Thứ ba, 23/06/2026,


Gái quê (Lê Hồng Nhung) (18/08/2013) 

GÁI QUÊ


Lê Hồng Nhung

Trai phố phải lòng gái quê
Hẳn là vẫn nhớ đường về chân trâu

Bờ tre in bóng ao sâu
Bao nhiêu ốc hột bám cầu rêu trơn

Những chiều thả vó, câu tôm
Vớt lên cả ánh hoàng hôn đượm nồng

Luyênh loang cỏ nội hương đồng
Giỏ mây đeo lệch lưng ong ỡm ờ

Đuôi gà vướng cọng rơm khô
Mồ hôi khét nắng thẫn thờ phố xa.

Quá ngồng mà cải chẳng hoa
Còn như điếu đổ còn là gái quê?

H.N


_____________
Tác giả Lê Hồng Nhung
An Hải - Hải phòng
ĐT: 0936585606
Email: hlhaiduongcuatoi@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 19/08/2013 11:05:16)

Thật thú vị khi"trai phố phải lòng gái quê"để rồi nẩy sinh tình cảm mộng mơ hoà vào cảnh quan nơi thôn giả.Nét đẹp của gái quê là vậy đó.Càng đẹp hơn khi nhận ra cái vẻ ỡm ờ.

Ỡm ờ gái quê

Ỡm ờ chi,ỡm ờ ghê
Đẹp đôi trai phố gái quê ỡm ờ
Ướp tình trong cõi mộng mơ
Ao sâu in dấu nương nhờ bóng tre
Lưng ong lệch giỏ mây,khoe
Hương đồng cỏ nội nào che đậy gì
Cải ngồng còn đợi chờ chi
Chưa hoa,trỗ muộn,chắc vì gái quê.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 19/08/2013 6:44:57)

GÁI QUÊ

Gái quê thì mặc gái quê
Cái thời đổi mới anh về thăm em
Ốc ao bèo luộc thơm ngon
Bờ tre gió mát trăng đêm hôm rằm!

Bên cầu ao đứng ngắm trăng
Bóng em dưới nước gió giăng áo hờ
Tóc đuôi gà gió phất phơ
Cải chỉ ngon ngọt khi đương lên ngồng

Mấy anh nửa tỉnh nửa không
Đừng khinh mấy chị má hồng gái quê
Cái thời đổi mới bây giờ
Mấy cô đồng nội còn xuya nữa là

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số nhà 10 ngõ 478 Xương Giang Bắc Giang  (Ngày 18/08/2013 14:22:11)

Bài thơ nhẹ nhàng gợi cảm. Hình ảnh người con gái cũng là hỉnh ảnh nông thôn ta. Đọc bài thơ một cảm xúc giân giân thương thương lẫn lộn...!

  Nguyễn Ngọc Hải - hainguyen630918@gmail.com - 0913255528 - ĐH Kiến Trúc HN  (Ngày 18/08/2013 10:37:36)

GAI QUÊ


Ỡm ờ giỏ lệch lưng ong
Chẳng trai phố,cũng phải lòng gái quê
Dẫu xa vẫn nhớ đường về
Cầu ao ốc bám ,triền đê gió lồng
Chiều loang ,cỏ nội hương đồng
Hương nhu -bùa ngải bềnh bồng tóc ai
Ô kìa ,không uống mà say
Hay vì đã ngấm men này,gái quê,,,,,
 

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/08/2013 7:39:27)

GÁI QUÊ...Lục Bát sớm mai
Thơ hay cảm tác nối vài câu theo...
Nơi quê dẫu có còn nghèo
Chân quê em nhớ mang theo giữ gìn...

CHÂN QUÊ EM NHỚ...

Chân quê em nhớ giữ nề
Thì trai thành phố mới mê theo cùng
Em đừng hoà khí vui chung
Đua đòi...thì họ chỉ dùng mua vui!

Em đừng để tủi ngậm ngùi,
Hương đồng - gió Nội dập vùi phố xa...
Chân quê em giữ nếp nhà,
Ngoan hiền, chịu khó, thật thà thẳng ngay!

Em đừng vội vã cầm tay
Đừng lên vồ vập dở - hay khó lường
Thời gian mách bảo tỏ tường
Bấy giờ sánh bước chung đường trăm năm...

Hà Nội 18 - 08 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: