Thứ ba, 23/06/2026,


Đợi chờ (Phạm Công Phổ) (18/08/2013) 

 Đợi chờ

Phạm Công Phổ

Đợi người chẳng thấy người đâu
Tìm người,vướng dậu mồng tơi đã rào

"Xắn tay bẻ khoá động đào"
E không quen lối, dễ vào khó ra

Tại mình hay tại người ta
Ban chiều đã hẹn rõ là: tối nay.

P.C.P


______________
Phạm Công Phổ
Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá.
ĐT:01682339008.
Email: phamcongpho@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 20/08/2013 6:18:40)

Phạm Công Phổ rất chân thành cảm ơn các bạn:
Nguyễn Xuân Ngọc (Hải Dương)
Linh Thi (Bến Tre)
Dương Văn Trung(Nam Định)
Duyên An (tiền Giang)
Đồng Thị Chúc (Hà Nội)
Trần Tất Trừ (Thi Thanh)
Các bạn đã đồng cảm cùng Phổ với bài thơ "Đợi chờ"

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Ba Đình HN  (Ngày 19/08/2013 13:57:24)

Chào PCP , Giờ ĐTC mới đọc được bài của bạn . Xin chia sẻ

ĐÀNH

Rõ ràng em hẹn tối nay
Sao giờ không thấy hay bay nơi nào ?
Dám đâu bẻ khóa phá rào
Đành lòng đứng đợi vọng vào xa xăm...

Đồng Thị Chúc

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 19/08/2013 11:16:57)

Hôm nay mới đọc .Chúc Bác có bài thơ hay
Viết đôi dòng kính tặng

Tối qua biển lấp ban chiều
Trồi lên đợt sóng say yêu cồn cào

Thơ như quen lối bước vào
Gặp Lưu Nguyễn
Tại Đỗng Đào ...
Khó ra!

Hình như sẵn thói người ta
Thi nhân đến thế
Mới là thi nhân.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 19/08/2013 5:52:02)

VẪN CHỜ

Cách nhau có rặng mùng
Cả đời vân vướng cả đời cách ngăn
Mãi chiều nay mới một lần
Hẹn rõ là tối em cần anh qua

Mà nay cửa đóng then hờ
Ra tay mở khóa hóa ra vẫn chờ!
Tình cờ và rất tình cờ
Làm anh khó hiểu em như thế nào?!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 18/08/2013 17:41:52)

Đợi chờ trong vô vọng thời gian...còn buồn nào hơn phải không TG Phạm Công Phố.?
LT xin cảm tác cùng bạn đây.

TRÁCH AI.?

Đèn khuya hắt bóng nhà ai
Mình ta đứng đợi ngõ ngoài dậu thưa

Vườn hồng toả sợi hương đưa
Trách ai lỗi hẹn tình chưa vẹn tình!

Giận người ta lại trách mình
Lời yêu chưa ngỏ..lặng thinh... dại khờ..!

Linh Thy. BT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiêp-j Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 18/08/2013 17:41:37)

LỠ HẸN
Đợi người chẳng thấy người đâu
Thư phòng cửa đóng tìm đâu thấy người
Dang tay bẻ khóa đợi chờ
Dẫu ngay thì cũng vẫn ngờ gian ma

Mới chiêu còn hẹn sang nhà
Một giờ lỡ hẹn như là cả năm Xuân Ngọc
Ngày 18 / 8 / 2013

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/08/2013 15:25:07)

ĐỢI CHỜ...Thơ quá là tình...
Đọc thơ Công Phổ hoạ mình bổ theo
Nước lên thì cũng nổi bèo
Mượn lời Lục Bát buông leo giữ thuyền...

TẠI MÌNH...

Tối nay hay bởi tại tay?
Lợi dụng bẻ khoá...thì này em cho...

Vội vàng anh cắn miếng to
Nên là nó ứ! thụt thò chẳng vô...

Giúp anh em mới cầm đồ
Nhẹ nhành đưa...đẩy...nhấp nhô là vào...

Chân anh đạp mạnh bung rào
Tơi bời hoa cỏ...em gào chẳng buông!

Tại mình hay tại trăng suông!
Để cho nước chảy vào nguồn khe sâu...

Hà Nội 18 - 08 - 2013
Dương Trung

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 18/08/2013 14:35:26)

Vui một chút với Phạm Công Phổ

MƠ ĐI

Động đào bẻ khoá tay không
Chẳng quà nặng tải mà mong gặp người
Bắt thang lên hỏi ông trời
Trồng chi cái dậu mồng tơi cho phiền
Khó vào ra bởi chính chuyên
Mẹ nàng bảo: ứ không tiền chớ ham

DA
 

Các bài khác: