LỤC BÁT TƯƠNG TƯ

Dư Thị Liễu Dung
Gửi chi câu lục mênh mông
Gieo chi câu bát cho lòng ngẩn ngơ
Trao nhau một chút tình thơ
Để đem giấc mộng gói mơ cho người
Với lên bẻ ánh sao trời
Để rơi rụng xuống một đời truân chuyên
Lạc trong tối sáng hai miền
Lần trong góc khuất tim nghiêng nửa vời
Ngân nga lục bát chơi vơi
Giật mình ngoảnh lại tím trời tương tư
D.T.L.D
_________________
Dư thị Liễu Dung
Thị Trấn Thới Bình tỉnh Cà Mau
số ĐT 0984141045
duong.hoahuongduong@yahoo.com.vn
|
Cám ơn anh Dương văn Trung đã gửi lại bài thơ đầy tình cảm. Chúc anh luôn an lành. Đọc thơ Dư Thị Liễu Dung Anh Nguyễn Thanh Tùng! "Ngân nga lục bát chơi vơi " Xin chân thành cám ơn Lan Phương, các anh: Nguyễn Xuân Ngọc,Phạm văn Tự, Lê Hoàng Hựu đã dành chút thời gian quý báu cùng chia sẻ với tác giả bài thơ Dư chi cả ...Liễu lẫn Dung Tương tư...lục bát nhớ nhau TRẮNG TRỜI:Nắng mưa là chuyện của trời Bài lục bát này tôi đã được đọc nhiều lần. Lần nào cũng có cảm xúc như nhau. |