Thứ ba, 23/06/2026,


Qua đồng nhớ mẹ ( Hoàng Gia Cư) (19/08/2013) 

 QUA ĐỒNG NHỚ MẸ

Hoàng Gia Cư

Đã nên hạt thóc nẩy mầm
Còn lo chớp bể mưa nguồn bão giông
Thương cha mẹ vấn vương lòng
Một thời xuân sắc mỏi mòn chờ trông

"Ai đem con sáo sang sông..."
Lời ru cắt ruột xé lòng đêm thâu
Tháng ngày khoai sắn cháo rau
Quản bao mưa nắng dãi dầu đắng cay

Mẹ như những nhánh mạ gầy
Hóa thân làm bát cơm đầy nuôi con
Miếng trầu vôi nhạt môi son
Sợ người đời lắm kẻ còn dèm pha

Đơn côi mẹ ở lại nhà
Mưa trong lòng mẹ hơn là trời mưa
Qua đồng nhớ mẹ tôi xưa
Vàng bông lúa chín được mùa mà thương!
H.G.C

   ___________
Tác giả: Hoàng Gia Cư
Vân Đồn - Quảng Ninh
ĐT: 0122.320.9650


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo.com.vn - 0912142736 - Đường Văn Cao , TP Nam Định  (Ngày 20/08/2013 11:09:55)


NGÔ BUNG
Phạm Ngọc Vĩnh

Hè về nhớ lắm , ngô bung
Chỉ lưng bát , đã chừng mà ngon
Bắp tròn , nây nẩy , thon thon
Em ngồi tẽ hạt nghe giòn tiếng rơi
Giòn ngô , giòn cả nụ cười
Tươi tươi sắc nắng ngời ngời mắt nhau
Bếp than bung ủ canh thâu
Hạt ngô quánh dẻo đượm màu vàng ươm
Mỡ , hành nưng nức dậy hương
Ngô bung lưng bát , tình thơm một đời

PNV


  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 20/08/2013 11:04:12)

QUA ĐỒNG NHỚ MẸ...thu buồn...
Dưng dưng nỗi nhớ cội nguồn quê hương
Mấy dòng cảm tác vấn vương
Cho vơi nỗi nhớ quê hương bóng hình...

PHƯƠNG TRỜI THƯƠNG NHỚ...

Ngồi nhìn lất phất mưa bay
Mười tư tháng bẩy... lòng đầy nhớ thương...
Mẹ cha nguồn cội quê hương
Tảo tần mưa nắng, gió sương dãi dầm!

Ngày ngày...tháng tháng...lặng thầm
Năm...tàn xuân héo ươm mầm tươi xanh
Mong con khôn lớn đạt thành
Quê Hương cha mẹ mái tranh quê nghèo!

Ra đời ngày tháng mang theo
Thương cha, thương mẹ chống chèo ngày qua
Phương trời thương nhớ mẹ, cha
Vần thơ con gửi thay hoa về nguồn...

Hà Nội 20 - 08 - 2013
Dương Trung
Xin cảm ơn và chúc mừng tác giả Hoàng Gia Cư!
Chúc người sức khoẻ dồi dào
Nhìn trời...nhìn đất...chạm vào...nẩy thơ...



  XUÂN ĐAM - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01663078330 - Hội văn nghệ Thái Bình  (Ngày 20/08/2013 10:34:20)

Xin chào tác giả Hoàng Gia Cư; bài thơ anh viết rất hay, nhưng anh
bỏ mất mấy chỗ không đưa vào tôi đọc mà lấy làm tiếc nguyên văn của
bài thơ cách đây 8 năm tôi đưa nốt cho vào để bạn đọc khỏi hụt hẫng

Đã nên hạt thóc mẩy tròn
Còn lo chớp bể mưa nguồn mẹ ơi
Cha đi mấy chục năm trời
Một thời con gái mẹ tôi chờ chồng

Ai ru "bong bóng phập phồng"
Lời ru cát ruột cắt lòng đêm thâu
Cầm lòng một bát cơm nâu
Dưới chân nước cóng trên đầu mưa bay

Mẹ tôi như nhánh mạ gầy
Hóa thân làm bát cơm đầy nuôi tôi
Miếmg trầu không dám mặn vôi
Sợ đôi má đỏ người đời gièm pha

Giọt mưa đau ở hiên nhà
Mưa trong lòng mẹ hơn là trời mưa
Tôi ngồi nhớ mẹ tôi xưa
Mùa xuân đến sớm người chưa thấy về

Xuân Đam
bài thơ này tôi đã đăng ở báo Văn Nghệ và báo Thái Bình

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 19/08/2013 23:54:48)

CÕI LÒNG THƯƠNG NHỚ
Đơn côi mẹ nén trong lòng
Nuôi con khôn lớn mẹ mong từng ngày
Ước mong có bát cơm đầy
Đã từng rau cháo chờ ngày no nê

Trời tuôn mưa lũ đổ về
Sông cuồn cuộn nước,tràn đê trắng đồng
Thương cha mẹ nén trong lòng
Lại thêm nước lũ trắng đồng buồn đau

Qua đồng nay lúa xanh màu
Trĩu bông nặng hạt mẹ đâu có còn
Càng thương ngày mẹ còn son
Thương con nén cả nỗi buồn đơn côi

Con càng thương mẹ, mẹ ơi!
Bây giờ no đủ mẹ tôi không còn!

Các bài khác: