Thứ ba, 23/06/2026,


Vu Lan nhớ Mẹ (Trần Mạnh Tuân) (18/08/2013) 

VU LAN NHỚ MẸ


Trần Mạnh Tuân

Một đời vất vả nuôi con,
Con khôn lớn, mẹ héo mòn xác xơ.

Xanh tươi dành lại con thơ,
Dấu đời gian khổ ngày giờ khắc ghi.

M.T

____________________
Trần Mạnh Tuân, ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoanang thienthanh - hoanang090@gmail.com - 0986034131 - Hai Phong  (Ngày 20/08/2013 11:51:48)


Ngây ngô đâu biết ngày xưa
Mẹ thời vất vả nắng mưa cuộc đời
Nuôi con năm tháng lên người
Nỗi đau mẹ nhận, nụ cười cho con...

Giờ đây con đã lớn khôn,
Thời gian níu lại đâu còn mẹ yêu !
Gió thu lạnh hắt mỗi chiều
Bóng ai nhỏ bé,đìu hiu lối mòn?

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 19/08/2013 15:55:22)


VÌ CON

Vai gầy mẹ gánh bể dâu
Tuổi xuân mũi vá, đường khâu xa gần

Khó nghèo đằng đẵng theo chân
Trẻ chưa kịp đến , tấm thân đã già

Nắng thiêu, rét cứa thịt da
Dãi dầu đời mẹ, cũng là vì con.

Chúc ông giáo Trần mạnh Tuân luôn vui khỏe, hạnh phúc và có nhiều tác phẩm mới thật hay.


  Trần Thanh Dũng - vpcctd@gmail.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 19/08/2013 9:08:28)

Lâu quá mới gặp lại thơ của TMT. Chúc anh và gia đình may mắn, thành đạt và hạnh phúc!
Thành Dũng ( Sóc Trăng)

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 19/08/2013 5:22:10)

NUÔI CON

Nuôi con ai lỡ kể công
Vì mẹ khổ quá tự lòng khắc ghi
Mẹ không tiếc con điều gì
"Chua cay" để mẹ, ngọt thì nhường con

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/08/2013 22:37:04)

VU LAN NHỚ MẸ...mưa ngâu...
Đọc thơ...nỗi nhớ ơn sâu tháng ngày...
Nối vần cảm tác mưa... bay...
Gửi vào trong gió chiều nay thu buồn...

MẸ ƠI...

Mẹ ơi! Con nhớ những gì...
Cả đời mẹ sống chỉ vì yêu con
Lời ru...ngày tháng...mãi còn...
Nhớ bầu sữa mẹ nuôi con thành người!

Dương Trung

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 18/08/2013 21:20:40)

Thơ thầy Trần Mạnh Tuân rất nhẹ nhàng thanh thoát...chỉ với bốn câu 6.8 đã nhắc đến Vu Lan mùa báo hiếu mẫu thân.Thoáng nghe chút xót xa trong gió thu man mác...
LT xin cảm tác đôi dòng... Kính chúc thầy luôn vui khoẻ nhé.!

VU LAN VỀ

Hương sen toả ngát hiên chùa
Mẹ ra đi đã bao mùa Vu Lan
Con ngồi, đứng dạ bàng hoàng
Ngỡ như mẹ vẫn giần sàn cốm thu

Bong! Bong! Chuông vọng công phu
À ơi! ngọt lịm lời ru tuổi hồng
Nay cài ngực áo trắng bông
Nhớ mẹ dạ thắt se lòng con thơ...!

Linh Thy.KN Mùa Vu Lan 2013

Các bài khác: