Thứ ba, 23/06/2026,


Mùa hoa dâng mẹ (Phạm Phan Hòa) (21/08/2013) 

 MÙA HOA DÂNG MẸ

Phạm Phan Hòa

Mẹ ơi!
Con ngã giữa đời..
Gượng
Qùy bái vọng,
Một thời mẹ cho.

.. Con qua sông
Đã đắm đò!!
Mẹ - cho thân,
Phận..
Mẹ dò được đâu!.

Dẫu đời
Còn lắm bể dâu!
Hiếu lành hoa đạo
Thắm mầu
Tịnh
Chơn!

P.P.H

___________
Tác giả: Phạm Phan Hòa
Điện bàn- Quảng nam
Email:
lucbat.com@gmail.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 28/08/2013 1:59:25)

PPH xin chân thành gửi đến các anh, chị PN Vĩnh- DV Trung- NX Ngọc- MQ Quỳ- Linh Thy và NTK Việt lời cám ơn! Đã đồng cảm chia sẻ.. về một tình cảm thiêng liêng, rộng dài bao la. Bằng những bài thơ rất xúc động!,
Chúc các anh chị có nhiều sáng tác mới đi vào lòng người và luôn hẹn gặp lại! Tiện đây PPH xin tặng các anh chị một bài thơ viết về Mẹ:

NIỆM KHÚC
*Kính dâng mẹ Phan Thị Ngô!
Mẹ đà.. về cõi tịch im!
Trăm năm nhẹ một bóng chim ngang trời
Theo mây nương gió nửa vời
Mưa hoa ngát trắng- cõi ngời mẹ qua
..Cần lao mưa nắng bôn ba!
Buông buồn thương bỏ thiết tha, ngậm ngùi

Con qùy khẩn- Mẹ về vui
Trời tây.. mím nét môi cười thiên thu.
PPH 2011.

  Nguyễn thị Kiều Việt  - Vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - Khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 25/08/2013 9:54:45)

Bạn thơ PPH đã nâng tôi từ giường bệnh lên với bài thơ về MẸ trong mùa Vu lan báo hiếu .xin chia sẻ với PPH cùng bạn đọc bài:

NGÓNG MẸ
(viêt trong ngày lễ thất tuần của Mẹ -6/12/2010)

Bốn chín ngày nhanh quá Mẹ ơi.
Bát cơm,chén nước vẫn không vơi.
Căn phòng như vẫn còn hơi Mẹ
Hình Mẹ còn đây.chẳng thấy lời

Chín chục năm tình nghĩa chẳng vơi
Chúng con có Mẹ ở trên đời
Phút giây Mẹ hóa người thiên cổ
Về mãi Tây phương,phía cuối trời

Con cứ ngỡ như mới sáng qua
Cửa nhà vẫn có Mẹ vào ra
Chiều đông giá lạnh sương buông trắng
Con đứng dưới hiên,cứ tưởng là...

Cám ơn bạn thơ PPH rất nhiều KV.

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 24/08/2013 19:26:18)

Nhân Tháng 7 Âm lịch ( VU LAN BÁO HIẾU ) Đồng cảm xúc với TG Pham phan Hòa tôi Dâng bai Thơ ( BỐ TÔI )

BỐ TÔI

Bố tôi ba sáu tuổi đời ( 36 )
Mẹ tôi ba bẩy sớm rời Trần gian ( 37 )
Để lại cuộc sông cơ hàn
Bốn con thơ dại ... Bố làm sao đây

Đứa bé còn ẵm trên tay
Lời ru cũng thiếu sữa này...khát khao
BỐ hóa thành MẸ hay sao ?
Mớm cơm ru hỡi biết bao canh chầy

Cuộc sống ngày lai tiếp ngày
Nén thương tiếc VỢ chăm bầy con thơ
Nuôi con dạy bảo từng giờ
Mong con khôn lớn ước mơ bằng người

Thủy chung tình trọn nghĩa đời
BỐ tôi ở vậy mặc thời ... Xuân qua
Dạy con Hiếu nghĩa MẸ CHA
Ghi công nhớ Đức mới là con ngoan

Công BỐ tôi sánh BIỂN TRỜI
BỐ còn thay MẸ nghĩa thời gấp trăm
Cầu mong nơi ấy xa xăm
BỐ cùng bên MẸ Vĩnh Hằng Nghìn Thu !!!

Tháng 7 năm QUÝ TỴ --MQQ

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngo661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 24/08/2013 7:39:11)

HOA DÂNG MẸ
Đời còn lắm nỗi bể dâu
Hiếu họa đạo tặc tình sâu nặng tình
Qua đò sóng gió rập rình
Cận kề với họa mà đành phải qua

Công thầy, công mẹ công cha
Ai đong đếm hết nước ra từ nguồn
Bây giờ cách biệt âm dương
Hương hoa con khấn vong hồn mẹ ơi!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 21/08/2013 18:16:09)

" MÙA HOA DÂNG MẸ " chiều mưa...
Thơ buồn...cảm tác gió đưa gửi lời
Công ơn Cha - Mẹ người ơi!
Nói sao cho hết biển, trời công lao!

CÔNG ƠN CHA - MẸ

Nói sao cho hết thành lời...
Công ơn Cha - Mẹ một đời cho ta!

Mượi lời Lục Bát thay hoa ...
Gửi ngàn nỗi nhớ Mẹ - Cha trong lòng!

Chiều buồn...mưa đổ nhớ mong...
Thương Cha - Thương Mẹ cháy lòng khôn nguôi!

Dương Trung

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 21/08/2013 17:21:26)

Nhân mùa Vu Lan , LT xin chia sẻ cùng TG Phạm Phan Hoà và những người con hiếu, luôn giữ mãi trong tim đoá hoa hồng...

TRƯỚC PHẬT ĐÀI

Sáng nay quỳ trước Phật đài
Nhìn lên ảnh mẹ chấp tay khấn thầm

Sống đời mẹ rất từ tâm
Mong sao cõi tịnh..hương trầm nhẹ bay..!

Linh Thy

  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo.com.vn - 0912142736 - Đường Văn Cao , TP Nam Định  (Ngày 21/08/2013 16:22:40)

CỐI TRẦU

Cối trầu nhớ lại mới hay
Cối không giã, mang day thật là...
Khi tuổi cao, mắt đã lòa
Răng long móm mém, thềm nhà ngồi day

Tháo kim, cất chỉ, chuyển tay
Thèm trầu day cối, vui thay cối trầu
Cối đồng loáng bóng vàng au
Lách ca lách cách, dẻo màu đỏ tươi

Càng day càng thắm nụ cười
Bỏm bẻm nạo, quẹt trầu vôi thơm lừng
Còn răng nhai miếng trầu mừng
Hết răng day cối, đã chừng trầu tươi

Đẹp màu cho thêm chút vôi
Quyện nhau hương sắc bên đời trầu duyên
Thềm nhà cháu dìu bà lên
Ngồi bên khung cửa thoáng niềm trầu thơm

Nhân gian còn thấu nỗi niềm
Thời nào chiếc cối, khắp miền trầu say
Bà ơi ngày ấy luôn tay
Xoay xoay, ấn ấn, day day cối trầu

Nhìn môi đỏ thắm miếng trầu
Thương bà muôn nỗi sắc màu thời gian.

Phạm Ngọc Vĩnh

Các bài khác: