Thứ ba, 23/06/2026,


Sao mà lắm thế - Bão ơi? (Bùi Thị Bình) (22/08/2013) 

SAO MÀ LẮM THẾ - BÃO ƠI?


Bùi Thị Bình

Kiếp NGƯỜI trọ ở nhân gian
Đắng cay cơ cực gian nan đã nhiều…

Bão giông mưa gió sớm chiều
Miếng cơm manh áo vạn điều rủi ro …

Bão đời, kiếp nạn Trời cho
Vui, buồn, được, mất, nước cờ - Trò chơi…

Bão lòng, chua xót đầy vơi
Nỗi niềm, oan trái, rã rời, ai hay …

Bão bệnh rình rập đêm ngày
Mỏng tang sợi chỉ chân mai cuối mày…

Bão giá, khi tỉnh khi say
Sợ lại có ngày “Nước lọ - Cơm Niêu”

Bão mặt trời… chuyện Phiêu diêu
ĐÊM TẬN THẾ, biết bao điều “có, Không”

Nam Mô
Sắc sắc…
Không không...

B.T.B

 

__________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninhbinh  (Ngày 28/08/2013 19:13:46)

Xin được chân thành cảm ơn các bạn Nguyễn Xuân Ngọc, Linh Thi, Trần trọng Tâm , Phạm Minh Giắng , Dương văn Trung và các bạn đã chia sẻ - đồng cảm cùng mấy vần thơ mộc mạc của BTB và đã đề thơ tặng...
Rất mong được gặp gỡ - giao lưu cùng các bạn trong Lễ hội lục bát Quý Tỵ...

Anh PMG ơi , em sẽ chụp thật nhiều ảnh của LH và ĐT kể cho Anh nghe không khí về ngày Lễ hội năm nay Anh nhé...

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 25/08/2013 16:30:59)

BÃO
Kiếp người ở trên thế gian
Sướng vui gian khổ ức oan nhỡn tiền
Bão giông lũ lụt chiền miên
Rủi ro tàn khốc nơi miền bão qua
Bão đời lừa gạt xin cho
Kẻ khôn người dại có ngờ được đâu
Bão lòng chua xót dạ đau
Nỗi niềm oan trái từ đâu đổ về
Bão bệnh đau đớn tái tê
Sự sống cái chết chẳng hề chiều ai
Bão giá thay đổi mỗi ngày
Lên lên xuống xuống từng giây từng giờ
Bão trời mới có thước đo
Cái ngày tận thế bao giờ ai hay
Nên không cần biết điều này
Những điều phỏng đoán gió bay về trời
Ngày 25/08/2013

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/08/2013 11:36:54)

Chị Bùi Thị Bình kính mến!
Xưa nay" đời là bể khổ" mà!đất trời là thế thôi chị à.!
hãy giữ sức khoẻ và làm thơ vui sống chị nhé.!LT xin đồng cảm đôi dòng cùng chị đây...

TỊNH TÂM

Chậm chân nên ở trần gian
Trải bao khổ nhọc lang thang sớm chiều

Trời còn đài đoạ cô liêu
Sóng dồi, gió dập năm nhiều bão giông

Oi hè rồi đến rét đông
Cao sanh thử thách nát lòng chúng sinh

Sống đời cùng vững niềm tin
Sắc - không, không - sắc dặn mình tịnh tâm...

Linh Thy. BT

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 22/08/2013 20:57:57)

Xin được chia sẻ cùng đề tài "Bão" của chị BTB. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống để chỉ có gió mùa thu hiu hiu thổi qua thơ thôi . Hẹn gặp anh chị ở Lễ Hội LB 2013. Nhớ tặng 3T một tập thơ mới ngày về Lễ hội sắp tới nhé !

TRI ÂM
Trần ai… là thế người ơi!
Cầu cho nhau được giữa đời bình an
Dẫu còn xuống thác lên ngàn
Xoay trong tâm bão vô vàn u mê
Kiếp người “sống gửi thác về”
Lắng sâu hai tiếng Bồ Đề lắng sâu!
Thương câu Lục Bát dãi dầu
Chìm trong mưa nắng gửi nhau cảm cùng!
Nam Mô! Sắc Sắc… Không không…

(Bồ Đề là danh từ dịch âm từ bodhi tiếng Phạn, dịch nghĩa là Tỉnh thức, Giác ngộ )
3T - NĐ
 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 22/08/2013 17:29:48)

Kiếp người là bão là giông
Bão thì ta chống, chờ trông chi trời

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 22/08/2013 11:28:14)

Sao mà lắm thế - Bão ơi!
Đọc thơ cảm tác nối lời tham gia
Ninh Bình - Nam Định nào xa
Nắm tay đoàn kết vượt qua bão lòng!

BÃO...!!!

Bão giông thời mặc bão giông
Làm sao tránh khỏi mênh mông đất trời
Biết trước trèo trống người ơi
Thuận Thiên - Địa lợi theo trời nắng mưa!

Bão đời, được mất ăn thua
Nhờ trời ta hưởng bốn mùa ta theo
Trời cho may mắn thoát nghèo
Trò chơi ham hố thì tèo đương nhiên!

Bão lòng là bệnh kinh liên
Ngổn ngang bao nỗi ưu phiền ngày qua
Sống vui đời sẽ nở hoa
Đừng lên để bão lòng ta vơi sầu!

Bão bệnh, đừng có lo âu
Lạc quan cuộc sống phép màu vượt qua
Giữ gìn sức khoẻ trẻ, già
Thường xuyên thể dục...tìm ra bệnh trừ!

Bão giá, hư thực - thực hư
Tỉnh táo lựa chọn từ từ đừng ham
Khuyến mại ư! chớ có tham
Đời vui cuộc sống an nhàn do ta!

Bão mặt trời! Quá lo xa
Ngày tận thế! có cũng là hiển nhiên
Nam Mô...Thiên Địa - Địa Thiên
Sắc không...không sắc...cho phiền tiêu tan!

Hà Nội 22 - 08 - 2013
Dương Trung
 

Các bài khác: