Thứ ba, 23/06/2026,


Chùm thơ bốn câu (Xuân Trường) (22/08/2013) 

 CHÙM THƠ BỐN CÂU


Xuân Trường

SANG SÔNG

Ngây thơ ngồi nhặt lá rừng
Em mua nông nổi gió dừng không bay
Giật mình dâu bể đâu hay
 Trái tim mắc lưới từ ngày sang sông

XUÂN VỀ

Tôi về đi giữa chiều em
Mênh mông nắng mật ong mềm trời quê
Lâng lâng trong tiết xuân về
Chợt nghe lũ quét con đê... mùa rồi

X.T

 

____________
Nhà thơ Xuân Trường
Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Đã phát hành Giấy mời Ngày hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013
Các tác giả và bạn đọc ở xa có thể coppy và tự in theo
mẫu Ban Tổ chức đã đính kèm theo thông tin này

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/08/2013 9:46:21)

Xin chào NT Xuân Trường với hai bài tứ tuyệt rất hay, một tình thu man mác và một lời trách khéo nhẹ nhàng...nhưng...!
LT cảm tác đôi vần cùng TG nhé!


THẦM THÌ XUÂN
Rộn ràng giữa nắng trưa anh
Bướm xưa vừa ghé qua cành tường vi
Thu mùa dõi bước chim ri
Mai vàng chợt hé thầm thì gọi xuân…

NGÕ XƯA

Lá rừng em nhặt tàn thu
Còn đây văng vẳng tiếng ru ngày nào
Thoảng hương tim bỗng xôn xao
Anh về nhẹ bước đêm vào ngõ xưa..!

Linh Thy

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định   (Ngày 23/08/2013 10:02:55)

Đọc thơ Lục Bát Xuân Trường
Nối vần cảm tác vấn vương đôi dòng
Sài Gòn - Hà Nội chờ mong
Sân chơi hẹn gặp nỗi lòng sẻ chia...


MỘT THỜI...

Bố mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Em là phận gái sang sông lẽ thường
Trái tim mắc lưới người thương
Gió ơi! đừng có tơ vương một thời...

XUÂN QUÊ

Lũ qua mùa lại đâm trồi
Phù sa màu mỡ đắp bồi thêm xanh
Xum xuê hoa, trái đầy cành
Hương đồng - gió Nội...rệt thành xuân quê!

Dương Trung

  Nguyen Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 23/08/2013 6:58:26)

QUA SÔNG
Qua sông anh bắc cầu Kiều
Lá rừng em nhặt bao nhiêu sạch rừng
Giật mình chớp giật mưa giông
Tim ai mắc cạn để lòng ai đau!

EM VỀ
Xuân về cây lá tươi xanh
Em về anh đón cả nhành hoa tươi
Bâng khuâng phút chốc mưa rồi
Nước tràn đê chẩy hoa trôi trắng đồng

Các bài khác: