Thứ ba, 23/06/2026,


Chùm tứ tuyệt Ngẫm mình (Trần Quang Liên) (20/08/2013) 

CHÙM TỨ TUYỆT NGẪM MÌNH


Trần Quang Liên

TÓC SƯƠNG

Trăng trôi khuất đỉnh non Đoài
Tơ lòng thổn thức đan cài sợi đau
Tuyết pha sương bạc mái đầu
Câu thơ chìm nổi, về đâu hỡi tình…?

ĐỪNG NGƯỜI DƯNG NỮA

Đừng người dưng nữa người ơi
Đừng ôm giá lạnh một đời quạnh hiu
Cho nhau ấm chút tình chiều
Bù cho nhau chút duyên nghèo ngày qua !...

SOI LẠI NGÀY QUA

Ta về soi lại ngày qua
Chưa quên dại, đã thành già rồi sao ?
Biển đời biết mấy ba đào
Phong trần cát bụi lặn vào trang thơ…

NGẪM MÌNH

Trông người lại ngẫm đến ta
Kiến trong miệng chén bò ra bò vào
Muôn đời đất thấp trời cao
Bạc tiền, danh lợi lặn vào hư vô!

2007-2012
T.Q.L

____________________
Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- Hà Nội)
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Xuân Hiệp - dieuhanh61@yahoo.com.vn - 0908323329 - Cần Thơ  (Ngày 29/11/2013 10:50:38)

Làm quen Đồng hương

Cũng là người xứ Đoài ta
Thẩn thơ cũng tạm gọi là Nhà thơ
Gặp người trách phận hư vô
Đời còn chờ đó bến bờ văn chương

. Mai Xuân Hiệp

  Trần Quang Liên - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Hà Nội  (Ngày 22/08/2013 9:49:44)

TQL cảm ơn các bạn đã vào trang LBMN đọc thơ "Tứ tuyệt ngẫm mình"và nối vần cảm nhận.Chúc các bạn SK và niềm vui HP.

  LÂM THỊ THANH TRÚC - huongque66@gmail.com - 01235212678 - AN GIANG  (Ngày 21/08/2013 16:28:20)

VẪN NGƯỜI DƯNG
Người dưng yêu dại nửa đời
Người ôm giá lạnh bên người lặng câm
Khát khao chút ấm tình nồng
Biển đời sao cứ mênh mông duyên nghèo!

NGẪM MÌNH
Cũng thương bao phận má đào
Kiến trong miệng chén bò vào bò ra
Ngẫm mình đừng ngắm người ta
Trời cao đất thấp cũng là hư vô!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 21/08/2013 8:26:18)

Đọc thơ Lục Bát Quang Liêm
Nối vần cảm tác nỗi liềm riêng ai
Sân chơi hẹn gặp ngày dài
Cảm ơn tác giả những bài thơ hay...

TÓC SƯƠNG...

Trăng trôi vẫn sáng lung linh
Tơ lòng thổn thức bởi mình còn yêu...
Tóc sương đã ngả về chiều
Câu thơ chìm nổi, bến yêu đợi chờ...


DỬNG DƯNG...

Dửng dưng chẳng phải đâu nha
Cố lên sắp chạm vào hoa chớm chiều
Có hay đang đợi lời yêu
Tình còn cho tất bao nhiêu tháng ngày...

GỬI VÀO LỤC BÁT...

Ai nào học được chữ ngờ
Khôn lanh thì cũng phải khờ có khi
Cuộc đời còn lại những gì
Gửi vào Lục Bát thầm thì tiếng thơ...

NGẪM MÌNH...

Ngẫm mình tự thấy hiền khô
Tiền không, dang chẳng, yêu thơ lạ kỳ
Cuộc đời dẫu lắm thị phi
Mặc đời ta thích những gì ta yêu...

Dương Trung

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương -Thanh Hoá  (Ngày 21/08/2013 6:51:02)

Chúc mừng TG Trần Quang Liên có chùm thơ tứ tuyệt khá hay.Tôi muốn nối theo và chia sẻ.


Khó tìm

Đêm mòn theo ánh trăng trôi
Tình riêng thao thức đứng ngồi xốn xao
Tháng năm chuốt bạc mái đầu
Chử tình đã lạc vào đâu-khó tìm.


Không muốn người dưng

Nào đâu ai muốn người dưng
Đơn côi lạnh giá phải từng trải qua
Khát mong muốn được chung nhà
Chỉ chờ ai nói dăm ba câu,thì...

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - o1677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn  (Ngày 21/08/2013 6:45:30)

TOC SƯƠNG MÁI ĐẦU

Trăng lên tỏa sáng bầu trời
Tơ lòng đau đớn ai người biết đâu?
Tuyết sương đã nhuộm mái đầu
Tình buồn thơ có vui đâu chỉ buồn

NỪA DƯNG

Với người ta vẫn dửng dưng
Đừng ôm mộng tưởng coi chừng quạnh hiu
Ta không yêu lúc chợ chiều
Dù cho ế ẩm chẳng xiêu lòng này

VẪN LÀ SOI LẠI

Vẫn còn nhìn đến tương lai
Vẫn hồ liễu rủ vẫn mai dáng hình
Hội đình vẫn hát chúc xinh
Phong trần cát bụi vẫn tinh duyên thơ

NGẪM MÌNH

Ngẫm mình, mình chẳng như ai
Không vì danh lợi tiền tài hư vô
Kiến kia có lúc tha bò
Trời còn khuất cả mây mù sương buông

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 21/08/2013 5:28:20)

NGẪM
*******
Ngẫm mình vẫn phận đàn ông
Mà sao cứ nhẹ như không giữa trời.
Hư vô tất cả Người ơi!...
Ngẫm mình - lại thấy cuộc đời - đáng yêu.

Các bài khác: