Thứ sáu, 29/03/2024,


Trương Nam Hương và 99 Minithơ (23/12/2008) 

    

      Đây là tác phẩm thứ 11 của nhà thơ Trương Nam Hương và là tập thơ thứ 2 xuất bản trong năm 2008.

      Cẩn thận và không gọi là thơ tứ tuyệt hoặc thơ 4 câu, Trương Nam Hương với tập thơ mới nhất đã lấy tên cho tác phẩm của mình: Trương Nam Hương - 99 Minithơ! Khả năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế với khuynh hướng sáng tạo ngữ nghĩa kết hợp nhiều ẩn dụ trong thơ đã được thể hiện tối ưu qua thể loại tứ tuyệt, tập thơ cho thấy một Trương Nam Hương tài hoa và sắc sảo. Bài Tự họa vừa vui vừa buồn, vừa ngẫm ngợi vừa dí dỏm của anh là một ví dụ về sở trường của tác giả trong cách “pha trộn”các ngữ nghĩa: “Mẹ cho anh tuổi / mèo tam thể / Thả bóng ban trưa bắt bóng chiều / Câu thơ đêm thức ngày thiu ngủ /  Thích vùi trấu bếp của tình yêu.” Hầu như cả 99 bài đều có cấu tứ và ý tưởng riêng, không trùng lắp, mang rõ dấu vết của tác giả: Nhậy cảm, tinh tế, đẹp và buồn.

      Minithơ của nhà thơ Trương Nam Hương đã  được phát hành trên toàn quốc. Bạn đọc có nhu cầu, xin liên hệ với các nhà sách của FAHASA, hoặc trực tiếp với tác giả qua số ĐT: 0904444085.

 

Đoàn Vị Thượng

_______________________

 

                                                                                                           

           Lucbat.com xin giới thiệu một số bài trong 

        tập Minithơ của nhà thơ Trương Nam Hương:

                                                                          

 

KHOẢNG LẶNG

 

Cỏ mềm xanh thót trái tim

Ta ngồi ngóng khoảng chiều im, thót buồn

Chim kêu thót ngực hoa vườn

Em xa, hòn sỏi cuối đường thót đau!

 

 

TRƯA QUÊ

 

Quê nhà ngơ ngác về thương

Thời gian bêu mặt cánh chuồn đỏ gay

Mộ bà châu chấu vù bay

Trưa cầm eo óc trên tay tiếng gà.

 

 

 

TÌNH BUỒN

 

Tình người lắm lúc cũng hay

Đầu tiên ở mắt sau này ở lưng

Bàn dửng dưng

ghế dửng dưng

Hai dưng dửng ấy đã từng yêu nhau.

 

 

HOA LAU

 

Người cô đơn cả bóng người

Lau thao thức bạc chỏm trời phơ lau

Sâu từ thơ thẳm niềm sâu

Buồn từ lơ lắc nghiêng đâu cũng buồn.

 

                  

         

TẠP NGHĨ

 

Thấp hèn - cao thượng giao tranh

Sểnh sơ một chút là thành ghét - thương

Lòng ta giờ cũng sa trường

Niềm tin giương nỏ nỗi buồn trúng tên!

 

Trương Nam Hương

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: