NGỰA

Nguyễn Bá Hòa
Từ duyên đã nợ chốn này
Nên thân cổ tích tự ngày tái sinh
Tưởng nhong nhong cỏ yên bình
Hay đâu gai góc cứ rình rập nhau
Chong đêm sắp chuyện mai sau
Thắp ngày xếp thế phòng câu khích tài
Qua sông chẳng lụy đò ai
Bất kham đập vó dặm dài hí vang
Một chiều dừng bước chân hoang
Nhớ câu khớp kiệu đưa nàng về dinh
Một trời thơ một cõi tình
Leng keng lục lạc nở xanh đường về
Cờ đời nhẳn mặt pháo xe
Thua đau nước ngược còn che mắt nhìn
Lằn roi định mệnh còn nguyên
Kiếm cung bao thuở bút nghiêng mấy thời
Bờm muôn hướng vó ngàn khơi
Yên cương thắt lại bên trời cuối thu
Đường xa lướt gió bụi mù
Trên lưng còn tiếng mẹ ru khát lòng
7/2013
NBH
______________
Người gởi: Nguyễn Bá Hòa
Trường Đại học Quảng Nam
ĐT: 0914041783
Email: xbahoa@yahoo.com