Thứ ba, 23/06/2026,


Gieo tình (Nguyễn An Bình) (22/08/2013) 

GIEO TÌNH



Nguyễn An Bình

Người xưa gieo quả tú cầu
Để tìm một nửa xuống lầu thế gian
Mặt trơ tráo lấn tranh hàng
Mong vào mắt phượng giai nhân thỏa nguyền.

Tôi nay làm kẻ vô duyên
Sắp hàng đành phải bon chen mệt nhàu
Tú cầu ai nở treo cao
Em gieo tình để tôi đau kiếp tằm.

2013
N.A.B


___________
Tác giả: Nguyễn An Bình
ĐT 0909697644
Email: luongmanh2106@gmail.com

Đã phát hành Giấy mời Ngày hội Lục Bát Quý Tỵ - 2013
Các tác giả và bạn đọc ở xa có thể coppy và tự in theo 
mẫu Ban Tổ chức đã đính kèm theo thông tin này



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/08/2013 11:38:18)

GIEO TÌNH của NGUYỄN AN BÌNH
Đọc thơ cảm tác lòng mình nối câu
Tình yêu là khối sắc màu
Gửi đi tín hiệu bắc cầu yêu thương...

KHI YÊU...

Gieo tình ở cõi nhân gian
Xưa...nay bao kiếp tình tan tim sầu
Huống chi tình đặt tú cầu
Dủi may, may dủi biết đâu mà lường!

Khi yêu không những là thương...
Người yêu ta cũng vấn vương tơ lòng!
Xa nhau chờ đợi nhớ mong...
Bên nhau hạnh phúc răng long bạc đầu!

Dương Trung

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 24/08/2013 4:40:35)

GIEO TÌNH QUẢ TÚ
Kén tìm chẳng lựa được duyên
Để thành quả tú ưu phiền đời em
Chót vì ai mắt lá dăm
Lông mày cánh phượng giai nhân thỏa nguyền

Bây giờ thành kẻ vô duyên
Lỡ làng kiếp phận “cô thần” lẻ loi
Kiếp tằm ăn lá dâu tươi
Còn em ôm mối tình đời cô đơn!

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 23/08/2013 2:25:56)

Mặt trơ tráo lấn tranh hàng
Mong vào mắt phượng giai nhân thỏa nguyền.
???

  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo.com.vn - 0912142736 - Khu TT Giao Thông, Lộc An, Đường Văn Cao, TP Nam Định ( Địa chỉ liên lạc )  (Ngày 22/08/2013 19:44:06)

DÁNG TRE
Phạm Ngọc Vĩnh

Từ ngày cởi áo cho măng
Vươn cao , khoẻ khoắn đã thành dáng tre

Dũ tai lông để gai chìa
Vui đùa với gió , đê mê ngọn cành

Bao đời , bão lộng hoành hành
Ôm nhau khóm bụi , nên thành lũy giăng

Xả thân chống giặc cùng dân
Hiến nan rổ rá , thiện thân với đời

Chung tình thắm sắc đất trời
Quê hương tươi đẹp ngời ngời dáng tre

PNV

  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo.com.vn - 0912142736 - Khu TT Giao Thông, Đường Văn Cao, Lộc An, TP Nam Định ( Địa chỉ liên hệ )  (Ngày 22/08/2013 19:39:47)

CẢNH ĐỒNG LÀNG
Phạm Ngọc Vĩnh

Ta đứng ta ngắm đồng làng
Bao nhiêu sắc thái ngỡ ngàng vui không!

Chiền chiện hót, lúa đâm bông
Cá rô ngoi rạch, cơn dông kéo về
Sấm rền, lay rụng hạt mưa
Lô nhô bóng nón say sưa trên đồng
Chảy dài một vệt mênh mông
Mềm như dải lụa, dòng sông uốn mình
Lúa xanh, xanh đến hết tình
Để mây vẽ cảnh chông chênh giữa trời

Đồng làng ai trải gấm phơi
Cho tôi sắc thái đất trời quê hương.
PNV
 

Các bài khác: