Thứ ba, 23/06/2026,


Lời Then giữa Sài Gòn (Trịnh Phú Đa) (19/08/2013) 

 LỜI THEN GIỮA SÀI GÒN

Trịnh Phú Đa
(Tặng CLBDC Tân Phú SG)
Cây đàn Tính ẵm trên tay
Lời Then em hát mê say dịu dàng
Tay rung tay lướt nhẹ nhàng
Trời mây mưa gió ngỡ ngàng ngắm em
 
Khán phòng chật ních người xem
Mà ngây ngất cũng phát thèm phát ghen
Long lanh khoe sắc dưới đèn
Cao Bằng tình đã đan xen Sài Gòn
 
Ngày rằm trăng mới được tròn
Then Nùng em vẫn cứ giòn quanh năm
Then là lời của xa xăm
Lời sông lời núi thắm đằm tình thương
 
Bổng bay giữa các phố phường
Đậm đà bản sắc muôn phương giao hòa
Sài Gòn lớn rộng bao la
Tiếng reo đàn Tính cũng là nét riêng
 
Đời nay còn phút chung chiêng
Chàm này xanh mãi hồn thiêng chất Nùng
6/7/2013
TPĐ
-------------------
Trịnh Phú Đa
Trường THCS thành An Thạch Thanh Hóa
ĐT 01698231580.
Email: datnuoct@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 20/08/2013 22:59:30)

Chia sẻ cùng Trịnh Phú Đa:


lời then lời của núi non
ngân nga vang giữa Sài Gòn lệ hoa
từ nơi rừng thẳm núi xa
góp thêm hương sắc dân ca đôi miền
T.H

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gmail.com - 0313751378 - Số 9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 20/08/2013 16:10:47)



xin chào nhà thơ Trịnh Phú Đa . Bài thơ " Lời Then giữa Sài gòn "Như một bản giao hưởng dân ca giữa hai miền nam bắc .

Vẳng nghe đàn Tính đâu đây
Tiếng Then cài chặt lòng naỳ với Then
Giao hòa trời đất hai miền
Màu Xanh hòa với màu Chàm xứ Cao


Chào - hẹn gặp lại

 

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 19/08/2013 17:18:01)

Gửi anh Nam Trực Bình minh
Ý yên quê gốc nhà mình đó nghe
Một thời phượng đỏ ngày hè
Nam Điền, Nam Mỹ xun xoe giảng đường
Mưu sinh cầu thực tha phương
Sáu mươi lẻ vẫn vấn vương quê nhà
Gửi qua lục bát lời ca
Ý Yên Nam Trực đậm đà tình thân
Kính chào bạn Dương Văn Trung nhé.cảm ơn bạn đã chia sẻ .chúc bạn vui hạnh phúc

  Trần Quốc Bảo - tranquocbao460@yahoo.com.vn - 0908441058 - 73/74, Khuông Việt, Tân Phú, Tp HCM  (Ngày 19/08/2013 16:25:30)

Lời của Then.
( Cảm ơn anh Trịnh Phú Đa - Thanh Hóa )

Cảm ơn anh Trịnh Phú Đa
Hiểu lòng Then vậy, cũng là tình chung
Hát Then, văn hóa người Nùng
Em mang vào phố, ta cùng chung vui

Trăng lên, trăng đứng trăng lùi
Câu Then em vẫn bùi ngùi nhớ trăng.

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 19/08/2013 13:19:04)

Lại đọc được bài thơ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữa lúc nhạc trẻ nhạc ngoại đang lấn sân ồ ạt từ thành thị đến thôn quê. Nhưng đọc nhiều lần quá nên... cũng ngán. Xin lỗi t/g Trinh Phú Đa và bạn đọc.

Vô tình đọc lại "LỜI THEN"
Đọc xong cảm thấy quen quen thế nào
"Diễn đàn lục bát" hôm nao
Hình như cũng đã đưa vào lời then.
Bài thơ hay, thật đáng khen
Đọc đi đọc lại nên quen... "hết hồn"
Dù sao giữa đất Sài Gòn
Nhạc ngoại nhạc trẻ vẫn còn lời then.

Cho dù rốc ráp đan chen
Dân mình vẫn giữ lời then thuở nào.

TÚ LA-LÊ ĐÚC LANG - QUY NHƠN

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 19/08/2013 11:08:13)

Anh từ Thanh Hoá xa xôi...
Sài Gòn Anh ghé nghe lời dân ca
Thơ Anh hay mướt mượt mà
Nối vần cảm tác đậm đà gửi trao
Sang năm tới hẹn lại vào
Nghe câu em hát... ngọt ngào yêu thương...

SÀI GÒN NGHE HÁT DÂN CA...

Cảm ơn anh đã vui chung
Đàn em bản sắc Then Nùng xứ xa
Sài Gòn đô hội phồn hoa
Cao Bằng lời hát ngân nga phím đàn!

Hương rừng - gió Nội ngập tràn
Em mang bản sắc nồng nàn nét riêng
Chàm xanh nở nụ cười duyên
Khán phòng trật cứng ngả nghiêng tay đàn!

Quanh năm tràn ngập không gian
Lời Then em hát dịu dàng mê say
Em dung đàn Tính trên tay
Lời riêng sông núi bổng bay phố phường...

người về hội tụ muôn phương
Nghe câu em hát...lời vương trong lòng
Chia tay khắc khoải chờ mong
Nụ cười...ánh mắt...má hồng mang theo!

Dương Trung


Các bài khác: