Thứ bảy, 18/05/2024,


Thôn nữ (Tiền Quốc Thái) (24/08/2013) 

THÔN NỮ



Tiền Quốc Thái

Biết ai còn nhớ gái quê
Để em trải cỏ con đê về làng
Ven đường ươm một hàng xoan
Sắm sào cùng với đò ngang em chờ

Chờ anh cho đến bây giờ
Tóc xanh nay đã bơ phờ tóc sương
Hoa xoan lớp lớp bên đường
Thơ ngây thôn nữ đành vương lệ sầu

Nhổ sào, bỏ bến, về đâu
Cánh buồm nâu
   cánh buồm nâu
cánh buồm*

23/8/2013
T.Q.T

* Thơ Nguyễn Bính
___________
Tác giả Tiền Quốc Thái
Địa chỉ: Hải Phòng, ĐT: 0914828531
Email: tienquocthaitnhp@yahoo.com

Đã phát hành Giấy mời Ngày hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013
Các tác giả và bạn đọc ở xa có thể coppy và tự in theo
mẫu Ban Tổ chức đã đính kèm theo thông tin này

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 26/08/2013 15:41:45)

TRĂNG VÀNG MỘT ÁNH

Hởi cô tát nước bên đường
Trăng vàng một ánh người thương đâu rồi?

Hay là em tát với tôi
Để tôi tìm bóng đôi môi nồng nàn

Đong đầy gàu nước trăng vàng
Câu thề tri ngộ nhịp nhàng bước quê..!

Sông Quê

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải dương  (Ngày 25/08/2013 14:41:01)

THÔN NỮ CA
Gái quê có nếp có nề
Môi hồng răng ngọc da hoa sắc hồng
Từ ngày anh biết ngắm trông
Đường xa anh cứ đi vòng ngắm em

Chắc là thầm kín lửa nhen
Hay đâu em đã sang ngang chờ người
Tóc xanh người đã bỏ rơi
Đến ngày tóc bạc không vơi lệ sầu

Buồm nâu vẫn cánh buồm nâu
Căng lên chở hết nỗi sầu anh thương

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/08/2013 16:35:51)

THÔN NỮ...ngày ấy - bây giờ
Hương đồng - gió Nội ai ngờ đổi thay
Lên thơ Lục Bát rất hay
Tìm người chỉ thấy đắng cay tủi lòng!

CÒN LẠI MẤY AI?

Gái quê còn lại mấy ai?
Hay là cũng chỉ giả lai mơ màng
Bây giờ con gái ở làng
Ấy...đùng một cái ngỡ ngàng mới hay!

Ai còn đúng nghĩa xưa...nay
Chắc là nghe thấy đắng cay tủi lòng
Thời gian như nước xuôi dòng
Như sông bến đục bến trong lẽ thường!

Đã từng trộm nhớ tơ vương
Hỡi ôi! mang vết đau thương chuỗi ngày...

Dương Trung

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 24/08/2013 16:22:31)

thật tiếc,khi gái quê đã trải cỏ,trồng xoan,sắm đò,mua lái...sẵn lòng chờ đón.Thế nhưng ai đã chậm chân về muộn.

Đã muộn

Bởi anh đã muộn lối về
Mải tìm chẳng thấy,gái quê vắng rồi
Giá như nhắn lại đôi lời
Đò ngang thuận bến,tìm người dễ thôi
Bây giờ cỏ đã vàng ôi
Hàng xoan lỡ lứa chơi vơi ngọn cành
Ngẩn ngơ nuối tiếc,thôi đành
Tóc tai đã bạc,hẹn mình kiếp sau.

  ĐồngThị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Ba Đình HN  (Ngày 24/08/2013 11:51:28)

Một bài thơ dù rât ngắn nhưng đã nói được đức tính chân thật thơ ngây của thiếu nữ quê đích thực . Chúc mừng tác giả, xin góp đôi lời
THƠ NGÂY
Hỡi cô thôn nữ đa sầu
Chờ ai mãi đến mái đầu pha sương
Ươm soan ghi dấu bên đường
Hoa soan đã trổ, người thương chưa về.

Trách ai chẳng vẹn câu thề
Thương cô thôn nữ vụng về- gái quê.
Đồng thị Chúc

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/08/2013 10:54:46)

Mưa giăng giăng kín trời thu
Đọc thơ (( THÔN NỮ )) gật gù thơ hay
Khen ai hình post mê say...
Nối vần cảm tác hoạ ngay một bài:

GÁI QUÊ...

Gái quê trông đã thấy mê
Yếm vàng em vác sen về hương bay
Nụ cười em... mắt đong đầy...
Lòng Anh bối rối tim này xốn xang...

Da em trắng, tóc xanh nàng...
Có hay có biết tình chàng yêu em!
Em như xôi nếp nên men
Anh như kẻ đói đang thèm gái quê!

Nhìn em như phải bùa mê...
Hương đồng - gió Nội chân quê thật thà
Em đừng để yếm bung hoa
Anh nhìn ngây ngất vào ra quên đường!

Dương Trung

Các bài khác: