Thứ ba, 23/06/2026,


Hành trình từ mảnh đất cù lao (Lâm Thị Thanh Trúc) (20/08/2013) 

HÀNH TRÌNH TỪ MẢNH ĐẤT CÙ LAO
(Kính mừng sinh nhật Bác Tôn- Người con của An Giang)


Lâm Thị Thanh Trúc

Con về tìm lại thời gian
Nước xâm xấp dưới chân sàn năm xưa
Miền Tây nửa nắng nửa mưa
Đò trăn trở bến buổi đưa tiễn Người…

Đất nâu bên lở bên bồi
Truyền câu truyện cổ như lời hát ru
Cù lao Ông Hổ hiền từ
Có người trai trẻ nung thù thực dân

Ô Môi bông đỏ rưng rưng
Chiều xưa tiễn biệt để mừng sớm nay
Người đi muôn dặm đường dài
Gửi vào trang sử những ngày tóc xanh

Biển Đen Cờ Đỏ tung hoành
Côn Lôn đảo ngục lấy thân đỡ đòn
Chuyện Người thợ máy Ba Son
Hình sông bóng núi tạc hồn Việt Nam!

17/5/2013
L.T.T.T


____________
Lâm Thị Thanh Trúc
Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Châu Thành – An Giang
ĐT: 01235.212.678
Email: huongque66@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÂM THỊ THANH TRÚC - huongque66@gmail.com - 01235212678 - AN GIANG  (Ngày 22/08/2013 21:15:45)

Cảm ơn anh Dương Văn Trung đã đọc và có thơ họa. Lâm Trúc thấy xúc động, đặc biệt là khổ thơ thứ hai.
Cảm ơn anh!

  LÂM THỊ THANH TRÚC - huongque66@gmail.com - 01235212678 - AN GIANG  (Ngày 21/08/2013 15:17:02)

Chân thành cảm ơn anh Lê Ngũ Nam Phong đã có bài thơ họa ý về Bác Tôn kính yêu của quê hương An Giang!
Cảm ơn bạn Linh Thy đã có dòng cảm tác và đoạn thơ đầy tự hào về quê hương mình!
Và anh Trần Tất Trừ thì... Lâm Trúc rất ngưỡng mộ anh đã đưa ra những câu thơ "đắt" về tiễn đưa qua từng thời kì. Tuy nhiên, Lâm Trúc rất xấu hổ không dám sánh với những câu thơ đó. Cảm ơn anh!
Cảm ơn các anh Nguyễn Xuân Ngọc và Nguyễn Trọng Liên đã ghé đọc và cảm tác. Trái đất tròn mong có ngày gặp anh Nguyễn Trọng Liên như lời anh!

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 21/08/2013 14:54:18)

BÁC TÔN...

(( Bác Tôn )) tên gọi thân thương...
Làm lên lịch sử sáng gương để đời
Chí cùng hiệp sức chờ thời
Chiến công rực lửa giữa trời hờn căm...

Bác đi xa đã bao năm
Quê Hương dấu cũ...người thăm ghé về
Tâm hương dâng kính hồn quê
Non sông tưởng nhớ lời thề Ba Son...

Dương Trung
 

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 21/08/2013 12:30:49)

Chúc mừng một bài thơ lục bát hay, đặc biệt về cách gieo vần. Rất tiếc vừa rồi mình có đến An Giang, nhân chuyến hội thảo Tâm lý học ở Cần Thơ mà không rõ địa chỉ để đến thăm!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 21/08/2013 7:09:36)

BÁC ƠI!Bác đi muôn dặm xa khơi
Quảng trường xưa đỏ tên Người sử sanh
Một thời ngang dọc tung hoành
Một thời Côn Đảo lấy thân đỡ đòn!

Tình người thợ máy Ba Son
Truyền bao thế hệ nước non tạc lòng

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - THI THANH  (Ngày 20/08/2013 10:44:04)

Mừng cho Thanh Trúc có bài thơ đầy ý nghĩa
trong nhựng ngày lịch sử này.
@ Khổ thơ đầu rất thi sĩ
Xưa nay thơ tiễn đưa đã để lại nhiều dư vị
TK19:Người lên ngựa kẻ chia bào
TK20:Đưa ngừơi ta không đưa qua sông
TK21: Tiễn người con đê cong lắm
Hoàng hôn vỡ tím cả chiều

Thanh Trúc: Đò trăn trở bến buổi đưa tiễn người!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 20/08/2013 9:52:22)

Cảm ơn Lâm Trúc đã có những dòng thơ rất tự hào về vùng đất An Giang, giàu đẹp và có Bác Tôn một trong vị anh hùng dân tộc đã làm rạng rỡ non sông Việt Nam
LT cùng cảm tác với Lâm Trúc .
Mong đọc tiếp những dòng thơ từ quê hương An Giang nhé!

MIỀN NAM MẢNH ĐẤT THÀNH ĐỒNG

Miền Nam mảnh đất thành đồng
Đấu tranh anh dũng công - nông kiên cường
Kháng chiến không tiếc máu xương
Mùa Thu tháng tám đỏ đường cờ bay..!!!

Linh Thy. BT

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmai.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương Cái Bè TG  (Ngày 20/08/2013 9:22:25)

Nhân ngày sinh Bác Tôn (20-8-1888-20-8-2013)và đọc bài thơ của nhà thơ Lâm Thị Thanh Trúc, rất cảm động thể hiện khí phách của một anh hùng , Nam Phong xin chia sẻ dôi dòng nhân ngày sinh của Bác Tôn và bài thơ Của nhà thơ LTTT
BÁC ƠI ..
Nhà Bác con đứng dưới thang
Ba gian bản sắc nhà sàn miền Tây
Người xưa kể lại chuyện này
Lênh đênh nước lũ của ngày xa xưa
Cỏ cây lênh láng suốt mùa
Nhà không có móng cá đùa tung tăng
Người dân sống cảnh nhọc nhằn
Bước đi nhè nhẹ bậc thang thâm trầm
Đâu rồi xưa cũ tiếng chân
Giậm rung nền ván bao ngày còn đâu
Con nghe buồn ướt lệ sầu
Góc vườn cây vẫn sống lâu xum vầy
Hai mùa mưa nắng miền Tây
Vậy mà Người vắng ở đây bao giờ ?.
Ghế bàn tràng kỉ nâu mờ
Len vào tia sáng tinh mơ nổi lòng
Nén hương tâm niệm cầu mong
Khói nhang ngan ngát khắp vòng không gian
Hai màu đen trắng bay ngang
Hiện thân quá khứ ngập tràn tương lai
Đất chìm trong lũ tháng ngày
Người chìm khói lửa đắng cay cuộc đời
Mong manh xuồng lá một thời
Ghi vào sách sử ngộp trời tang thương
Giờ đây đổi mới khẩn trương
Ngói xanh ngói đỏ xây tường thênh thang
Chuyến phà luân chuyển hóa giang
Ruộng rẫy xanh ngắt bạc ngàn An giang
Cá bè rau sạch mặt hàng
Bính minh đón bắt tay dang đón mời
Cúi đầu mặc niệm Bác ơi!
Tưởng nghe tiếng bước chân Người quanh đâu
Thì thầm tim đập thẩm sâu
Thiêng liêng rất thật nhiệm mầu lòng con
Quanh sân con dạo mỏi mòn
Lá vàng theo gió lăn tròn về đâu?
Phù sa biến đổi màu nâu
Mịn màng ươm mặt ruộng mầu mùa khô
Trời xanh mây trắng nhắp nhô
Lòng Người sâu lắng điểm tô Lạc Hồng
Đời mình Bác đổi non sông
Ô Môi con nước lớn ròng phà đêm
Cháu nghe bà kể chuyện trên
Cù lao Ông Hổ có tên sử truyền
Cứu vật vật trả ơn liền
Người* đi nhớ nghĩa đáp đền hằng năm
Cù lao vọng tiếng xa xăm
Có con phà nhỏ đi trăm nẻo đường
Nhớ về quá khứ vấn vương
An Giang nhớ Bác vạn trường khắc ghi
20-8-2013

• Người: Ý nói Tích Ông Hổ
Lê Ngũ Nam Phong ĐT 01234563713

Các bài khác: