nồng hoa sữa trong lành đêm Thu
Heo may đậm nét Sen hồ
Em se cái nhớ đôi bờ cách xa


Trời cho ta sự tình cờ
Gặp nhau như đã ước mơ... lâu rồi
Con tim xao xuyến bồi hồi
Khi xa bỗng nhớ... đứng ngồi chẳng yên

Mượn câu lục bát làm duyên
Mượn heo may xích lại thêm câu thề
Để ai vương vấn bộn bề
Tình Thu tha thiết vọng về trong nhau

Đ.T.Y


_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.com

Đã phát hành Giấy mời Ngày hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013
Các tác giả và bạn đọc ở xa có thể coppy và tự in theo
mẫu Ban Tổ chức đã đính kèm theo thông tin này

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 31/08/2013 19:36:48)

Cảm ơn Hương Nhu nhé , chúc HN có nhiều bài thơ hay chia sẻ với các thi huynh thi hữu trên trang LBVN nhé!
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Phùng Thị Nhu - phungthinhu@gmail.com - 01256350296 - Thành An ,Thạch Thành ,Thanh Hóa  (Ngày 29/08/2013 21:07:09)

Thu Yên thân mến!
Hương Nhu xin chúc mừng "Tình Thu" của TY thật đầm thắm ,thiết tha
Cảnh ,tình trong thơ rất sâu sắc,đậm đà nhiều cảm xúc

Thu về thả bút viết vần thơ
Vẽ cảnh vườn thu SÁNG lẫn MỜ
Tình thu trong khói chiều lam biếc
Gửi cả vui buồn trong gió thu
Chúc TY tươi vui,hạnh phúc

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 28/08/2013 14:19:06)

Cảm ơn bạn Dương Văn Trung, bài thơ cảm tác của bạn rất hay!

THU VỀ GỬI NHỚ...

Câu thơ Lục Bát bắc cầu
Trăng thanh, hoa sữa trao nhau thu về
Sen hồ ngan ngát hương quê
Heo may se lạnh đêm về nhớ nhung...

Thu về nỗi nhớ bâng khuâng
Mượn câu lục bát reo vần chờ mong

Cảm ơn bạn
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 28/08/2013 14:09:33)

Cảm ơn anh Đặng Hữu Lượng,

Khi tiết trời chuyển sang thu
Là bao ký ức lại ùa về ta
Ngày mưa , đêm lạnh sương xa
Ta cũng se lạnh như hòa trời mây

Hôm nay Thu về đây
Heo may se nỗi nhớ đầy sắc Thu
Chúc huynh mùa Thu nhiều cảm xúc co thơ...

Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 27/08/2013 13:04:07)

Cảm ơn nhà thơ Thanh Tùng

Ngày sau biết đến bao giờ
Câu thơ ước hẹn đôi bờ khát khao
Vầng trăng sáng tỏ hôm nào
Vẫn soi sáng vẫn nôn nao Thu về
Vẫn mang đậm nét hồn quê...

Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/08/2013 11:45:32)

Gửi anh chút ánh trăng thanh
Thơm nồng hoa sữa trong lành đêm Thu
*
Gửi anh tất cả mặc dù
Em đang khao khát - Sau bù nghe anh...
Chia sẻ

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 26/08/2013 10:25:11)

TÌNH THU của ĐỖ THU YÊN
Đọc thơ cảm tác hoạ liền theo thơ...
( Gặp nhau như đã ước mơ... )
Ngày xa nỗi nhớ câu thơ lẩy mầm...

THU VỀ GỬI NHỚ...

Câu thơ Lục Bát bắc cầu
Trăng thanh, hoa sữa trao nhau thu về
Sen hồ ngan ngát hương quê
Heo may se lạnh đêm về nhớ nhung...

Nhớ ngày hai đứa ta cùng
Tình cờ như đã...tương phùng cách xa
Con tim loạn nhịp thăng hoa
Chia xa lòng nhớ...vào ra đứng ngồi!

Gửi vào Lục Bát tình tôi
Để ngày xích lại cho đôi thêm gần
Có hay tình vẫn đang xuân
Thu về gửi nhớ... những lần bên nhau...

Dương Trung

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 25/08/2013 16:08:57)

Cảm ơn Tác gỉa Sông Quê tứ tuyệt HƯƠNG THU rất gợi cảm, hình tượng trong thơ rất ấn tượng, chúc mừng bạn.
HƯƠNG THU

Rơi vàng một chiếc lá thu
Cuối trời mây xám sương mù giăng giăng

Xin người xẻ nửa vầng trăng
Cho ta được phút còn chăng bên người.?

Nghe tên đã thấy thơ rồi
Sông Quê vẫn chảy bồi hồi dưới trăng
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 25/08/2013 15:53:07)

Chào nhà thơ Đỗ Minh Tâm,

Tình thu chẳng thể hững hờ
Thơm hương hoa sữa lời thơ nồng nàn
Heo may bên ấy đưa sang
Để người ươm sắc cúc vàng qua đông...

Qua đông xuân lại đến gần
Câu thơ cứ thế mà gần nhau hơn...
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Mùa Thu lễ hội nhớ không hỡi người?

Hẹn gặp nhé! Đồng đội
Đỗ Thu Yên

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/08/2013 15:42:34)



Chào Thu Yên . đọc thơ Tình Thu - cảm tác viết vài dòng chia sẻ

Khi tiết trời chuyển sang thu
Là bao ký ức lại ùa về ta
Ngày mưa , đêm lạnh sương xa
Ta cũng se lạnh như hòa trời mây

Cũng ngày này , cũng tháng này
Cũng mùa thu ấy nắm tay một người
Hai tay đã thả ra rồi
Nhưng hơi ấm vẫn chơi vơi trong lòng

Chào - hen gặp lai

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 25/08/2013 15:32:25)

Xin chào nhà thơ Nguyễn Xuân Ngọc,

Câu lục anh gửi làm tin
Câu bát anh nhắc lời em nguyện thề
Dù cho giông bão, nắng hè
Gió mùa đông bắc vẫn không se lòng

Chỉ se nỗi nhớ chờ mong
Bão giông qua... để chờ trông người về
Tình Thu vẫn trọn câu thề

Cảm ơn nhà thơ chia sẻ bài hơ HƯƠNG SỮA rất giàu cảm xúc.
Đỗ Thu Yên

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 25/08/2013 11:49:10)

Xin chào NT Đỗ Thu Yên
Đọc TÌNH THU rõ trời thu buồn man mác..!
Gửi về ai một chút hương thu dù có muộn màng...
Chúc NT luôn tươi trẻ mãi nhé!

HƯƠNG THU

Rơi vàng một chiếc lá thu
Cuối trời mây xám sương mù giăng giăng

Xin người xẻ nửa vầng trăng
Cho ta được phút còn chăng bên người.?

Sông Quê.BD Thu 2013

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 25/08/2013 9:39:15)

Tình thu chẳng thể hững hờ
Thơm hương hoa sữa lời thơ nồng nàn
Heo may bên ấy đưa sang
Để người ươm sắc cúc vàng qua đông...
Chức mừng Thu Yên với lời thu dịu dàng,xao xuyến.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 25/08/2013 3:07:02)

HƯƠNG SỮA
Hương sữa quyện hương sen hồ
Thoang thoảng gió mát mặt hồ năn tăn
Nhớ năm nào em cùng anh
Trên cầu Thê Húc ngắm trăng Kiếm hồ

Vẫn còn nhớ thủ đô xưa
Nhớ buổi tình cờ ta đã gặp nhau
Đầu trời cuối đất chi đâu
Nhắn nô phône nối nhịp cầu cùng em?!

Câu lục anh gửi làm tin
Câu bát anh nhắc lời em nguyện thề
Dù cho giông bão, nắng hè
Gió mùa đông bắc vẫn không se lòng

Chỉ còn nỗi nhớ và mong
Chờ ngày về phép tơ hồng nên duyên

Các bài khác: